Vụ 3 người chết ở TP.HCM: "Hôm trước cả gia đình còn rất hạnh phúc"

Ông Hỉ (50 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, hàng xóm của gia đình 3 người tử vong bất thường) cho biết, tối hôm trước còn thấy cả gia đình trên nói cười vui vẻ, dắt nhau đi mua đồ dùng trong xóm, thế mà sáng hôm sau lại vậy...

Ngày 13.12, Công an quận Thủ Đức vẫn đang cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ cả 3 người trong 1 gia đình tử vong với nhiều nghi vấn. Bước đầu, danh tính các nạn nhân được xác nhận là ông Nguyễn Văn L (SN 1968), vợ là Lê Thị Kim L (SN 1973) và con trai Nguyễn Thanh N (SN 2002), cùng ngụ quận Thủ Đức.

Chiều tối 12.12, phóng viên Dân Việt tìm tới ngôi nhà của gia đình ông L. Vừa tới trước con hẻm 78 đường Chương Dương, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thấy nhiều người dân vẫn còn tụ tập bàn tán xôn xao về vụ việc. Nhiều người không hiểu vì sao gia đình ông L lại xảy ra chuyện kinh hoàng đến vậy.

Con hẻm dẫn vào nhà vợ chồng nạn nhân chỉ vừa 1 chiếc xe máy. Căn nhà cấp 4 của hai vợ chồng ông L cùng con trai rộng khoảng 20m2. Nhiều người thân, bà con hàng xóm gia đình của nạn nhân cũng có mặt. Ai cũng với vẻ mặt bàng hoàng, không tin nổi vào sự việc. Mọi người đang tiến hành dọn dẹp bàn thờ, khói nhang để chờ đưa thi thể cả gia đình ông bà L an táng.

Trò chuyện với phóng viên, ông Hỉ (hàng xóm gia đình nạn nhân) cho hay, gia đình ông bà L sống ở con hẻm này từ lâu. Hai vợ chồng có với nhau một người con trai là anh N, 15 tuổi, hơi “khờ”, trí não chậm phát triển. Tuy nhiên, cuộc sống của 2 vợ chồng cùng con trai vẫn rất hạnh phúc.

Vụ 3 người chết ở TP.HCM: "Hôm trước cả gia đình còn rất hạnh phúc" - 1

Ông Hỉ bàng hoàng kể lại sự việc. Ảnh: C.T

“Tối 11.12, tôi vẫn còn thấy 2 vợ chồng ông L cầm tay nhau dắt anh N đi mua sữa đậu nành phía tiệm tạp hoá trước con hẻm. Cả ba vẫn nói cười vui vẻ, thậm chí còn chào hỏi một số người hàng xóm. Tới sáng hôm sau (12.12), nghe tiếng hô hoán của người cháu gái 20 tuổi gia đình hàng xóm là thấy ông L treo cổ trong nhà, tôi còn không tin. Khi qua thấy cửa nhà ông L khoá kín, tôi vội gọi vào số của bà L nhưng gần chục cuộc điện thoại không ai trả lời. Nghi ngờ nên tôi đã báo gọi điện báo cho công an”, ông Hỉ kể lại.

Tương tự, một người hàng xóm khác, ông Trần Hoài Chương (50 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cũng không tin khi nghe tiếng hô hoán của cô gái. "Tôi còn hỏi lại cô gái là có nhìn nhầm hay không, có phải cháu nhìn thấy gia đình ông L treo quần áo nên nghĩ vớ vẫn… Cô gái xác nhận, tôi vội chạy vào thì ngỡ ngàng trước cảnh tượng kinh hoàng. Hôm qua (11.12), tôi còn thấy gia đình ông L nắm tay vui đùa đi mua sữa. Vậy mà giờ…”, ông Chương nói.

Vụ 3 người chết ở TP.HCM: "Hôm trước cả gia đình còn rất hạnh phúc" - 2

Ông Chương kể về gia đình ông bà L. Ảnh: C.T

Một số hàng xóm cho hay, gia đình của ông L vốn hiền lành, trong xóm cũng không có mâu thuẫn, mích lòng với ai. Tuy nhiên, cách đây không lâu có một người “lạ” tới đòi tiền, cũng không biết rằng ông bà có vay mượn ai không nữa (?).

Bà Ánh (60 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cho biết, ông L đi làm thợ điện từ sáng tới tối mới về. Ông L cũng không phải là người ham nhậu nhẹt. Còn người vợ thì bán súp cua trước con hẻm. Riêng anh N chậm phát triển trí tuệ, đang học cấp 2. Cuộc sống của cả gia đình khá hạnh phúc, do sống chan hòa nên nhiều người trong xóm còn ngưỡng mộ và đều quý mến gia đình ông bà L. Chính vì thế, không ai nghĩ rằng sự việc lại đến quá bất hạnh với gia đình ông bà L.

Vụ 3 người chết ở TP.HCM: "Hôm trước cả gia đình còn rất hạnh phúc" - 3

Nhiều người dân không tin rằng cả gia đình ông bà L và con trai đã tử vong. Ảnh: C.T

Như Dân Việt đã thông tin, sáng 12.12, người thân tới nhà chơi thì hốt hoảng phát hiện ông L tử vong trong tư thế treo cổ, vợ và con trai nằm bất động dưới sàn nên vội hô hoán và báo công an.

Lãnh đạo Công an quận Thủ Đức bước đầu cho biết, nguyên nhân vụ việc có khả năng là gia đình tự tử. Tuy nhiên do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.

Qua khám nghiệm, ông L được xác định chết trong tư thế treo cổ. Còn hai mẹ con bà L và cháu N tử vong dưới sàn nhà, miệng có sùi bọt nghi do uống thuốc độc.

2 vợ chồng cùng con trai tử vong trong căn nhà ở SG

Cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân hai vợ chồng cùng con trai tử vong trong căn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Tâm (Dân Việt)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN