Tìm người đàn ông đi lạc gần 1 tuần trong vườn Quốc gia Cát Tiên

Sau khi đi vào rừng để hái măng ngày 30-8, ông Ka Sơr (65 tuổi) để lại đống măng tre và 3 đoạn cây cắm xuống đất từ thấp đến cao báo hiệu đã đi lạc.

Chiều 4-9, ông Phan Phú Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Tà Lài (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), cho hay lực lượng kiểm lâm, công an và quân sự đang tiếp tục cùng người dân tìm kiếm theo hướng đi lạc của ông Ka Sơr (65 tuổi) trong vườn Quốc gia Cát Tiên.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Ảnh: Tang A Pau

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Ảnh: Tang A Pau

Trước đó, ngày 30-8, ông Ka Sơr đi vào rừng để hái măng theo hướng về phía khu Bàu Sấu (rừng Cát Tiên), tiếp giáp suối Ràng (rừng Mã Đà).

Bước sang ngày thứ 3, không thấy ông về, dân làng đi tìm thì thấy dấu vết ông để lại là đống măng tre và 3 đoạn cây cắm xuống đất từ thấp đến cao báo hiệu đã lạc đường.

Dấu vết báo hiệu ông Ka Sơr báo hiệu mình đi lạc là đống măng tre và 3 đoạn cây cắm xuống đất để lại. Ảnh Tang A Pau

Dấu vết báo hiệu ông Ka Sơr báo hiệu mình đi lạc là đống măng tre và 3 đoạn cây cắm xuống đất để lại. Ảnh Tang A Pau

Dân làng cũng tìm thấy dấu vết chân ông đi dưới đất. Theo dân làng, lúc ông đi chẳng mang theo gì trong khi ông tuổi cao, trong người lại mang bệnh huyết áp.

Trong mấy ngày tìm kiếm, thời tiết trong rừng thường xuyên mưa nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Nguồn: [Link nguồn]

HI HỮU: Người đàn ông sống tại Hà Nội đi lạc trong rừng ở Quảng Ninh

Mới đây, một người đàn ông quê Hà Nội có biểu hiện không bình thường bỏ nhà đi, không may đi lạc ở trong rừng thuộc huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) và may mắn được Công an...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN