Thực hư thông tin xuất hiện vé giả trong "cơn sốt" vé trận chung kết AFF Cup 2018

Sự kiện: AFF Cup 2024 Vé AFF Cup

Lợi dụng vào cơn sốt vé xem trận chung kết Việt Nam - Malaysia, một số đối tượng đã in vé giả để bán trên "chợ đen" cho người hâm mộ hòng trục lợi.

Thực hư thông tin xuất hiện vé giả trong "cơn sốt" vé trận chung kết AFF Cup 2018 - 1

Cặp nam nữ đã tự in vé giả rồi bán cho gia đình chị D.P (Đối tượng Trang, bên trái)

Liên quan đến thông tin xuất hiện vé giả trước khi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra, ngày 18/12, trao đổi với PV, một cán bộ điều tra phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết đơn vị vừa cho Đỗ Thuỳ Trang (SN 1996, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) được bảo lãnh tại ngoại chờ kết quả điều tra liên quan đến hành vi bán vé giả qua mạng xã hội.

Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận trước khi trận chung kết Việt Nam - Malaysia diễn ra vào ngày 15/12 trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2018, đối tượng đã ra khu vực phố Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa, TP.Hà Nội để mua vé từ một số "phe vé" chuyên nghiệp sau đó bán lại. Vì ít khi đi xem bóng đá, Trang không biết số vé đó được in giả nên đã đăng tin rao bán trên mạng xã hội, sau đó chị D.P (trú tại Hà Nội) mua lại thì mới biết bản thân mình cũng bị lừa.

Thực hư thông tin xuất hiện vé giả trong "cơn sốt" vé trận chung kết AFF Cup 2018 - 2

 Xấp vé giả được hai đối tượng này đăng lên mạng xã hội rao bán

Trước đó, ngày 13/12, chia sẻ với PV, chị D.P cho biết chị và gia đình vừa gặp phải một số đối tượng bán vé xem trận Việt Nam - Malaysia vào ngày 15/12 giả mạo vé chính quy của VFF.

Cụ thể, chị D.P cho hay gia đình chị có đặt mua 13 cặp vé xem trận chung kết được chào giá 7 triệu đồng/cặp ở khán đài Vip B qua một tài khoản facebook ảo. Người phụ nữ này yêu cầu chị chuyển khoản đặt cọc trước số tiền 17 triệu đồng để "giữ vé". Sau khi nhận được tiền, người này bắt đầu quanh co, gọi điện có lúc không nghe máy nên chị D.P cùng gia đình bắt đầu nghi ngờ.

Trước việc gia đình chị D.P liên tục giục giao vé, người phụ nữ đã nhờ người chuyển số vé đến tận tay gia đình chị D.P và muốn thu nốt số tiền 74 triệu đồng. Tuy nhiên, khi vé đến tay cũng là lúc những kẻ lừa đảo bị lật tẩy.

"Sau khi nhận được xấp vé trên tay, nhà mình có nhờ người check và được biết VFF chưa tung vé bán ra ngoài nên mới biết bị lừa. Thêm nữa, xấp vé giả này có đường cắt méo mó, mực in lem nhem, tem dán trông cũng "giả" nên rất dễ dàng để phát hiện đây không phải vé thật" chị D.P chia sẻ.

Tuy nhiên, sau khi người phụ nữ kia trả lại toàn bộ số tiền 17 triệu mà gia đình đã đặt cọc, chị D.P đã cho họ đi và không trình báo công an.

"Số vé Trang mua lại từ "phe vé" đúng là vé giả, được in nham nhở chứ không phải vé chính quy của AFF. Chúng tôi đang mở rộng vụ án, tiếp tục điều tra, truy rõ nguồn gốc xuất xứ của số vé này", vị cán bộ điều tra phòng PC02 cho biết.

Đòi mua vé trận chung kết, CĐV phá rào an ninh, ô che của cảnh sát trước trụ sở VFF

Nhiều CĐV tiếp tục kéo về trụ sở VFF gây sức ép đòi VFF bán vé xem chung kết AFF Cup 2018.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
AFF Cup 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN