Tết của Châu Tuyết Vân - “Hotgirl” Taekwondo có 8 HCV thế giới

Sự kiện: Tết Nguyên đán

“Bao giờ lấy chồng” là câu hỏi ám ảnh “hotgirl” làng Taekwondo Việt Nam mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Châu Tuyết Vân là cô gái vàng của làng Taekwondo Việt Nam

Châu Tuyết Vân là cô gái vàng của làng Taekwondo Việt Nam

Vỏn vẹn 2 ngày Tết

Châu Tuyết Vân (SN 1990, ngụ tại TP.HCM) có thân hình nhỏ nhắn nhưng vô cùng linh hoạt, dẻo dai, là một vận động viên Taekwondo trẻ đầy tài năng. Tính đến hiện tại, thành tích của Vân khiến nhiều người ngưỡng mộ với 8 HCV thế giới, 5 HCV châu Á và 4 lần liên tiếp đoạt HCV ở đấu trường SEA Games.

Không chỉ xinh xắn, đáng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, Châu Tuyết Vân còn có giọng nói vô cùng ngọt ngào. Trên sân đấu, Vân là một vận động viên mạnh mẽ, quyết đoán. Song ngoài đời sống, đây lại là một cô gái thùy mị, nết na, luôn tươi cười.

Gặp phóng viên trong những ngày cuối tháng Chạp, Tuyết Vân chia sẻ, do đặc thù của một vận động viên chuyên nghiệp, Vân phải luyện tập mỗi ngày, khi thì ở nhà thi đấu quận 1, khi thì ngay tại căn nhà ở quận 4. Cô gái này cũng thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa khi ít có thời gian “tụ 5 tụ 7”, nhưng bù lại Vân vẫn thường xuyên gần gũi bên mái ấm gia đình.

Tuyết Vân rạng ngời trong bức ảnh ngàn like trên Facebook

Tuyết Vân rạng ngời trong bức ảnh ngàn like trên Facebook

Theo chia sẻ của Tuyết Vân, trong dịp Tết Nguyên đán 2020, cô chỉ có 2 ngày thật sự nghỉ Tết là ngày 30 tháng Chạp và mùng 1 Tết. Trong ngày 30 Tết, Vân phụ gia đình làm một số công việc nhà rồi cùng nhau đón giao thừa. Đến mùng 1 Tết, cả gia đình Tuyết Vân chúc Tết bên nội ngay tại TP.HCM, rồi về quê ngoại ở Tây Ninh thăm dòng họ.

“Mùng 2 Tết là em phải trở lại tập thể lực rồi, chứ không sau Tết thầy cho tập lại thì mình theo không nổi. Lịch thi đấu trước mắt là sau Tết một tháng, em sẽ tham gia giải vô địch châu Á ở Lebanon”, nữ vận động viên Taekwondo đai đen 6 đẳng chia sẻ.

Nhớ về khoảng thời gian quý giá khi về Tây Ninh thăm dòng họ ngoại, Vân kể: “Mỗi lần em về là cậu út mừng vui nói “cháu gái vàng của tui”. Rồi con cháu của các dì, cậu đến mười mấy người cùng nhau chụp hình, khoe lên Facebook. Vui lắm!”.

Hồn nhiên, độc thân và yêu Taekwondo

Khi được hỏi về chuyện tình duyên, cô vận động viên Taekwondo 9X tỏ ra khá hồn nhiên và khẳng định chưa tìm thấy nửa kia của mình. Mặc dù đây là một áp lực đối với Tuyết Vân mỗi dịp về thăm quê, nhưng riết thành quen. Nếu phải nói tên người yêu lúc này, Vân sẽ nhắc tới “Taekwondo”.

Ai muốn đặt chân vào trái tim của Châu Tuyết Vân sẽ phải vượt qua "người tình" Taekwondo

Ai muốn đặt chân vào trái tim của Châu Tuyết Vân sẽ phải vượt qua "người tình" Taekwondo

“Trời ơi, áp lực lắm! Năm nào người nhà cũng hỏi, hỏi từ 9 - 10 năm nay rồi. Em nói là em đang tập, em đang thi đấu, chưa có người yêu, chưa có bạn trai được đâu nhưng mấy dì cứ bảo đợi đám cưới của em ở Sài Gòn đó. Năm nay gặp ai hỏi nữa em cũng chỉ biết cười trừ”, Châu Tuyết Vân bộc bạch.

Với khuôn mặt ưa nhìn, dáng chuẩn và tính cách dễ gần, dù Vân nói chưa có “người ấy” nhưng dường như ai cũng đặt nghi vấn ngược lại. “Em nói là em vẫn chưa có bạn trai mà không ai tin em hết. Em tập cả ngày vậy đó, đâu có thời gian đâu mà hẹn hò. Chưa hết đâu nha, đã hỏi em, em nói không có mà nhiều anh chị còn tìm mấy bạn cùng lớp em để hỏi, hên là không có thiệt nên các bạn cũng nói là không có”, Vân hài hước chia sẻ.

Về mẫu người yêu lý tưởng, Vân cho hay, đó có thể là một người nhỏ tuổi hơn cũng được nhưng phải chững chạc, chung thủy, biết quan tâm và yêu thương Vân. Đặc thù là vận động viên thể thao, xung quanh Vân dù có nhiều bạn nam nhưng với Vân tất cả chỉ là bạn bè, đồng nghiệp.

Châu Tuyết Vân hoạch định tương lai sẽ kinh doanh đồ thể thao và mở lớp dạy Taekwondo phong trào cho các em nhỏ

Châu Tuyết Vân hoạch định tương lai sẽ kinh doanh đồ thể thao và mở lớp dạy Taekwondo phong trào cho các em nhỏ

Nói thêm về danh từ “hotgirl” được người hâm mộ cũng như báo chí dành cho mình, Vân chia sẻ: “Lúc đầu em cũng ngại lắm nhưng do các anh chị thương, quan tâm tới mình nên dùng từ đó. Lúc đầu em thấy ngại nhưng rồi em thấy thôi cứ coi như bình thường đi. Nói về “hotgirl” thì có nhiều bạn xinh lắm chứ bộ. Mà giờ mình được các anh chị ưu ái gọi vậy thì mình phải bù đắp lại làm sao đó, như thi đấu tốt hơn, đạt thành tích nhiều hơn”.

Hiện, Vân đang theo học ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Kế hoạch tương lai của Vân là sẽ học lên thạc sĩ cũng tại ngôi trường này. Sau khi ra trường, Vân muốn làm công việc đúng chuyên ngành đã học. Qua cuộc trò chuyện, có thể thấy tương lai đã được Vân hoạch định rất rõ ràng và có mục tiêu cụ thể.

Mặc dù cô gái 9X tràn đầy năng lượng, sức sống này vẫn còn rất nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng cuộc trò chuyện phải tạm gác tại đây. “Mỗi người đều có những ngành nghề khác nhau, em hi vọng mọi người trong năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Và hãy đặt ra một mục tiêu để mình cố gắng đạt được trong năm mới. Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc/Đời vui, sức khỏe, Tết an khang”, Châu Tuyết Vân nhắn gửi và chúc Tết mọi nhà.

Nguồn: [Link nguồn]

Tết của 2 cha con ở ngôi nhà siêu nhỏ tại phố cổ

Không hoa đào, quất và vật dụng trang trí, Tết của 2 cha con diễn ra bình lặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN