Sau tiếng kêu cứu trong đêm, chồng chết, vợ mất tích dưới sông

Sự kiện: Tin nóng Thái Bình

Đi làm ca đêm về qua đoạn đê, một người dân phát hiện 2 người kêu cứu rồi chìm dần dưới sông Trà Lý.

Khu vực sông Trà Lý, nơi hai vợ chồng anh Q. gặp nạn. Ảnh: M.C

Khu vực sông Trà Lý, nơi hai vợ chồng anh Q. gặp nạn. Ảnh: M.C

Tối 7/1, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho hay, lực lượng chức năng xác định đôi vợ chồng gặp nạn dưới sông Trà Lý là anh Vũ Văn Q. và chị Mai Thị L. (cùng SN 1976, trú tại thôn Bắc Hưng, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, Thái Bình). Vợ chồng anh Q., chị L. chuyên làm nghề chài lưới, đánh cá đêm.

“Đến 14h30 chiều nay (7/1), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người chồng và chiếc thuyền sắt là phương tiện đánh cá của đôi vợ chồng gặp nạn.  Hiện lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng, nỗ lực tìm kiếm người vợ đang mất tích”, ông Nam thông tin.

Theo ông Nam, vợ chồng anh Q. có 3 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hàng đêm đôi vợ chồng để 3 con ở nhà để đi hành nghề chài lưới dọc sông Trà Lý kiếm sống. Trong quá trình đi đánh cá thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Trước đó, vào khoảng 22h đêm 6/1, một người dân đi làm ca đêm về qua đoạn đê phát hiện 2 người kêu cứu dưới sông Trà Lý rồi chìm dần.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện, lực lượng tìm kiếm, xác minh danh tính nạn nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

Lũ về bất chợt cuốn trôi hai vợ chồng cùng bé trai 8 tuổi

Trên đường trở về nhà sau đám cưới, vợ chồng ông Đào Văn Chính cùng con trai 8 tuổi bất ngờ bị lũ cuốn trôi nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN