Sập nhà ở Bangladesh: Sống sót sau 17 ngày

Kể lại trong bệnh viện, nữ thợ may được kéo lên từ đống đổ nát sau 17 ngày tòa nhà 8 tầng sụp xuống nói rằng cô sống sót là nhờ tìm được một chai nước.

Reshma Begum được tìm thấy gần phòng cầu nguyện Hồi giáo trong tầng hầm của ngôi nhà 8 tầng Rana Plaza ở Dhaka, nơi đoàn tìm kiếm đang tập trung thu nhặt thi thể, vì gần như không còn hy vọng người sống sót.

Nhưng tình trạng sức khỏe của Begum tương đối tốt, sau khi được cứu ra cô vẫn có thể đi bộ một đoạn.

Begum cho biết cô sống sót nhờ thức ăn khô và nước đóng chai trong 15 ngày, nhưng 2 ngày cuối cùng thì hết thức ăn.

Sập nhà ở Bangladesh: Sống sót sau 17 ngày - 1

Begum trả lời phỏng vấn truyền hình khi đang được điều trị trong bệnh viện

“Lúc đó không còn thức ăn, chỉ còn nước. Tôi sống sót nhờ nước. Không còn gì khác. Tôi vẫn thở được, nhưng không nhiều”, Begum nói với kênh truyền hình Somoy TV khi đang nằm trong bệnh viện.

“Tôi tìm được một chai nước và tiếp tục tìm, nhưng chỉ còn rất ít nước”.

Nhân viên cứu hộ cuối cùng đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Begum khi cô lấy một ống thép và đập vào bê tông.

Đội cứu hộ đã cho cầu cẩu và xe ủi đất cùng các thiết bị khác để cắt các thanh sắt và bê tông bao quanh Begum. Các bác sĩ cho biết Begum không còn nguy hiểm, gan và thận của cô đã hoạt động bình thường.

Begum cho biết lúc sập nhà cô đang làm việc trong xưởng ở tầng 2.

Cô chạy nhanh xuống cầu thang để tới tầng hầm, rồi bị kẹt ở đó. Begum cho biết cô không thấy ai còn sống sót quanh mình.

Đội cứu hộ đang nỗ lực đào thêm xuống để tìm xem còn ai sống sót.

Hơn 2.500 người được cứu ra sau thảm họa hôm 24/4, nhưng con số thương vong đã lên tới hơn 1.000 người.

Trước Begum, người cuối cùng sống sót là Shahin Akter, được tìm thấy hôm 28/4, nhưng nạn nhân này chết vì ngạt khói khi nhân viên cứu hộ nỗ lực giải thoát cô.

Xem clip phỏng vấn Begum:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN