Phó chủ tịch phường đi thi THPT quốc gia sau 2 lần rớt

Sau 2 lần thi rớt, năm nay, phó chủ tịch UBND phường tiếp tục tham dự kỳ thi THPT Quốc gia với hy vọng sẽ lấy được tấm bằng.

Chiều 25-6, tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), ông Y Bhiu Ktla (SN 1964, Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn tất môn thi thứ 2 kỳ thi THPT quốc gia.

Phó chủ tịch phường đi thi THPT quốc gia sau 2 lần rớt - 1

Ông Y Bhiu Ktla trao đổi với phóng viên sau ngày thi thứ nhất

Ông Y Bhiu Ktla chia sẻ do trước đó không có điều kiện đi học nên sau này, ông mới đi thi THPT để bổ sung hồ sơ công chức. 

"Cách đây mấy năm, tôi có dự thi tốt nghiệp THPT nhưng rớt. Đây là lần thứ 3, tôi thi và đợt thi này tôi cố gắng để lấy bằng tốt nghiệp" - ông Y Bhiu Ktla nói.

Trả lời về 2 môn vừa thi trong ngày, ông Y Bhiu Ktla cho biết môn Ngữ văn, ông hoàn thành khoảng 80%, còn môn Toán hơi khó nên không biết kết quả thế nào. 

52 tuổi, 6 lần rớt vẫn đi thi tốt nghiệp

Mặc dù đã đến tuổi 52 nhưng một thí sinh nam vẫn quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp trong kỳ thi năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người lao động)
Đắk Lắk Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN