Nóng trong tuần: Cuộc đời khốn khổ của người mẹ chôn sống con ở Bình Thuận

Hé lộ cuộc đời khốn khổ của người mẹ chôn sống con ở Bình Thuận; Hàng loạt cán bộ đường sắt bị đình chỉ vì để xảy ra tai nạn tàu liên tiếp… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Cuộc đời khốn khổ của người mẹ chôn sống con ở Bình Thuận

Sáng 26/5, chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) phát hiện một mô đất mới cạnh gốc keo. Nhìn kỹ, chị thấy cùi chỏ và chân em bé lòi ra ngoài nên hô hoán và cùng người nhà đào lớp đất lên thì phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Nóng trong tuần: Cuộc đời khốn khổ của người mẹ chôn sống con ở Bình Thuận - 1

Sức khỏe bé trai sơ sinh bị chôn dưới đất hiện đã ổn định, bé ngủ và bú tốt

Sau khi vệ sinh bé, gia đình đưa bé đến trạm xá địa phương để cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi để tiếp tục điều trị. Bé trai nặng 2kg, trên mặt có vết thương hở.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định người chôn sống cháu bé là Trần Thị Á Khương (SN 1978). Tại cơ quan công an, bà Khương thừa nhận mình chính là mẹ đẻ của bé trai bị chôn sống. Tuy nhiên, bà này  tỏ ra rất khù khờ, không biết mình đã gây ra chuyện lớn.

Ngay khi thân thế người chôn sống cháu bé được tiết lộ, thay vì buông những lời đả kích, phẫn nộ, hầu hết người dân địa phương chỉ buồn, giận và xót thương cho số phận người mẹ vừa nghèo khổ lại mang trong người bệnh động kinh lúc tỉnh, lúc mê.

Hiện, co quan chức năng đang tiếp tục thực hiện các thủ tục khám sản khoa, giám định tâm thần, đồng thời giám định ADN của bà Khương để làm cơ sở cho việc khởi tố bị can.

Hiện sức khỏe cháu bé đã bình thường, cháu ngủ và bú tốt.

Hàng loạt cán bộ đường sắt bị đình chỉ vì để xảy ra tai nạn tàu liên tiếp

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, đơn vị này đã họp và quyết định đình chỉ những cán bộ liên quan tới 5 vụ tai nạn đường sắt xảy ra trong những ngày vừa qua.

Nóng trong tuần: Cuộc đời khốn khổ của người mẹ chôn sống con ở Bình Thuận - 2

 Hiện trường vụ tai nạn đường sắt tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) rạng sáng 24/5

Cụ thể, liên quan vụ 2 tàu hàng đâm nhau ở Ga Núi Thành, VNR đã đình chỉ công tác với Trưởng Ga Núi Thành (Quảng Nam) thuộc chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình; Công ty quản lý Ga Núi Thành đã đình chỉ công tác với Cung trưởng cung chắn.

Với vụ tàu hàng lật 2 toa ở Yên Xuân (Nghệ An): Giám đốc Chi nhánh Toa xe Vinh – thuộc Cty CP Vận tải đường sắt Hà Nội đã kiểm điểm và nhận mọi trách nhiệm về vụ tai nạn và sẽ tự chịu mọi chi phí liên quan tới khắc phụ hậu quả, sửa chữa toa xe hư hỏng.

Với vụ tai nạn tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa), ông Lê Nhân Bảo - Cung trưởng cung chắn Hoàng Mai đã bị đình chỉ công tác. Đồng thời, hai người gác chắn tại nút giao đường sắt nơi xảy ra tai nạn đã bị cơ quan điều tra Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam.

“Cơn mưa độc đắc” của tỷ phú Vietlott

Sáng 3/6, Vietlott cho biết đã xác định 1 vé Power 6/55 thuộc kỳ quay số tối 2/6 trúng giải Jackpot 1 hơn 40 tỉ đồng. Vé này có dãy số 05-07-17-22-32-33 được bán từ điểm bán hàng 6A đường số 6, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM (thuộc đại lý Cỏ Bốn Lá).

Trước đó, tại kỳ quay số ngày 31/5, Vietlott cũng xác định 1 vé Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 3,7 tỉ đồng được bán ở thành phố Cần Thơ.

Nóng trong tuần: Cuộc đời khốn khổ của người mẹ chôn sống con ở Bình Thuận - 3

 Kết quả kỳ quay 131 của Power 6/55

Cũng tại Cần Thơ, vào ngày 19/5, thị trường ghi nhận một điểm bán hàng bán 1 vé  Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 hơn 42 tỉ đồng.

Còn ngày 22/5 thì có 1 vé Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 trị giá 3,6 tỉ đồng được bán ở thành phố Đà Nẵng.

Đến ngày 25/5, thị trường lại có 1 vé Mega 6/45 trúng giải Jackpot với số tiền trúng thưởng 21,6 tỉ đồng. Vé này được bán ra từ điểm bán hàng 1416 đường 3 tháng 2, quận 11, TPHCM (thuộc đại lý Fortuna).

Như vậy, sau khi người trúng gần 304 tỉ đồng xuất hiện vào ngày 18/5 (đã hoàn tất việc nhận thưởng vào ngày 22/5) thì chỉ 2 tuần tiếp theo, vé số Vietlott liên tục có vé trúng độc đắc với tổng số tiền trên 111 tỉ đồng.

2 vụ TNGT nghiêm trọng cướp đi sinh mạng 6 mẹ con thai phụ

Sáng 31/5, anh Nguyễn Văn H. chở vợ (đang mang thai 8 tháng) và con gái lưu thông trên đường Võ Quý Huân ra hướng Quốc lộ 32 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Khi đến gần trường THPT Minh Khai, xe anh H bị xe tải đang lùi đâm trúng.

Nóng trong tuần: Cuộc đời khốn khổ của người mẹ chôn sống con ở Bình Thuận - 4

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại Hà Nội

Sau cú va chạm, xe máy bị xe tải cuốn vào gầm, người phụ nữ đang mang bầu ngã ra đường, thai nhi trong bụng văng ra thương tâm. Ngay sau đó, 3 mẹ con được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

“Khi chiếc xe bị cuốn vào gầm tôi đã hét rất lớn để lái xe tải biết nhưng họ không nghe thấy gì. Vụ việc xảy ra quá nhanh. Đến lúc tới viện tôi mới biết vợ con mình đã tử vong!” - anh H đau đớn kể lại.

Hiện, tài xế xe tải gây tai nạn Bùi Tuấn Anh (SN 1992) đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Đến chiều 1/6, một vụ tai nạn tương tự đã xảy ra tại Bình Dương.

Vào thời điểm trên, chị T.N.L. (27 tuổi, đang mang thai tháng thứ 7) điều khiển xe máy chở con gáilưu thông trên đường ĐT743 (thị xã Thuận An) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo. Cú va chạm khiến con gái chị tử vong tại chỗ. Thai nhi 7 tháng tuổi văng khỏi bụng mẹ.

Nóng trong tuần: Cuộc đời khốn khổ của người mẹ chôn sống con ở Bình Thuận - 5

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm tại Bình Dương

Người mẹ cùng bé sơ sinh được chuyển đi cấp cứu, nhưng chị L tử vong sau đó.Đến đêm 2/6, thai nhi 7 tháng tuổi cũng đã qua đời.

Công an đã làm việc với tài xế Trần Hữu Thông (36 tuổi, người điều khiển xe đầu kéo).

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN