Nóng 24h qua: Tiết lộ chủ nhân thực sự của biệt thự “siêu khủng” ở Hà Tĩnh

Tiết lộ chủ nhân thực sự của biệt thự “siêu khủng” ở Hà Tĩnh; Cô giáo chửi học viên “mặt người, óc lợn” có bằng ĐH chuyên ngành kế toán;Thọ “sứt” hôn bạn gái tại tòa sau khi nhận án tử hình… là những tin tức nổi bật 24 giờ qua.

Tiết lộ chủ nhân thực sự của biệt thự “siêu khủng” ở Hà Tĩnh

Liên quan đến căn biệt thự “siêu khủng” đang xây dựng tại vùng quê thuần nông xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh), nhiều người cho rằng, chủ nhân của căn biệt thự là bà Từ Thị Loan (78 tuổi).

Nóng 24h qua: Tiết lộ chủ nhân thực sự của biệt thự “siêu khủng” ở Hà Tĩnh - 1

Căn biệt thự khủng giữa làng quê thuần nông xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Tuy nhiên, theo bà M.T.L (người từng làm công nhân dọn dẹp trong căn biệt thự) cho biết, bà Loan ở nhà chủ yếu trồng rau bán, không thể có nhiều tiền để làm nhà to, lớn.

Khi còn làm dọn dẹp trong căn biệt thự này, bà L. thường thấy anh H. (người con thứ hai) của bà Loan tuần nào cũng về chỉ đạo công nhân xây căn biệt thự này.

Được biết, bà Loan sinh được 3 người con, có 2 người con trai ở miền Nam làm trong quân đội, con gái lấy chồng gần nhà. Gần 2 năm nay, gia đình bà Loan xây căn biệt thự khiến ai cũng trầm trồ. Chồng bà Loan là liệt sĩ.

Cô giáo chửi học viên “mặt người, óc lợn” có bằng ĐH chuyên ngành kế toán

Liên quan đến vụ việc giáo viên chửi học viên “mặt người, óc lợn”, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã thành lập đoàn công tác liên kiểm tra và làm việc với bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, tại trụ sở Công ty Cổ phần hệ thống giáo dục MST (Công ty MST).

Đặc biệt, tại thời điểm kiểm tra, bà Tuyến chỉ xuất trình được bản sao bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán; các văn bằng, chứng chỉ khác chưa cung cấp được.

Nóng 24h qua: Tiết lộ chủ nhân thực sự của biệt thự “siêu khủng” ở Hà Tĩnh - 2

 Cô giáo chửi học viên là “mặt người, óc lợn”. Ảnh cắt từ clip.

Nhiều học viên cũng lên tiếng cho rằng, mỗi khi đứng lớp, cô Tuyến thường giành 2/3 thời gian để mắng chửi học viên, xưng hô mày – tao và đưa ra những quy định hết sức vô lý như không học bài, làm bài, đi muộn đều phải nộp 100 nghìn đồng… khiến học viên ức chế.

Trước đó, ngày 5/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cuộc “khẩu chiến” giữa nữ giáo viên và nam học viên tại một trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội.

Giáo viên rằng, học viên vi phạm quy định của trung tâm và đây không phải lần đầu tiên nên bắt người này nộp phạt 100.000 đồng.Học viên này phản ứng lại và không nộp phạt. Giáo viên chỉ tay vào học viên, văng tục và lớn tiếng: “Đây là sân chơi của tao, tao thích làm gì thì làm”.

Không những thế, nữ giáo viên còn chửi học viên là “thằng mặt người, óc lợn, tao "đ" cần tư cách giáo viên giẻ rách…”.

Nhân chứng kể lại giây phút thoát khỏi lưỡi dao của yêu râu xanh

Chiều 6/5, đối tượng Lý Đình Khánh (SN 1987, trú xã Quang Trọng) sang làm một số việc giúp người thân chị Triệu Thị Phương (SN 1984). Sau khi ăn tối, Khánh thấy chị Phương nên trêu ghẹo và có ý định hiếp dâm chị này. Hoảng sợ, nạn nhân bỏ chạy sang nhà em dâu là chị Triệu Thị Coi gần đó cầu cứu.

Nóng 24h qua: Tiết lộ chủ nhân thực sự của biệt thự “siêu khủng” ở Hà Tĩnh - 3

Chị Coi trở về nhà trong tâm trạng thất thần sau khi thảm kịch xảy ra.

Tức giận, Khánh lấy con dao dài ở nhà chị Phương đuổi theo nạn nhân. Tại nhà chị Coi, Khánh chém Phương cùng 3 người khác khiến cháu Triệu Văn Tiến (SN 2012), Triệu Nhật Uyên (SN 2016) tử vong tại chỗ còn bà Lý Thị Dâm (SN 1932) bị thương nặng tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong Khánh quay lại nhà chị Phương phóng hỏa rồi bỏ đi. Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn cách hiện trường vài chục mét.

Sáng 8/5, chị Triệu Thị Coi (mẹ cháu Tiến và Uyên), người trực tiếp chứng kiến tai họa ập tới gia đình vẫn thẫn thờ như người “mất hồn”. Chị Coi kể lại, rạng sáng 7/5, chị cùng cháu Tiến và Uyên đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của chị dâu là Triệu Thị Phương. Biết có chuyện chẳng lành, chị Coi liền dậy bật điện và cầm theo điện thoại chạy ra mở cửa.

Cánh vừa vừa mở ra, chị Coi thấy Khánh lao vào chém chị Phương. Quá sợ hãi, chị Coi bỏ chạy. Sau đó,chị Coi gọi điện cho công an viên của xóm và gọi mọi người tới cứu giúp.

Thọ “sứt” hôn bạn gái tại tòa sau khi nhận án tử hình

Sáng 8/5, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Văn Thọ (Thọ “sứt”, 38 tuổi, quê Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội “Trốn khỏi nơi giam” theo Điều 386 Bộ Luật hình sự 2015.

Nóng 24h qua: Tiết lộ chủ nhân thực sự của biệt thự “siêu khủng” ở Hà Tĩnh - 4

 Thọ “sứt” hôn má bạn gái tại tòa sau khi nhận án tử hình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Thọ và Tình mối bị cáo 7 năm tù giam về tội “Trốn khỏi nơi giam”, tổng hình phạt chung các bản án cho 2 bị cáo nhận trước đó là tử hình.

Các bị cáo Hạnh bị tuyên phạt 12 tháng tù giam, các bị cáo Việt, Ba, và Lan bị tuyên mức án 9 tháng tù giam về tội “Che giấu tội phạm”.

Trong lúc lực lượng công an chuẩn bị dẫn giải các bị cáo ra xe tù, Thọ “sứt” đã quay sang đứng gần bạn gái Nguyễn Thị Phương Lan và thơm nhanh vào má bạn gái.

Theo cáo trạng của VKS, sau khi vào buồng giam chung với Tình ở trại tạm giam T16,  Thọ và Tình đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất kế hoạch trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau khi thoát khỏi trại giam, Tình và Thọ bỏ trốn lên Hòa Bình. Tại đây Tình và Thọ được Nguyễn Văn Hạnh (cậu ruột của Tình), và hai anh em họ hàng là Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Ba bao che, tránh sự truy bắt của công an.

Thọ “sứt” sau đó trốn về Hải Dương đòi nợ rồi hẹn bạn gái Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1994, người yêu cũ của Thọ) vào nhà nghỉ nói chuyện. Lan biết Thọ “sứt” là người bị kết án tử hình đã trốn khỏi nơi giam nhưng vẫn giúp Thọ liên lạc với người thân, gọi taxi cho Thọ di chuyển trốn tránh sự truy bắt của công an.

Tới ngày 16/9/2017, Thọ "Sứt" bị bắt tại huyện Nam Sách (Hải Dương). Còn Tình bị bắt vào hôm sau khi đang tìm cách trốn lên Mai Châu, Hòa Bình.

Tưởng lựu đạn giả cầm lên chơi, người phụ nữ nát một bàn tay

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay (8/5), một nhóm khoảng 4 người đến một căn nhà trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường 4, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để thương lượng mua nhà thì phát hiện dưới căn hầm của căn nhà này có 1 quả lựu đạn. Sau đó nhóm khách cầm chơi và đưa ra khỏi cổng thì quả lựu đạn phát nổ khiến 1 người bị nát bàn tay.

Nóng 24h qua: Tiết lộ chủ nhân thực sự của biệt thự “siêu khủng” ở Hà Tĩnh - 5

 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ lựu đạn khiến chị Uyên bị nát 1 bàn tay. Ảnh NLĐ.

Nạn nhân là chị Cổ Huỳnh Phương Uyên, (36 tuổi, ngụ 13 B đường Ấp Ánh Sáng, TP Đà Lạt) nhập viện tình trạng dập nát bàn tay phải. Một ngón tay rơi tại hiện trường.

Chị Như - một trong nhóm 4 người đi mua nhà kể lại, khi phát hiện ra quả lựu đạn, chủ nhà nói là lựu đạn giả nên mọi người cầm trên tay. Khoảng 15 phút sau nhóm của chị Như ra cổng và đưa cho chị Uyên cầm xem và bảo vứt đi. Tuy nhiên, Uyên chưa kịp vứt thì quả lựu đạn phát nổ.

Tưởng lựu đạn giả cầm chơi, không ngờ nổ thật

Nhóm người mua nhà tin lời chủ nhà là lựu đạn giả nên cầm chơi thì lựu đạn phát nổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN