Nóng 24h qua: Thiếu tướng chỉ huy phá nhiều trọng án ở TP.HCM nghỉ hưu

Tướng Phan Anh Minh nghỉ hưu; Thắc mắc khi nghe tô hủ tiếu giá 100.000 đồng, người đàn ông bị đánh bầm dập… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Tướng Phan Anh Minh nghỉ hưu

Đại diện Công an TP.HCM xác nhận Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố, chính thức nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí kể từ ngày 1/5.

Tính đến nay, thiếu tướng Phan Anh Minh đã có 43 năm tuổi ngành, trong đó 18 năm trên cương vị Phó giám đốc Công an TPHCM.

Ông Phan Anh Minh sinh năm 1959, quê thị xã Tân An, tỉnh Long An. Ông từng là thủ khoa khóa D9 của Đại học An ninh nhân dân.

Nóng 24h qua: Thiếu tướng chỉ huy phá nhiều trọng án ở TP.HCM nghỉ hưu - 1

Từ ngày 1/5, thiếu tướng Phan Anh Minh chính thức nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí. Ảnh: Tiền Phong

Năm 2001, thiếu tướng Phan Anh Minh giữ chức Phó giám đốc Công an TPHCM, phụ trách An ninh. Từ năm 2002 – 2019, ông giữ chức Phó giám đốc Công an TPHCM, phụ trách lực lượng cảnh sát

Ngoài ra, ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2002-2007), thuộc đoàn đại biểu TPHCM, ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Việt Nam khóa XI.

Thiếu tướng Phan Anh Minh nổi tiếng với tài nhớ rất chính xác. Ông có khả năng thuộc hồ sơ tất cả các vụ án. Hầu hết những án nghiêm trọng tại TP.HCM, tướng Phan Anh Minh đều có mặt tại hiện trường trực tiếp tham gia phá án.

Nóng 24h qua: Thiếu tướng chỉ huy phá nhiều trọng án ở TP.HCM nghỉ hưu - 2

Thiếu tướng Phan Anh Minh trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo một vụ án

Thắc mắc khi nghe tô hủ tiếu giá 100.000 đồng, người đàn ông bị đánh bầm dập

Chiều tối 1/5, anh N.X.Q.M. chở vợ con từ Bến Tre lên TP.HCM bằng xe máy sau kỳ nghỉ lễ.

Khi qua cầu Bến Lức khoảng 3km, trời đổ mưa nên gia đình anh ghé vào quán nước bên đường (thuộc huyện Bến Lức, Long An) trú mưa.

Tại đây, vợ chồng anh gọi nước và được chủ quán thông báo giá 2 chai nước là 60.000 đồng. Thấy giá cao, sau khi trả tiền, vợ chồng anh nói đùa: “Chắc bán một lần”.

Lúc này, một vị khách ở bàn kế bên chia sẻ với vợ chồng anh M rằng: “Có lần quán này bán tô hủ tiếu giá 100.000 đồng”. Vợ chồng anh M ngạc nhiên hỏi lại: “100.000 đồng một tô luôn à?”.

Nghe thấy vậy, chủ quán nghe được nên ra chửi: “Mày ăn chưa mà nói 100.000 ngàn một tô hả?”

Nóng 24h qua: Thiếu tướng chỉ huy phá nhiều trọng án ở TP.HCM nghỉ hưu - 3

 Anh M bị nhóm người trong quán đến chảy máu đầu khi thắc mắc về tô hủ tiếu giá 100.000 đồng

Không lâu sau, hai thanh niên trong quán hùng hổ lao ra đánh phủ đầu anh M khiến anh chảy rất nhiều máu. Nhiều người phát hiện sự việc nhưng không dám can ngăn.

Sau khi lên cơ quan công an làm việc, gia đình anh M được địa phương hỗ trợ đưa về TP.HCM bằng ô tô để đảm bảo an toàn.

“Theo trình bày của nữ chủ quán, do bà nghe được và nghĩ anh M thông tin chuyện quán bà bán giá cao, “chặt chém” làm mất khách của mình nên gọi người nhà gồm anh ruột và các con vây đánh hội đồng anh M”, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho biết.

Đào móng nhà, phát hiện hũ tiền cổ nặng hàng chục kg

Một hũ tiền cổ vừa được anh Lang Văn Trung (SN 1984, trú thôn Cẩm Hòa, Cẩm Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) phát hiện trong khi đào móng để xây nhà.

Chiếc hũ sành mà gia đình anh Trung vừa phát hiện có hình dáng đẹp, cao khoảng 45cm, đường kính chỗ lớn nhất khoảng 30cm. Tổng trọng lượng của hũ tiền là 36kg.

Nóng 24h qua: Thiếu tướng chỉ huy phá nhiều trọng án ở TP.HCM nghỉ hưu - 4

 Anh Lang Văn Trung và hũ tiền cổ nặng 36kg

Đây là loại tiền xu, hình tròn, giữa có lỗ vuông nhưng đã bị hoen gỉ. Trên mặt tiền có hình chữ Hán nhưng đã bị oxy hóa nên rất khó đọc. Ngay sau đó, gia đình anh Trung đã rửa sạch số tiền và lau chùi chiếc hũ rất cẩn thận.

Ông Lang Văn Thám, Trưởng thôn Cẩm Hòa xác nhận việc anh Lang Văn Trung, người dân trong thôn vừa phát hiện 1 hũ tiền cổ là có thật. Nơi đào được hũ tiền cổ này là phần đất hương hỏa do tổ tiên của gia đình anh Trung sống nhiều đời để lại.

Mercedes đâm chết 2 phụ nữ trong hầm Kim Liên: Khởi tố vụ án

Ngày 2/5, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” để điều tra vụ tai nạn khiến 2 người chết tại hầm Kim Liên.

Nóng 24h qua: Thiếu tướng chỉ huy phá nhiều trọng án ở TP.HCM nghỉ hưu - 5

 Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Otofun

Trước đó, rạng sáng 1/5, khi đi đến hầm chui Kim Liên, ôtô Mercedes do tài xế Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại Văn Cao, Ba Đình) điều khiển đã tông vào chiếc xe máy chở 2 phụ nữ đi cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến 2 phụ nữ đi xe máy bị thương nặng. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế Hiếu đã bị người dân và lực lượng chức năng giữ lại, đưa về Công an quận Hai Bà Trưng để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, tài xế Hiếu khai: “Tôi uống khoảng 6 chai bia, sau đó uống tiếp rượu. Khi ra về, tôi còn đưa một người bạn về nhà rồi mới đi tiếp. Tới hầm Kim Liên thì tôi gây ra tai nạn”.

Bà chủ quán nói lý do đánh khách bầm dập khi thắc mắc tô hủ tiếu giá 100.000 đồng

Tại cơ quan chức năng, nữ chủ quán đã trình bày lý do hô hoán người thân đánh khách bầm dập vì dám thắc mắc tô hủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN