Nóng 24h qua: Sự thật 2 hòn đá thơm như nước hoa, trả 5 tỉ đồng chủ chưa bán

Sự thật 2 hòn đá thơm như nước hoa, trả 5 tỉ đồng chủ chưa bán; Người nước ngoài mua đất là trái pháp luật Việt Nam; Nữ nhân viên Vietjet bị khách ném thẳng điện thoại vào mặt… là những tin tức nóng nhất 24 giờ qua.

Sự thật 2 hòn đá thơm như nước hoa, trả 5 tỉ đồng chủ chưa bán

Từ nhiều ngày nay, ông T. ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai sở hữu được hai vật thể cứng như đá nhưng tỏa ra mùi thơm như nước hoa vô cùng dễ chịu.Một viên có màu đỏ hồng nặng 0,6kg, hình trụ, nguyên khối. Viên còn lại màu xám bạc nặng 0,9 kg, được cắt ra từ khối đá lớn hơn khác.

Nóng 24h qua: Sự thật 2 hòn đá thơm như nước hoa, trả 5 tỉ đồng chủ chưa bán - 1

Hai viên đá có hình thù, màu sắc khác nhau nhưng cùng tỏa ra mùi thơm như nước hoa. Ảnh NLĐ.

Ông T. cho biết cách đây khoảng 2 tháng, ông được một người dân tại TP Pleiku nhờ đi coi phong thủy cho căn nhà. Biết ông thích sưu tầm đá nên chủ nhà đã tặng cho ông viên đá màu đỏ. Viên còn lại thì chủ nhà cho mượn về trưng bày.

Khi mang về nhà, ông T. đem cả hai viên đá vào thau nước rửa sạch thì phát hiện sau khi rửa xong, nước trong thau cũng có mùi thơm từ viên đá. Thấy lạ, ông T. lên mạng tìm hiểu thì thấy các viên đá có nhiều điểm tương tự như loại "long diên hương" quý hiếm được tiết ra từ cá nhà táng. Loại này còn được mệnh danh là trầm hương của biển khơi. 

Đã có người ở TP Hồ Chí Minh tìm tới ngỏ ý sẽ tìm người mua hộ với giá 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông T. chưa nhận lời.

Người nước ngoài mua đất là trái pháp luật Việt Nam

Sáng nay (5/6), Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Quản lý đất đai, giám sát hoạt động xả thải vẫn là những vấn đề nóng được các ĐBQH quan tâm đặt câu hỏi.

Nóng 24h qua: Sự thật 2 hòn đá thơm như nước hoa, trả 5 tỉ đồng chủ chưa bán - 2

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh Báo Giao thông.

ĐB Phùng Đức Tiến - Hà Nam bày tỏ lo ngại về tình hình “rất phức tạp” liên quan đến đất đai ở 3 đặc khu kinh tế, đặc biệt là khi có yếu tố nước ngoài mua đất. “Đề nghị Bộ trưởng cho biết thực trạng để ĐB có thêm thông tin trước khi ấn nút thông qua Dự án Luật đặc khu kinh tế” - ĐB chất vấn Bộ trưởng.

Chia sẻ với lo ngại của ĐB, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định trên thực tế, nước ngoài không có quyền mua đất mà chỉ có thể mua các căn hộ chung cư ở các đô thị. “Thực tế vừa rồi chúng tôi kiểm tra một số nơi, Chính phủ cũng chỉ đạo các cơ quan kiểm tra và hiện nay chưa phát hiện người nước ngoài mua đất” - Bộ trưởng thông tin.

Người đứng đầu Bộ TN-MT cũng nói thêm, nếu các ĐB biết thông tin về việc nước ngoài mua đất thì thông báo cho Bộ TN-MT để cơ quan này tiến hành xác minh họ làm cách nào mua được. “Nếu mua là trái pháp luật của Việt Nam” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Nữ nhân viên Vietjet bị khách ném thẳng điện thoại vào mặt

Chiều 5/6, Trung tâm An ninh hàng không - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã tạm giữ chiếc điện thoại Nokia 8800 màu đen cùng CMND của ông Phạm Huy Cường (SN 1986, quê TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Ông Cường là người ném điện thoại vào mặt một nữ nhân viên quầy vé của hãng hàng không Vietjet.

Nóng 24h qua: Sự thật 2 hòn đá thơm như nước hoa, trả 5 tỉ đồng chủ chưa bán - 3

 Quầy vé trong sân bay Đà Nẵng. Ảnh NLĐ.

Qua trích xuất các hình ảnh từ camera, an ninh hàng không xác định thời điểm trên, ông Phạm Huy Cường đến quầy làm thủ tục của hãng hàng không Vietjet, được một nữ nhân viên thông báo chuyến bay bị hủy và dời lịch bay sang sáng hôm sau.

Do quá bức xúc nên ông Cường đã ném điện thoại di động của mình vào mặt nữ nhân viên này, làm cô bị rách mí mắt trái, chảy máu và sau đó được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu.

Tại cơ quan an ninh, ông Cường thừa nhận hành vi của mình và cho biết ông đã sử dụng bia rượu trước khi vào làm thủ tục tại sân bay.

Giết tình cũ vì sắp lấy chồng, rồi phân xác phi tang

Ngày 5/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bàn giao Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, quê Gia Lai, tạm trú TP HCM) cho Công an TP HCM thụ lý, điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Đ.Y.N (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh, TP. HCM).

Trước đó, sáng 4/6, Hiếu hẹn gặp anh Trần Văn S. (36 tuổi, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) là bạn nhậu của Hiếu đi uống cà phế tại thị trấn Gò Dầu.

Lúc này, xe máy của Hiếu có chở 1 thùng xốp và túi niông. Sang ngửi thấy mùi hôi, nghi có chuyện chẳng lành nên đã trình báo Công an huyện Gò Dầu. Công an huyện Gò Dầu khoanh vùng đối tượng và bắt giữ Hiếu ngay trong chiều cùng ngày.

Nóng 24h qua: Sự thật 2 hòn đá thơm như nước hoa, trả 5 tỉ đồng chủ chưa bán - 4

Đối tượng Vũ Ngọc Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh NLĐ.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận: Hiếu và N. có tình cảm đã 9 năm. Ngày 31/5, Hiếu và N. đi ăn cùng với bạn, sau đó cả hai về nhà trọ của Hiếu tại phường 11, quận Gò Vấp, TP HCM. Rạng sáng 1/4, Hiếu và N. xảy ra cự cãi. Hiếu siết cổ N. rồi dùng dao sẵn có trong phòng phân xác.

Ngày 2/6, Hiếu vứt một số đồ dùng ở khu đất trống gần cầu Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu rồi đi uống cà phê. Khoảng 12 giờ, Hiếu gọi điện cho S. rủ đi nhậu đến tối.

Khoảng 3 giờ ngày 3/6, Hiếu gửi xe và nhờ anh S. đi bán rồi đón xe buýt đi về nhà trọ.  Lúc 1 giờ ngày 4/6, Hiếu đem xác chị N. bỏ vào 3 túi ny lon, 1 vali rồi chở đến nhà anh S. Đến khoảng 9 giờ, Hiếu mang các túi ny lon và vali chứa xác đi phi tang.

Khi đến khu vực không có nhà dân thuộc xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Hiếu đem các bọc ny lon bỏ bên lề đường rồi chạy về thị trấn Gò Dầu uống cà phê thì bị bắt. Công an thu giữ 2 điện thoại di động, 2 bông tai bằng kim loại màu trắng có đính hạt.

Lộ diện nghi can giết, hiếp nữ sinh trường điện ảnh

Ngày 5/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Anh Tú (SN 1983, ở quận Đống Đa) để làm rõ hành vi sát hại chị Đ.C.T (SN 1995, ở quận Ba Đình, Hà Nội), sinh viên năm cuối một trường đào tạo về sân khấu điện ảnh.

Nóng 24h qua: Sự thật 2 hòn đá thơm như nước hoa, trả 5 tỉ đồng chủ chưa bán - 5

 Nghi can Nguyễn Anh Tú bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh Người đưa tin.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tú khai nhận, anh ta đã thuê ngôi nhà 4 tầng tại phố Nguyễn Phúc Lai (nơi xảy ra vụ việc) và đã đến hạn giao lại nhà. Tú tình cờ biết được người chủ ngôi nhà chuẩn bị cho chị T thuê lại để làm kho và nơi giao dịch bán hàng online qua mạng internet. Thấy chị T có nhan sắc, Tú đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp.

Tối 3/6, sau khi biết chị T đến để xem nhà một mình, Tú đến mở cửa và đã lợi dụng lúc cô gái trẻ không để ý, dùng gạch đập vào đầu chị T rồi giở trò đồi bại.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Tú khóa cửa nhà bỏ trốn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ được Tú khi đối tượng đang lẩn trốn ở Hà Nội.

KỲ LẠ: Hai viên đá thơm như nước hoa, 5 tỉ chưa bán

Các viên đá có nhiều điểm tương tự như loại "long diên hương" quý hiếm được tiết ra từ cá nhà táng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN