Những người khốn khổ vì suốt đời "cõng" u

Thời gian gần đây, ở Việt Nam, có nhiều người bị những khối u lạ trên người được phát hiện. Những khối u này khiến cho những người không may mắc bệnh cảm thấy rất khổ sở trong sinh hoạt và luôn mặc cảm về bệnh tình.

Người phụ nữ mang trên mình khối u lạ 10kg

Chị Bùi Thị Thanh Nga (36 tuổi, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mấy chục năm nay khổ sở vì mắc một chứng bệnh lạ. Từ khi lọt lòng, chị Nga đã bị một vết bớt đen trên lưng. Vết bớt này ngày càng phình to và kéo dài xuống cổ chân phải, trông rất nặng nề. Khoảng 5 năm nay, khối u này lớn rất nhanh.

Chị Nga nặng hơn 30kg nhưng khối “thịt thừa” này đã nặng hơn 10kg. Bệnh tật cũng làm gương mặt chị đen sạm, trông như một bà già. Khắp người chị Nga hiện đang mọc lên nhiều tàn nhan và u nhọt.

Mấy chục năm qua, căn bệnh lạ này luôn hành hạ chị Nga đến khổ sở. Hễ trời lạnh, chị lại bị đau nhức, không ngủ được. Chị không thể nằm ngửa vì khối u bắt đầu từ dưới mông chạy dài xuống bắp chân. Cái chân ngày càng lớn ra khiến việc đi lại của chị càng khó khăn. Mẹ mất sớm nên mọi sinh hoạt chị đều phải nhờ người cha già giúp đỡ, kể cả nấu ăn, vệ sinh, tắm giặt.

Những người khốn khổ vì suốt đời "cõng" u - 1

Khối "thịt thừa" hơn 10kg trên cơ thể chị Nga khiến mọi sinh hoạt của chị đều bị cản trở (Ảnh: Lao động)

Do mặc cảm vì bị dị dạng nên thời gian qua, chị Nga chỉ sống khép kín trong nhà, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh. Một số người còn sợ lây bệnh nên không dám lui tới lui gia đình chị.

Cách đây 4 năm, gia đình có dành dụm được ít tiền đưa chị Nga đến Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM (TP. HCM) nhưng bệnh viện vẫn chưa xác định được bệnh tình của chị. Về nhà, mỗi khi bị đau nhức, người nhà mua thuốc cho chị uống nhưng cũng không hiểu chị bị bệnh gì.

Người đàn ông "bong bóng" với chi chít khối u trên cơ thể

Lần đầu tiên, Việt Nam có trường hợp "người bong bóng". Đó là trường hợp của ông Lê Bảy (51 tuổi, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Từ lúc nhỏ, trên cơ thể của ông đã xuất hiện những khối u trông như mụn nhọt. Càng lớn những khối u càng to rồi lan rộng ra khắp cơ thể.

Cha mẹ ông lúc đó chỉ nghĩ rằng ông bị dị ứng da. Tuy nhiên, mãi mà những khối u trên người ông Bảy không hết. Gia đình đã đưa ông đến khám tại các cơ sở y tế địa phương nhưng các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân gây bệnh cũng như phương pháp điều trị.

Những người khốn khổ vì suốt đời "cõng" u - 2

Ông Bảy với chi chít khối u trên cơ thể (Ảnh: Dân Việt)

Năm lên 7 tuổi, ông Bảy được cha mẹ đưa đến Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng khám. Nhưng bác sĩ chỉ kết luận ông Bảy bị u mỡ rồi cấp thuốc cho về uống. Dùng thuốc bệnh viện cho khoảng hơn một năm mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, ông Bảy đành phó thác căn bệnh lạ của mình cho trời.

Những khối u quái ác đã khiến thời thơ ấu của ông Bảy trôi qua cùng những kỉ niệm buồn với sự kì thị, hắt hủi. Mọi người gọi ông là “quái nhân”. Nhiều người không dám đến gần ông Bảy vì sợ lây bệnh. Do mặc cảm, nên học đến lớp 3 ông Bảy xin nghỉ để phụ cha mẹ làm việc nhà. Kể từ đó, cuộc sống của ông được gói gọn trong căn nhà nhỏ nằm độc lập ở cuối xóm.

Người chỉ nằm sấp vì khối u khổng lồ ở mông

Một khối u xuất hiện trên người chị Trần Thị An (41 tuổi; xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã 15 năm nay và liên tục lớn lên. Đến nay, khối u này đã nặng hơn 10kg. Khối u có màu trắng bệch, chu vi gần nửa mét như một bọng nước nằm phía sau mông và lưng của chị An. Khối u khiến mọi sinh hoạt của chị đều rất khó khăn. Chị An không thể đi lại như người bình thường, khi ngủ hay nghỉ ngơi đều phải nằm sấp, quần áo mặc phải dùng kích cỡ lớn…

Chị An cho biết, từ nhỏ, phía dưới lưng của chị đã xuất hiện một vệt nhỏ như vết bỏng, chứa nước. Khối u cứ lớn dần lên, lan ra cả vùng lưng. Khoảng 15 năm nay, khối u quái ác này đã phát triển với tốc độ chóng mặt.

Những người khốn khổ vì suốt đời "cõng" u - 3

Chị An với khối u khổng lồ ở mông

Vì gia cảnh quá nghèo khó, chị An không dám đi bệnh viện, chỉ mua thuốc giảm đau về uống. Mặc cảm với khối u, từ nhỏ đến giờ, chị An lúc nào cũng phải che kín mặt và phải dùng chiếc quần đặc biệt, bịt chặt khối u sau mông để đi làm.

Sáng 10/9 vừa qua, ca mổ bóc tách khối u cho chị An đã được kíp mổ của bệnh viện Ung bướu Nghệ An thực hiện thành công.

Người đàn ông có khối u 90kg

Ngày 9/4 vừa qua, anh Nguyễn Duy Hải (32 tuổi, ngụ Đà Lạt, Lâm Đồng) đã được cho xuất viện. Ca phẫu thuật cắt bỏ khối u cho anh Hải đã thành công tốt đẹp. Suốt bao năm qua, anh Hải rất đau khổ với khối u ác nghiệt này.

Năm lên 4 tuổi, anh Hải bị nổi u ở chân phải, khối u ngày càng phát triển nhanh. Đến năm 17 tuổi, khối u đã nặng tới 28kg khiến anh đau đớn và không thể tự mình đi lại được. Khi đó, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã cắt bỏ cái chân phải quá khổ của anh Hải. Nhưng khi anh Hải 21 tuổi, đoạn chân phải còn lại của anh Hải tiếp tục to ra. Theo thời gian, khối u phát triển bao kín cả phần mông và lưng với bề rộng phình to chừng 1,2m và nặng hơn 90kg.

Những người khốn khổ vì suốt đời "cõng" u - 4

Anh Nguyễn Duy Hải với khối u khổng lồ. (Ảnh: VietNamNet)

May mắn là khối u của anh Hải đã được bác sĩ đến từ Mỹ và ê kíp 60 bác sĩ của BV Việt - Pháp TP.HCM cắt bỏ vào ngày 5/1 vừa qua. Sau 3 tháng hậu phẫu, anh Hải đã phục hồi và xuất viện về nhà.

Một phụ nữ mang khối u lớn trên mặt

Chị Nguyễn Thanh Thúy (52 tuổi, ngụ TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đang phải sống chung với một khối u lớn trên mặt. Đã hơn 10 năm nay, chị Thúy bị khối u hành hạ khổ sở.

Chị bị mắc bệnh từ khoảng năm 2000. Lúc đầu, chị bị viêm mũi và nhức đầu kéo dài. Hàng ngày, mũi chị vẫn ngạt khó chịu, đầu đau nhức râm ran. Nhưng vì gia cảnh khó khăn, chị vẫn cố đi nhặt ve chai quyết tâm lo cho con cái học hành. Lúc đó, chị tưởng chỉ bị viêm mũi bình thường. Song càng về sau, chị càng cảm thấy khó chịu. Dần dần, ở cổ họng chị Thúy nổi lên cục gì đó cứ hành hạ chị bằng những cơn đau nhức triền miên. Mắt phải chị Thúy cũng bị húp sâu vào trong rồi mờ dần. Khối u hành hạ khiến chị đau nhức phải nằm vật vã ở nhà.

Những người khốn khổ vì suốt đời "cõng" u - 5

Chị Nguyễn Thanh Thúy khổ sở vì khối u lớn trên mặt (Ảnh: PL TP.HCM)

Chị Thúy không đi làm được, các con chị lần lượt nghỉ học, phải đi xin cơm ăn. Bà con xóm giềng cùng chính quyền địa phương đã giúp đỡ chị Thúy phần nào thuốc men. Năm 2006, chị được dựng căn nhà tình thương để che mưa che nắng.

Năm 2008, trong một lần thu gom ve chai trên đường, chị Thúy bị ngất lịm và được đưa đi cấp cứu. Theo chẩn đoán của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, chị Thúy bị chứng bệnh hiếm gặp là xoang hàm lan rộng. Sau 4 tháng điều trị, tốn gần 30 triệu đồng nhưng bệnh tình của chị Thúy vẫn không thuyên giảm. Mắt phải của chị Thúy giờ không còn thấy đường nữa. Khối u dần to hơn khuôn mặt của chị. Mỗi khi đi ra ngoài, chị Thúy đều phải đeo khẩu trang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hằng (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN