Những cái chết oan uổng do “vật thể lạ” từ trên trời rơi xuống

Sự kiện: Tin nóng

Mới hồi đầu năm nay, khi chiếc taxi đang bon bon đi trên đường thì bất ngờ một thanh sắt “từ trên trời rơi xuống”, xuyên thủng nóc xe, cướp đi sinh mạng của một người đàn ông ngay trước mặt vợ con anh này.

Chiều tối 27/9, một khung sắt tại công trình xây dựng trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) đã bất ngờ rơi xuống đường khiến chị Dương Thị Hằng (SN 1987, quê Bắc Ninh) tử vong tại chỗ, ông Nguyễn Hùng Cường (62 tuổi, trú tại Hà Nội) bị thương nặng.

Những cái chết oan uổng do “vật thể lạ” từ trên trời rơi xuống - 1

Thanh sắt rơi từ toà nhà cao tầng xuống khiến 2 người thương vong trên đường Lê Văn Lương ngày 27/9 (Ảnh: Cu Ba)

Theo Chủ tịch UBND phường Nhân Chính (Thanh Xuân), nguyên nhân vụ tai nạn là do bộ phận giữ của hệ thống sàn treo gondola phục vụ việc thi công hạng mục vách kính tại Tòa nhà dự án “Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê” bị bật khỏi vị trí và rơi xuống đường. Sự việc xảy ra vào thời điểm không diễn ra hoạt động thi công xây dựng.

Trước đó, hàng loạt vụ tai nạn đã xảy ra khiến người đi đường chết oan khi đi qua khu vực công trường đang thi công.

Thanh sắt rơi từ tầng cao xuyên thủng taxi, một người chết

Trước đó, chiều 24/1/2018, khi một chiếc taxi lưu thông trên đường Trần Phú (TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) thì bất ngờ một thanh sắt dài 5,6m từ công trình xây dựng bên đường rơi xuống.

Những cái chết oan uổng do “vật thể lạ” từ trên trời rơi xuống - 2

Hiện trường vụ thanh sắt rơi khiến người đàn ông ngồi trong taxi tử vong

Thanh sắt xuyên thủng nóc xe rồi tiếp tục đâm vào anh Nguyễn Văn Bắc (SN 1979, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) khiến anh Bắc tử vong tại chỗ. Lúc này, vợ chồng anh đang đưa con đi khám bệnh.

Cơ quan công an xác định thanh sắt trong vụ việc trên được dùng làm xà gồ để dựng cốt pha đổ bê tông phần mái. Lúc đang thi công thì cột chống bị gãy khiến thanh sắt rơi xuống, đâm xuyên chiếc taxi đang đi trên đường. Đây là sự việc không may.

Sau vụ việc, đơn vị thi công đã hỗ trợ tiền an táng cho gia đình nạn nhân.

Người đi đường tử vong do bị cần cẩu đè trúng

Trưa 18/11/2015, tại công trường thi công trụ sở một ngân hàng ở khu đô thị mới Ngã 5 sân bay Cát Bi (Ngô Quyền, Hải Phòng), một chiếc cần cẩu cao hàng chục mét bất ngờ đổ xuống, vắt ngang qua đường.

Sự cố khiến 1 người đi đường thiệt mạng tại chỗ, 1 người khác bị thương phải đi cấp cứu. Tài xế máy cẩu bị kẹt trong cabin, phải được sự giúp sức từ bên ngoài mới thoát ra được.

Những cái chết oan uổng do “vật thể lạ” từ trên trời rơi xuống - 3

 Hiện trường chiếc cần cẩu đổ ngang ra mặt đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng)

Nạn nhân thiệt mạng được xác định là ông Lê Quang Bảy (SN 1966, trú phường Gia Viên, quận Ngô Quyền).

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Phòng lúc đó cho biết, cẩu này vừa được một trung tâm kiểm định chất lượng kiểm định trước đó 3 ngày.

Cần cẩu đổ gục, 3 mẹ con chết thảm

Sáng 5/5/2015, Nguyễn Thái Quỳnh (quê Đô Lương, tỉnh Nghệ An) được giao nhiệm vụ tháo gỡ các bồn chứa xi măng và bồn trộn bêtông tại cầu Hồng Ngự 2 (phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp).

Quỳnh yêu cầu 3 người khác ra canh đường không cho người và phương tiện qua lại. Tuy nhiên, khi 3 người này chưa kịp ra đường làm nhiệm vụ cảnh giới thì Quỳnh đã vào buồng lái xe cẩu khởi động máy cẩu bồn chứa xi măng.

Những cái chết oan uổng do “vật thể lạ” từ trên trời rơi xuống - 4

 Chiếc cần cẩu lấy đi sinh mạng của 3 mẹ con

Khi cẩu bồn ra khỏi 4 trụ của giá đỡ, do bị quá tải trọng nên xe cẩu chúi xuống và ngã ra đường.

Cùng lúc này, chị Cao Tường Vân (SN 1984) chở 2 con là Trần Cao Công Danh (SN 2010) và Trần Ngọc Thảo Vy (SN 2013) đi tới. Cần cẩu ngã đập xuống đè lên xe và 3 mẹ con chị Vân tử vong tại chỗ.

Ngoài khoản tiền lớn đền bù cho gia đình nạn nhân, lái cẩu Nguyễn Thái Quỳnh phải nhận mức án 5 năm tù về tội “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.

Rơi thép đường sắt trên cao, học viên Học viện An ninh tử vong

Sáng 6/11/2014, tại công trường Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông, trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn làm chấn động dư luận trong một thời gian dài.

Vào thời điểm trên, khi tổ thi công Xí nghiệp cầu 17, Tổng Công ty Công trình Giao thông 1 (Cienco 1) đang nâng lồng thép gồm 8 thanh thép phi 32 (dài hơn 21 m với tổng khối lượng 1,1 tấn) lên thì có va chạm do cẩu nâng quá cao. 

Những cái chết oan uổng do “vật thể lạ” từ trên trời rơi xuống - 5

Hình ảnh đau xót từ vụ tai nạn dưới chân công trình thi công đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông

Ngoại lực từ cú va chạm tác động mạnh khiến các mối hàn kết nối giữa các thanh sắt ở lồng thép này bị vỡ. 3 trong số 8 thanh văng xuống lòng đường khiến anh Nguyễn Như Ngọc (học viên Học viện An ninh) đang đi xe máy tử vong và 2 người dân bị thương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Phó Thủ tướng lúc đó là ông Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện hỏa tốc về việc khắc phục hậu quả.

Ngay sau đó, Tổng công ty Cienco1 đã đình chỉ 10 cán bộ, công nhân đang làm việc khi tai nạn xảy ra.

Đứt cáp cẩu vật liệu, cả tấn cát vùi chết một nam sinh đi ngang qua

Sự việc xảy ra vào sáng 25/1/2013, tại công trường xây dựng khu nhà ở chung cư Học viện Quân Y (phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội).

Theo lời kể nhân chứng, vào thời điểm trên, họ bỗng nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ công trường xây dựng. Khi người dân chạy ra thì thấy một người và chiếc xe máy nằm dưới đáy thùng vật liệu, biển số xe bắn ra ngoài đường.

Những cái chết oan uổng do “vật thể lạ” từ trên trời rơi xuống - 6

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Đỗ Đại Hiệp tử vong

Nạn nhân được xác định là anh Đỗ Đại Hiệp (20 tuổi, ở phường Phúc La). Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Hiệp đang là sinh viên năm thứ hai của một trường cao đẳng y trên địa bàn Hà Nội.

Nguyên nhân dẫn tới sự việc được cho là khi đơn vị thi công đang cẩu cát lên tầng trên cao thì dây cáp bị đứt, toàn bộ thùng cát nặng hàng tấn đã rơi xuống và đè vào nam sinh viên này.

Cô gái bị thanh sắt đè tử vong: Người mẹ đơn thân gặp nạn trên đường đi đón con

Gia đình chưa dám thông tin cho con gái 6 tuổi của nạn nhân biết thông tin mẹ đã qua đời vì sợ rằng bé sẽ bị sốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN