Cô gái bị thanh sắt đè tử vong: Người mẹ đơn thân gặp nạn trên đường đi đón con

Gia đình chưa dám thông tin cho con gái 6 tuổi của nạn nhân biết thông tin mẹ đã qua đời vì sợ rằng bé sẽ bị sốc.

Cô gái bị thanh sắt đè tử vong: Người mẹ đơn thân gặp nạn trên đường đi đón con - 1

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong

Khoảng 18h ngày 27/9, một thanh sắt tại công trình xây dựng trên đường Lê Văn Lương (đoạn gần ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội) đã bất ngờ rơi xuống đường khiến chị Dương Thị Hằng (SN 1987, ở huyện Lương Tài, Bắc Ninh) tử vong tại chỗ; ông Nguyễn Hùng Cường (62 tuổi) bị thương nặng.

Ngày 28/9, gia đình bà Nguyễn Thị Nha (SN 1965) trú tại thôn Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh bàn việc chuẩn bị tang lễ cho con gái là chị Dương Thị Hằng (nạn nhân bị thanh sắt rơi trúng tử vong trên đường Lê Văn Lương). Kể từ khi biết tin con gái mất, bà Nha liên tục khóc ngất. Mọi người trong nhà ai cũng buồn, xót thương chị Hằng.

Chị Nguyễn Thị Ngọc (con dâu bà Nha) cho hay, gia đình bố mẹ chồng chị có hai anh em. Cách đây gần 10 năm, chị Hằng lập gia đình và có một bé gái là cháu Phạm Thanh L.A (SN 2012). Tuy nhiên, khi cháu bé được 2 tuổi, do vợ chồng không hợp nhau nên vợ chồng chị Hằng ly hôn và cháu L.A. ở với mẹ.

Năm 2015, chị Hằng ra Hà Nội làm kế toán và để con gái 3 tuổi ở nhà cho bà ngoại chăm sóc. Đến năm 2018, chị Hằng về đưa cháu L.A ra Hà Nội cho học lớp 1 và tiện chăm sóc con.

“Tuy nhiên, 19h tối qua (27/9), khi vợ chồng tôi đang ở nhà tại khu vực bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội) thì nhận được tin của gia đình về việc chị Hằng gặp nạn trên đường Lê Văn Lương. Ban đầu, vợ chồng chỉ nghĩ chị Hằng gặp nạn bị ảnh hưởng tới sức khoẻ chứ không dám nghĩ tới việc tử vong. Khi lên tới hiện trường, vợ chồng tôi mới tá hoả em Hằng bị thanh sắt rơi trúng đầu tử vong tại chỗ”, chị Ngọc buồn rầu nói.

Cô gái bị thanh sắt đè tử vong: Người mẹ đơn thân gặp nạn trên đường đi đón con - 2

Gia đình nhà bà Nha đau buồn khi nghe thông tin chị Hằng gặp nạn. Ảnh Nam Hải.

Theo chị Ngọc, từ tối qua đến giờ, gia đình chưa dám cho cháu L.A biết thông tin mẹ mất vì sợ cháu bị sốc. “Nhưng khi nghe mọi người trong nhà nói chuyện, có vẻ cháu đã cảm nhận được việc mẹ mình gặp nạn nên từ sáng đến giờ rất buồn và thi thoảng ngồi khóc một mình", chị Ngọc nói.

Chị Ngọc cho hay, sau khi hai vợ chồng ly hôn, cuộc sống của chị Hằng rất khó khăn, vất vả khi một tay chị vừa làm để đảm bảo cuộc sống vừa chăm sóc con gái nhỏ. Vào tối 27/9, chị Hằng gặp nạn cũng là lúc đang trên đường từ công ty về đón con.

Theo những người thân trong gia đình, chị Hằng là người rất tần tảo, sắc sảo và rất biết cách làm ăn. Mặc dù làm mẹ đơn thân nhưng chị Hằng luôn lo cho con gái những điều kiện tốt nhất, không để con phải chịu cảnh thiếu thốn.

Chị Ngọc cho biết thêm, trong chiều 28/9, thi thể chị Hằng đã được hoả thiêu tại đài hoá thân hoàn vũ nghĩa trang Văn Điển. Sau đó, tro cốt của chị được đưa về gia đình để làm các thủ tục mai táng.

Cận cảnh nơi thanh sắt rơi đè chết cô gái đi đường

Cần trục bên trái đặt trên nóc tòa nhà bất ngờ tuột khỏi vị trí, rơi trúng cô gái đang chạy xe máy trên đường Lê...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Hải- Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN