Nhiều cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo khiến người Hà Nội tiếc nuối

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Người dân tập thể dục trong công viên Bách Thảo (quận Ba Đình) không khỏi xót xa khi chứng kiến nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm chết khô.

Công viên Bách Thảo thuộc quận Ba Đình (Hà Nội) được xây dựng từ năm 1890 bởi người Pháp với mục đích duy trì và phát triển các nguồn cây quý của Việt Nam. Nơi đây còn là điểm đến tham quan của du khách khi tới Thủ đô, là địa điểm tập thể dục quen thuộc của người dân Hà Nội bởi công viên xanh mát, có nhiều cây cổ thụ.

Công viên Bách Thảo thuộc quận Ba Đình (Hà Nội) được xây dựng từ năm 1890 bởi người Pháp với mục đích duy trì và phát triển các nguồn cây quý của Việt Nam. Nơi đây còn là điểm đến tham quan của du khách khi tới Thủ đô, là địa điểm tập thể dục quen thuộc của người dân Hà Nội bởi công viên xanh mát, có nhiều cây cổ thụ.

Theo ghi nhận của PV, hiện công viên có nhiều cây cổ thụ chết khô, gốc đã mục từ lâu gây nguy hiểm cho người dân. Đại diện Xí nghiệp Quản lý cây xanh số 3 - đơn vị chăm sóc trực tiếp các loài cây trong công viên Bách Thảo xác nhận, tại đây hiện có 11 cây cổ thụ bị chết khô. Trước mắt, đơn vị đã cắt tỉa cành khô và đã báo cáo để xin phương án chặt hạ, trồng cây mới.

Theo ghi nhận của PV, hiện công viên có nhiều cây cổ thụ chết khô, gốc đã mục từ lâu gây nguy hiểm cho người dân. Đại diện Xí nghiệp Quản lý cây xanh số 3 - đơn vị chăm sóc trực tiếp các loài cây trong công viên Bách Thảo xác nhận, tại đây hiện có 11 cây cổ thụ bị chết khô. Trước mắt, đơn vị đã cắt tỉa cành khô và đã báo cáo để xin phương án chặt hạ, trồng cây mới.

Đại diện Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội - đơn vị quản lý công viên Bách Thảo cho biết, các cây xanh trong công viên có tuổi đời hơn 100 năm và mới chết trong vài tháng gần đây.

Đại diện Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội - đơn vị quản lý công viên Bách Thảo cho biết, các cây xanh trong công viên có tuổi đời hơn 100 năm và mới chết trong vài tháng gần đây.

Cây muồng ngủ ngay cổng vào đã chết, thân cây to vài người ôm đã mục ruỗng có nhiều cây dại “tầm gửi”. Đây là cây muồng rất nổi tiếng trong công viên Bách Thảo và là một trong những cây cổ thụ hiếm hoi còn sót lại.

Cây muồng ngủ ngay cổng vào đã chết, thân cây to vài người ôm đã mục ruỗng có nhiều cây dại “tầm gửi”. Đây là cây muồng rất nổi tiếng trong công viên Bách Thảo và là một trong những cây cổ thụ hiếm hoi còn sót lại.

Chị Lê Thị Hoa, nhà phố Ngọc Hà (quận Ba Đình) cho biết: “Tôi thường xuyên tập thể dục ở đây vào sáng sớm và buổi chiều, thấy những cây cổ thụ trước xanh mướt giờ chết khô thấy rất tiếc nuối, không biết bao giờ mới có được những cây lớn như vậy”.

Chị Lê Thị Hoa, nhà phố Ngọc Hà (quận Ba Đình) cho biết: “Tôi thường xuyên tập thể dục ở đây vào sáng sớm và buổi chiều, thấy những cây cổ thụ trước xanh mướt giờ chết khô thấy rất tiếc nuối, không biết bao giờ mới có được những cây lớn như vậy”.

Cây muồng gốc to 4-5 người ôm. Thông tin về cây thông qua mã QR vẫn còn đặt ở gốc. Trước khi chết, cây muồng cao 19m, đường kính tán 23m, chu vi thân 7,75m, đường kính thân cây 2,47m. Phần gốc cây được dán cảnh báo nguy hiểm.

Cây muồng gốc to 4-5 người ôm. Thông tin về cây thông qua mã QR vẫn còn đặt ở gốc. Trước khi chết, cây muồng cao 19m, đường kính tán 23m, chu vi thân 7,75m, đường kính thân cây 2,47m. Phần gốc cây được dán cảnh báo nguy hiểm.

Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đã tỉa cành để tránh rơi vào người dân. Hiện vẫn còn sót lại một số cành mục rơi xuống quanh gốc.

Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đã tỉa cành để tránh rơi vào người dân. Hiện vẫn còn sót lại một số cành mục rơi xuống quanh gốc.

Cây cổ thụ chết rải rác trong công viên Bách Thảo.

Cây cổ thụ chết rải rác trong công viên Bách Thảo.

Nhiều cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo khiến người Hà Nội tiếc nuối - 9

Chị Nguyễn Thị Loan, phố Đội Cấn (quận Ba Đình) cho biết: “Nhìn những cây cổ thụ chết khô khiến chúng tôi không khỏi xót xa nhưng cũng rất lo lắng mỗi khi tập thể dục qua những gốc cây cao lớn này”.

Chị Nguyễn Thị Loan, phố Đội Cấn (quận Ba Đình) cho biết: “Nhìn những cây cổ thụ chết khô khiến chúng tôi không khỏi xót xa nhưng cũng rất lo lắng mỗi khi tập thể dục qua những gốc cây cao lớn này”.

Nhiều cây cổ thụ chết khô trong công viên Bách Thảo khiến người Hà Nội tiếc nuối - 11

“Chúng tôi mong những người có trách nhiệm sớm di chuyển, thay thế để đảm bảo an toàn cho du khách, người dân đến đây tham quan, tập thể dục”, chị Loan cho hay.

“Chúng tôi mong những người có trách nhiệm sớm di chuyển, thay thế để đảm bảo an toàn cho du khách, người dân đến đây tham quan, tập thể dục”, chị Loan cho hay.

Một cây cổ thụ chết khô đã được cắt ngọn, cành và chằng chống để đảm bảo an toàn cho người dân.

Một cây cổ thụ chết khô đã được cắt ngọn, cành và chằng chống để đảm bảo an toàn cho người dân.

Một cây cổ thụ ven hồ chết khô đã nứt làm đôi.

Một cây cổ thụ ven hồ chết khô đã nứt làm đôi.

Một thân cây mục ruỗng đã bị chặt bỏ nằm một góc trong công viên.

Một thân cây mục ruỗng đã bị chặt bỏ nằm một góc trong công viên.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Quang ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN