Nhà xe và màn thanh trừng tàn khốc

Băng nhóm giang hồ gồm 5 đối tượng mang theo gậy, dao, mã tấu đã thực hiện màn thanh trừng tàn khốc để hậu thuẫn cho một nhà xe.

Ngày 7/6, nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai cho hay, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp băng nhóm gây ra vụ thanh trừng đẫm máu trên quốc lộ 51 khiến 2 người trọng thương. Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc xe tư nhân giả mạo xe buýt để qua mặt cơ quan chức năng.

Lộng hành

Theo cơ quan CSĐT, 6 đối tượng bị bắt gồm: Dương Việt Cường, Nguyễn Văn Kiểm, Hoàng Minh Hoàng, Lê Phan Hùng, Dương Thế Thông (cùng ngụ Đồng Nai). Trong nhóm này Cường là nhân vật tập hợp lực lượng ra tay gây án.

Bước đầu Cường khai nhận, từ nhiều tháng nay, gia đình Cường có xe khách chạy tuyến TP.HCM - Bà Rịa Vũng Tàu, thường xuyên tranh giành khách với các xe buýt, chủ yếu là xe buýt 603 (tuyến Nhơn Trạch- TP.HCM) nên nảy sinh mâu thuẫn.

Để “dằn mặt” những tài xế, phụ xe của xe buýt 603, Cường tập hợp thêm 4 người khác mang theo gậy gộc, dao thái lan tới tỉnh lộ 25B (thuộc xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch) ngồi đợi “đối thủ” đi qua.

Nhà xe và màn thanh trừng tàn khốc - 1

Xe dù giả mạo xe buýt đang tung hoành ở cả 3 tỉnh TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu

Khi phát hiện xe buýt 603 biển số 53N-36... do anh Nguyễn H.H. (30 tuổi) và phụ xe là Giang T.H. (20 tuổi, cùng quê Đồng Nai) điều khiển đi từ trung tâm huyện Nhơn Trạch ra quốc lộ 51, cả nhóm xông ra chặn xe lại.

Khi cánh cửa xe buýt vừa mở, nhóm giang hồ đồng loạt lao lên xe đánh chém H.H. và T.H. Yếu thế trước băng nhóm đông hơn, lại được trang bị hung khí, chỉ 15 phút sau, cả 2 nạn nhân gục trên vũng máu với gần 20 nhát chém và các cú đánh ác hiểm bằng gậy vào đầu.

Khi băng nhóm giang hồ thấy cả 2 người nằm bất động, mới chịu bỏ đi. Lúc này, người dân phát hiện tình trạng nguy kịch đã chuyển họ lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Xe giả “copy” như thật để lừa khách

Ngày 7/6, gặp chúng tôi tại cơ sở 2 bệnh viện Chợ Rẫy, anh H.H. - tài xế xe buýt còn chưa hết hãi hùng khi kể lại.

Theo anh H.H., vào ngày 01/06 khi lái xe từ Nhơn Trạch đến ngã tư Lộc An (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), anh thấy xe khách biển số 72N- 09... treo bảng 603 như mã số tuyến xe buýt của mình.

Chưa hết, tài xế xe buýt dỏm còn tấp vào trạm để phụ xe chèo kéo khách. Thấy vậy, anh H.H. bức xúc nói với tài xế xe buýt dỏm là “Mấy ông để bảng 603 làm khách tưởng xe buýt thật. Đã lấy giá mắc, còn bỏ khách giữa đường nên họ gọi điện khiếu nại tụi tôi hoài”.

Đáp lại phản ánh của anh H.H., tài xế xe 72N- 09... thách thức “Vậy tụi mày làm gì được tao?”. Hai ngày sau, anh H.H. và anh T.H. bị chém. Một thành viên trong băng nhóm giang hồ còn tuyên bố “Tao là con của chủ xe 09... đây”.

Cho đến thời điểm hiện tại, anh H.H. bị chém ba nhát ở tay và bị đánh vào đầu hiện vẫn đang được theo dõi chấn thương sọ não. Riêng anh T.H. bị nhóm giang hồ chém tới… 15 nhát đứt gân vai trái, chấn thương đầu.

Không ít hành khách thường xuyên đi về giữa TP.HCM- Đồng Nai thường xuyên phản ánh rằng có rất nhiều xe dù loại 29 chỗ, thường xuyên “đóng vai” xe buýt 603 để đón khách.

Để thực hiện màn đóng thế này, chủ xe cho sơn màu xe dù y như xe buýt, đôi khi phụ xe còn mặc cả áo giống màu nhân viên bán vé cho xe buýt thật. Cùng tình trạng với tuyến xe buýt 603 là tuyến số 11 đi từ Đồng Nai về Bà Rịa- Vũng Tàu.

Trung tâm Vận tải hành khách công cộng tỉnh Đồng Nai từng phải “kêu cứu” các lực lượng chức năng như Thanh tra Sở GTVT, CSGT đường bộ, Sở GTVT các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM vào cuộc. Nhưng cho đến nay, tình trạng này chưa biến chuyển tích cực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Quang (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN