Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu"

Chiều 8/10, người dân đam mê thiên văn đổ xô tìm đến các địa điểm không gian thoáng đãng để đón xem nguyệt thực toàn phần, mặt trăng chuyển sang màu đỏ.

Tại Hà Nội:

Chiều tối ngày 8/10, thời tiết Hà Nội mát mẻ, trời trong tạo điều kiện thuận lợi để quan sát nguyệt thực toàn phần, một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. 

Nguyệt thực toàn phần bắt đầu khoảng 18h30 , sau đó mặt trăng đi ra khỏi vùng bóng tối hoàn toàn, chuyển dần về màu sắc bình thường lúc 19h34.

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 1

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 2

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 3

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 4

Ngay từ sớm, những người đam mê thiên văn hay có những người  tò mò muốn được xem Trăng máu đã chuẩn bị máy ảnh đặt sẵn trên cầu Long Biên,Hà Nội để chụp lại khoảnh khắc mặt trăng nhuốm đỏ

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 5

Tại khu vực Mỹ Đình, nhóm thiên văn nghiệp dư Hà Nội đặt 4 ống kính quan sát, thu hút đông đảo bạn trẻ đến chiêm ngưỡng hiện tượng "trăng máu"

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 6

 Tò mò ngắm nhìn hiện tượng thiên nhiên hiếm có

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 7

 Chăm chú dõi theo từng khoảnh khắc nguyệt thực

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 8

Một số bạn trẻ sử dụng ống nhòm tầm xa để quan sát

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 9

 Em Bùi Minh Quân, 6 tuổi say sưa ngắm nhìn mặt trăng chuyển dần từ tối sang sáng

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 10

Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc nguyệt thực

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 11

Bạn Vũ Thế Hoàng, thành viên hội thiên văn nghiệp dư giải thích hiện tượng nguyệt thưc toàn phần cho các bạn trẻ

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 12

Bức ảnh trăng máu được chụp tại tòa nhà cao thứ hai TP. Hà Nội (ảnh chụp lúc 18h30 tối 8/10)

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 13

Nhiều bạn trẻ ngắm nhìn nguyệt thực từ cầu vượt bộ Dịch Vọng

                                                                                       Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 14

Rất đông bạn trẻ rủ nhau lên cầu Long Biên chờ đợi giây phút nhìn mặt trăng đỏ

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 15

 Phải 18h30 mặt trăng mới xuất hiện

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 16

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 17

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 18

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 19

 Dù mặt trăng xuất hiện không như mong muốn nhưng mọi người vẫn vui, ghi lại khoảnh khắc này

TPHCM, Đà Nẵng: Người yêu thiên văn đón “mặt trăng máu”… hụt

TPHCM: Theo ghi nhận của PV, ngay từ trước 18h, các cá nhân, câu lạc bộ, nhóm thiên văn học tại TP.HCM đã tập trung khá đông đủ ở khu vực cầu Khánh Hội (Q.1, TP.HCM).

Tại đây, các bạn trẻ yêu thiên văn đã mang tới loạt kính viễn vọng “khủng” do mình tự chế tạo. Bên cạnh đó, hàng loạt “súng khủng” khác có vật kính rộng và độ phóng đại khoảng 100 trăm lần cũng được bày binh bố trận trước thời điểm mặt trăng nhô lên khỏi đường chân trời.

Tuy nhiên, tính đến hơn 18h30, đúng ra mặt trăng đã xuất hiện nhưng vì mây khá dầy nên chưa thể quan sát được ánh trăng. Song tất cả vẫn mang hi vọng và nhẫn nại chờ đợi bầu trời sẽ trở nên quang hơn.

Đến khoảng 19h, khi mặt trăng đã thật sự lên cao thì mây càng dầy hơn. Mặc dù 20h34 mới kết thúc hiện tượng “mặt trăng đỏ” nhưng ngay lúc này, tất cả gần như phải chấp nhận buổi quan sát thiên văn đã thất bại.

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 20

Những nhà yêu thiên văn đầu tiên xuất hiện trên cầu Khánh Hội.

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 21

“Súng ống” của bạn Nguyễn Nam Tùng, thành viên câu lạc bộ Khoa học sáng tạo - Trường THPT Lê Hồng Phong, có vật kính 60mm, khả năng phóng đại lên tới 72 lần.

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 22

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 23

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 24

Bày binh bố trận và kiểm tra “súng” để đón “mặt trăng đỏ”.

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 25

 Anh Đặng Tuấn Duy, chủ nhiệm câu lạc bộ thiên văn học HAAC đang sử dụng phần mềm mô phỏng để kiểm tra vị trí của mặt trăng theo thời gian thực.

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 26

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 27

Không chỉ các bạn nam mà sự kiện này còn thu hút đông đảo các bạn nữ tham gia.

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 28

 Kính thiên văn sẵn sàng chờ “mặt trăng đỏ”.

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 29

Dọn “súng” ra về.

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 30

Các bạn trẻ yêu thiên văn cùng chụp ảnh lưu niệm với nhau.

Đà Nẵng: thời tiết trời mây dày đặc đã khiến cho người Đà Nẵng bỏ lỡ cơ hội được ngắm hiện tượng “trăng máu” hiếm có.

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 31

Nhóm bạn trẻ yêu thiên văn Đà Nẵng háo hức chụp hình lưu niệm trước giờ hiện tượng “trăng máu” xảy ra.

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 32

Tuy nhiên, mặt trăng không thể lộ rõ do thời tiết mây mù dày đặc….

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 33

...đã khiến các bạn trẻ vô cùng tiếc nuối.

Người Việt Nam háo hức ngắm "trăng máu" - 34

Mặt trăng lộ rõ nhất lúc 19h00 rồi lại bị mây mù che khuất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định- Hồng Phú- Ngọc Phạm- Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN