Người nhà bị đâm chết, 30 người bao vây BV

Sau vụ ẩu đá khiến một người đàn ông tử vong, hơn 30 người đã bao vây Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đòi “xử” hung thủ và các y, bác sĩ khiến nhiều bệnh nhân đang điều trị hốt hoảng.

Chém nhau như xã hội đen

Chiều 23/9, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) xác nhận đang điều tra làm rõ vụ hai băng nhóm thanh toán nhau kinh hoàng khiến ông Nguyễn Văn Đức (SN 1960, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh) tử vong và hai người khác bị thương nguy kịch.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 23h đêm 22/9, Nguyễn Văn Sang (SN 1991, con trai ông Đức) chở bạn gái tên T.T.N.S. (SN 1992, quê Trà Vinh, tạm trú phường 22, quận Bình Thạnh) trên đường đi chơi về. Khi đi ngang qua hẻm 113, đường Võ Duy Linh, phường 22, quận Bình Thạnh, Sang thấy một số thanh niên đứng “nhìn đểu” mình nên dừng xe lại gây chuyện thì hai bên xảy ra xô xát.

Sang chở bạn gái chạy về gọi hai chiến hữu là Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995) và Nguyễn Nhựt Hào (SN 1966, cùng ngụ đường Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh) cầm theo hung khí ra ứng cứu. Tuy nhiên khi vừa chạy ra hẻm thì bị Lê Hoàng Anh Tuấn (tự “hai đen” SN 1992, ngụ đường Võ Duy Linh, phường 22, quận Bình Thạnh) và một số thanh niên khác đuổi chém.

dam chet nguoi  bao vay benh vien  nguoi nha bi dam chet  an mang  sat nhan  au da  giet nguoi  dam chet nguoi  dam nguoi  con do  ma tau  ma tau chem nguoi  chem nguoi  an mang  trong an  cong an  bao cong an  bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Hiện trường nơi xảy ra vụ thanh toán nhau như xã hội đen

Chạy đến trước số nhà 602/136, Sang gọi bố của mình là ông Đức cầu cứu: ”Bố ơi, cứu con với, con đang đi chơi thì bị nhóm kia chặn đánh”. Nghe vậy, ông Đức vác mã tấu cùng Sang, Sơn và Hào quay trở lại nghênh chiến với nhóm của Tuấn “hai đen”. Hai bên xông vào ẩu đá nhau bằng mã tấu, dao... gây náo loạn cả con hẻm 602.

Thấy phe mình yếu thế hơn, Hào và Sơn bỏ chạy thoát thân. Riêng hai bố con ông Đức tiếp tục ở lại ăn thua thì bị nhóm thanh niên chém gục tại chỗ. Vụ chém nhau cũng làm cho Tuấn “hai đen” bị thương tích nặng ở đầu, chân tay. Những nạn nhân này được người dân đưa vào Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cấp cứu; nhưng do vết thương quá nặng ông Đức đã tử vong.

Hơn 30 người bao vây bệnh viện

Sau khi biết được Tuấn “hai đen” được người nhà chuyển đến Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cấp cứu, người nhà ông Đức đã kéo nhau đến kín cả bệnh viện đòi “xử” cho bằng được hung thủ. Có hơn 30 đối tượng tay lăm lăm mã tấu, dao... dồn y, bác sĩ vào một góc phòng và tuyên bố: “Nếu ai dám cấp cứu cho hung thủ giết người (tức là Tuấn “hai đen”) thì sẽ chém chết”.

Vụ hàng chục người bao vây làm náo loạn cả Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân Dân Gia Định khiến nhiều bệnh nhân đang được điều trị tại đây hoảng loạn. Rất may vụ việc đã được Công an quận Bình Thạnh ngăn cản kịp thời nên không có thương tích về người.

Người nhà bị đâm chết, 30 người bao vây BV - 2

Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân Dân Gia Định nơi 30 đối tượng gây rối

Người nhà bị đâm chết, 30 người bao vây BV - 3

Lê Hoàng Anh Tuấn tại cơ quan điều tra

Theo bác Sĩ Tô Vĩnh Ninh - trưởng khoa cấp cứu, khi ập vào bệnh viện nhóm đối tượng này lùng sục khắp các phòng để tìm kiểm hung thủ tên Tuấn; nhưng nạn nhân đã được các bác sĩ đưa đến nơi khác băng bỏ vết thương.

Không tìm được hung thủ, người nhà của ông Đức liên tục gây áp lực, chửi bới khiến nhân viên y tế của bệnh viện không thể tiếp nhận bệnh nhân vào cấp cứu. Trong cơn nóng giận, người nhà ông Đức còn đòi “xử” luôn các bác sĩ túc trực tại khoa cấp cứu bệnh viện vì cho rằng “các người ăn tiền nên mới giấu bệnh nhân”.

Không những thế, nhóm người kích động còn đe dọa: “Hễ gặp người nào mặc áo trắng là chém, bắn chết” khiến nhiều người mặc áo trắng hốt hoảng đi thay áo màu khác. Các y, bác sĩ cũng liên tục luân chuyển nạn nhân Tuấn từ phòng này qua phòng khác để cấp cứu vì sợ người nhà ông Đức phát hiện. Chỉ đến khi lực lượng công an có mặt tại bệnh viện sự việc mới được vãn hồi.

Công an quận Bình Thạnh cho biết, hiện đã lấy lời khai của một số đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN