Người lớn, trẻ em bơ phờ trong khu vui chơi ở Sài Gòn ngày đầu năm

Hàng ngàn người đổ về khu vui chơi, giải trí ở Sài Gòn khiến những khu vực này đông nghẹt người trong ngày đầu năm.

Người lớn, trẻ em bơ phờ trong khu vui chơi ở Sài Gòn ngày đầu năm - 1

Sáng 1/1, hàng ngàn người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1) khiến nơi này người đông “như nêm” trong ngày đầu năm mới.

Người lớn, trẻ em bơ phờ trong khu vui chơi ở Sài Gòn ngày đầu năm - 2

Từ 9h sáng lượng người đổ về bắt đầu đông. Càng về trưa dòng xe máy nối đuôi nhau để vào bãi giữ xe bên trong Thảo Cầm Viên càng dày đặc. Để vào được trong bãi xe, người dân phải mất 30 phút.

Người lớn, trẻ em bơ phờ trong khu vui chơi ở Sài Gòn ngày đầu năm - 3

Trong khi đó ở khu vực các quầy vé, dòng người đứng xếp hàng, chen chúc nhau để mua vé vào cổng. Giá vé so với ngày thường không tăng. Người lớn 50.000 đồng, trẻ em 30.000 đồng.

Người lớn, trẻ em bơ phờ trong khu vui chơi ở Sài Gòn ngày đầu năm - 4

Hình ảnh này khiến nhiều du khách và người dân ngỡ ngàng không tin đây là lối đi vào cổng Thảo Cầm Viên. Ở khu vực cổng được làm thành bãi giữ xe gắn máy và chỉ chừa một lối đi hẹp cho người dân vào vui chơi.

Người lớn, trẻ em bơ phờ trong khu vui chơi ở Sài Gòn ngày đầu năm - 5

Bên trong Thảo Cầm Viên, người đông “như nêm”. Khu vực chuồng thú thu hút sự chú ý của các em nhỏ.

Người lớn, trẻ em bơ phờ trong khu vui chơi ở Sài Gòn ngày đầu năm - 6

Nhiều em nhỏ tỏ ra thích thú khi được xem voi và hươu cao cổ.

Người lớn, trẻ em bơ phờ trong khu vui chơi ở Sài Gòn ngày đầu năm - 7

Tại khu vực sân khấu trong sở thú, người dân đứng ngồi để theo dõi. Nhiều em nhỏ mệt lả, khóc được bố mẹ nhanh chóng bồng ra khu vực thoáng để ngồi

Người lớn, trẻ em bơ phờ trong khu vui chơi ở Sài Gòn ngày đầu năm - 8

Nhiều em nhỏ được bố mẹ cõng trên vai để theo dõi biểu diễn xiếc. “Cứ nghĩ là dân mình đi chơi mấy ngày trước rồi và nay Thảo Cầm Viên sẽ không đông nhưng ai ngờ người đông dữ quá. Đưa con đi chơi đầu năm mà giống như đưa con đi “hành xác” quá”, anh Nguyễn Ngọc Tân (ngụ quận Bình Tân) chia sẻ.

Người lớn, trẻ em bơ phờ trong khu vui chơi ở Sài Gòn ngày đầu năm - 9

Ở khu vực vui chơi nước, hồ bơi thu hút rất đông trẻ em tham gia.

Người lớn, trẻ em bơ phờ trong khu vui chơi ở Sài Gòn ngày đầu năm - 10

Cả gia đình cùng đi vui chơi dịp năm mới.

Người lớn, trẻ em bơ phờ trong khu vui chơi ở Sài Gòn ngày đầu năm - 11

Nhiều bạn nữ cũng tranh thủ “check in” ở khu vực hoa hướng dương trong Thảo Cầm Viên.

Người lớn, trẻ em bơ phờ trong khu vui chơi ở Sài Gòn ngày đầu năm - 12

Nhiều gia đình mang theo bạt, võng cùng thức ăn để ăn trưa.

Người lớn, trẻ em bơ phờ trong khu vui chơi ở Sài Gòn ngày đầu năm - 13

Các khu vực bán thức ăn, nước uống trong Thảo Cầm Viên đều chật kín người ngồi. “Người đông quá nên đi chơi hơi mệt nhưng vẫn vui. Có điều muốn mua được ổ bánh mì ở trong này thì phải mất thời gian chờ là 30 phút”, chị Thúy Nhung (ngụ quận 2) cho biết.

Người lớn, trẻ em bơ phờ trong khu vui chơi ở Sài Gòn ngày đầu năm - 14

Người dân xếp hàng dài để mua cá viên chiên.

Người lớn, trẻ em bơ phờ trong khu vui chơi ở Sài Gòn ngày đầu năm - 15

Do lượng người đổ về quá đông nên vào buổi trưa nhiều người dân có con nhỏ đã ra về. Cũng trong ngày hôm nay, tại công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) và Suối Tiên (quận 9) hàng ngàn người dân cũng đổ về tham quan, vui chơi.

Vẻ vắng lặng, đẹp lạ lùng trong sáng đầu năm ở nơi sầm uất nhất cả nước

Hà Nội và TP.HCM vốn là những thành phố đông vui, sầm uất nhất cả nước. Thế nhưng, trong sáng nay, cả hai nơi này đều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tết Dương lịch 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN