Người lớn, trẻ em bơ phờ tại các khu vui chơi trong ngày nghỉ lễ

Sự kiện: Tin nóng

Hàng ngàn người dân ở Hà Nội và TP.HCM đổ về các khu vui chơi, công viên nước để tham quan, vui chơi khiến những nơi này người đông như nêm.

Người lớn, trẻ em bơ phờ tại các khu vui chơi trong ngày nghỉ lễ - 1

Ngày 29/4, nhân dịp được nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng ngàn người dân ở Hà Nội và TP.HCM đổ về các công viên, khu vui chơi để “xả hơi” khiến những nơi này đông nghẹt người. Chủ yếu nhóm khách gia đình, có trẻ em đi chơi trong dịp lễ.

Người lớn, trẻ em bơ phờ tại các khu vui chơi trong ngày nghỉ lễ - 2

 Hồ bơi nằm trong công viên Thiên đường Bảo Sơn (Hoài Đức, Hà Nội) luôn trong tình trạng đông nghẹt khách. “Hà Nội trời nóng bức nên tranh thủ dịp nghỉ lễ tôi đưa con trai đi tham quan và cho cháu tập bơi. Cũng vui nhưng do lượng khách đổ về đây đông quá nên phải chen chúc nhau khi bơi”, anh Nguyễn Văn Tuấn (ngụ Hoài Đức) chia sẻ.

Người lớn, trẻ em bơ phờ tại các khu vui chơi trong ngày nghỉ lễ - 3

 Nhiều gia đình ở các tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh cũng tranh thủ dịp nghỉ lễ đưa con em mình xuống Thiên Đường Bảo Sơn để vui chơi.  Do trời nắng nóng nên khắp các gốc cây, bãi cỏ trong công viên người dân nằm ngồi la liệt. “Rút kinh nghiệm lần sau tôi sẽ không đưa gia đình đi chơi những ngày này. Vừa đông vừa mệt lại. Đi nghỉ “xả hơi” mà giống đi “hành xác” quá”, chị Trần Thị Luyến quê Vĩnh Phúc nói.

Người lớn, trẻ em bơ phờ tại các khu vui chơi trong ngày nghỉ lễ - 4

 Trong khi đó, tại công viên Đầm Sen (quận 11, TP.HCM) người dân cũng ùn ùn đổ về để vui chơi. Tại khu vực lối vào bãi giữ xe người dân phải xếp hàng hơn 30 phút mới có thể vào được bãi xe.

Người lớn, trẻ em bơ phờ tại các khu vui chơi trong ngày nghỉ lễ - 5

Người lớn, trẻ em bơ phờ tại các khu vui chơi trong ngày nghỉ lễ - 6

 Chưa vào được khu vui chơi nhưng nhiều người phải khốn khổ vì chờ vào bãi giữ xe. Trẻ em được phụ huynh đưa đi chơi cũng bơ phờ, mêt mỏi vì trong nắng nóng.

Người lớn, trẻ em bơ phờ tại các khu vui chơi trong ngày nghỉ lễ - 7

Khu vực công viên nước Đầm Sen cũng thu hút rất đông người dân và du khách đến tắm, chơi các trò chơi  tại đây. “Nghỉ lễ tôi không đi về quê cũng không đi du lịch nên cùng nhóm bạn đến công viên nước vui chơi”, chị Phạm Thị Nhung ngụ quận Tân Phú chia sẻ.

Người lớn, trẻ em bơ phờ tại các khu vui chơi trong ngày nghỉ lễ - 8

 Để được tham gia các trò chơi trong công viên Đầm Sen, người dân phải xếp hàng và chờ hàng giờ đồng hồ.

Người lớn, trẻ em bơ phờ tại các khu vui chơi trong ngày nghỉ lễ - 9

Người lớn, trẻ em bơ phờ tại các khu vui chơi trong ngày nghỉ lễ - 10

Đông nhất là trò chơi bơi thuyền “đạp vịt”, người dân phải xếp thành hàng dài đợi để đến lượt tham gia. Trời nắng nóng, nhiều người tỏ ra mệt mỏi.

Người lớn, trẻ em bơ phờ tại các khu vui chơi trong ngày nghỉ lễ - 11

Đến chiều tối cùng ngày công viên Đầm Sen vẫn còn rất đông khách, bãi giữ xe ở các cổng đều kín chỗ. Dịp này, tại Thảo Cầm Viên (quận 1) và Công viên văn hóa Suối Tiên (quận 9) hàng ngàn người dân cũng đổ về đây để vui chơi.

Xe dồn về Vũng Tàu quá đông, vạn người bơ phờ vượt phà, cao tốc

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây bị ùn ứ nghiêm trọng khiến lượng xe dồn tới phà Cát Lái về hướng tỉnh Đồng Nai,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Lực – Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN