Người đàn ông nói "không cần tiền, chỉ xin đi nhờ xe" được tặng xe máy mới

Anh Tùng vừa được một nhóm thiện nguyện trao tặng chiếc xe máy mới để đưa vợ đi đẻ, đưa con đi học.

Anh Tùng được tặng một chiếc xe máy mới.

Anh Tùng được tặng một chiếc xe máy mới.

Câu chuyện của anh Nguyễn Cao Tùng ở Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam) bật khóc nói “không cần tiền, chỉ xin đi nhờ xe” để xuống viện thăm vợ con sau vụ sạt lở đất được dư luận quan tâm. Mới đây, một nhóm thiện nguyện đã tìm đến Bệnh viện Tam Kỳ để trao tặng cho vợ chồng anh Tùng một chiếc xe máy mới, trị giá hơn 20 triệu đồng.

Đón nhận món quà từ những nhà hảo tâm, anh Tùng chỉ biết cười và liên tục nói lời cảm ơn khi mọi người đã giúp gia đình anh có thể ổn định cuộc sống sau vụ sạt lở đất.

Nụ cười nở trên môi người đàn ông nói "không cần tiền, chỉ xin đi nhờ xe" xuống viện gặp vợ con.

Nụ cười nở trên môi người đàn ông nói "không cần tiền, chỉ xin đi nhờ xe" xuống viện gặp vợ con.

Sáng 4/11, chia sẻ với PV, chị Hồ Thị Hà, 26 tuổi (vợ anh Tùng) cho biết, sau hai ngày trở về Trà Leng sắp xếp công việc riêng của gia đình, anh Tùng đã trở lại bệnh viện với 3 mẹ con. Tại đây, gia đình anh chị đã được các nhà hảo tâm tặng cho một chiếc xe máy mới.

“Nghe tin được hỗ trợ xe máy mới vợ chồng tôi vui lắm, cảm ơn tấm lòng của mọi người. Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, hiếm hoi lắm mới thấy anh ấy nở nụ cười”, chị Hà kể lại.

Theo chị Hà, ngày 28/10 xảy ra sạt lở đất ở Trà Leng khiến toàn bộ tài sản, nhà cửa, xe máy của gia đình đều bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Chiếc xe máy mới được tặng sẽ giúp anh chị có thể đưa các con đến trường, đồng thời là phương tiện để anh Tùng đưa vợ đi đẻ trong thời gian sắp tới.

“Sau khi sức khoẻ gia đình ổn định, vợ chồng tôi quay về Trà Leng vay mượn để dựng nhà. Vợ chồng tôi sẽ tìm một chỗ an toàn, cao hơn để dựng tạm một căn nhà”, chị Hà nói.

Hiện sức khoẻ hai con gái của anh Tùng (một bé bị gãy xương đùi, chấn thương đầu, một bé bị thương nhẹ) và chị Hà đã ổn định, nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn, mệt mỏi sau vụ lở núi.

Nhớ lại giây phút gặp chồng chị Hà kể: “7h tối 30/10, anh ấy vào viện gặp 3 mẹ con tôi mừng lắm. Hai vợ chồng và các con ôm nha khóc nức nở”.

Anh Tùng gặp vợ con tại bệnh viện.

Anh Tùng gặp vợ con tại bệnh viện.

Trước đó, anh Tùng đi làm ăn xa ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam), nghe tin cả thôn bị vùi lấp do sạt lở núi đã tức tốc về Trà Leng tìm kiếm người nhà vào chiều 30/10. Đoạn clip ghi lại cảnh anh Tùng bật khóc, cầu xin sự giúp đỡ: "Em không cần tiền, cho em xin xe đi thôi" gây xúc động mạnh trên mạng xã hội.

Nhóm thiện nguyện đã đồng ý cho anh đi nhờ xe, để đến Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ, nơi vợ và 2 con nhỏ của anh đang được cấp cứu. Vụ sạt lở đất ở Trà Leng khiến bố vợ anh Tùng bị vùi lấp tử vong, vợ và 2 con gái của anh Tùng may mắn sống xót.

Nguồn: [Link nguồn]

Người Trà Leng 'không cần tiền, chỉ đi nhờ xe' đã gặp vợ con

Người đàn ông Trà Leng nói câu “Em không cần tiền, cho em xin xe đi thôi” đã được gặp vợ con ở Bệnh viện đa khoa Quảng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN