Nghẹn lòng tâm sự của người thân bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong

Sự kiện: Tin nóng Hưng Yên

Mặc dù bị đàn chó của chủ nhà trọ lao vào cắn con trai 7 tuổi tử vong, nhưng đến lúc này gia đình nạn nhân mong muốn được xử lý tình cảm và không đưa ra pháp luật. Bởi lẽ, họ hiểu đây là sự việc không ai mong muốn và tình người gắn bó với nhau hơn 10 năm.

Nghẹn lòng tâm sự của người thân bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong - 1

Cháu N bị đàn chó nhà người chủ thuê trọ lao vào cắn tử vong. Ảnh: Xuân Ân

Vụ việc thương tâm

Cách đây 4 ngày, tại thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) xảy ra sự việc đau lòng, cháu Đ.Đ.N (SN 2012, nguyên quán xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đang ở cùng với bố mẹ thuê trọ tại gia đình bà Lê Thị An, thì bất ngờ bị đàn chó của chính gia đình nhà chủ lao vào cắn khi cháu bé đang trên đường về nhà. Do vết thương nặng nên sau 1h cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, cháu N đã tử vong.

Cho đến hôm nay, hậu sự của cháu N đã được gia đình và họ hàng lo hoàn tất, nhưng nỗi đau quá lớn trong lòng người thân nạn nhân vẫn chưa thể nguôi ngoai. Theo người dân địa phương, trước khi tấn công khiến cháu N tử vong thì chính đàn chó này đã từng đuổi cắn nhiều người nhưng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, người dân đã đến nhà chủ hộ nhắc nhở, phản ánh để gia đình có biện pháp ngăn chặn ,không thả rông chó nhưng chủ nuôi vẫn bỏ ngoài tai. Đặc biệt, vào chiều hôm trước khi xảy ra vụ việc, cháu N cùng các bạn đi đá bóng tại sân vận động Kim Động cũ và trên đường về nhà cũng bị đàn chó lao vào tấn công.

Chị H (người có mặt khi đàn chó tấn công cháu bé) kể, khoảng 18h20 ngày 3/4, khi đó chị đi tập thể dục thấy cháu N bị đàn chó lao vào cắn xé. Thấy vậy, chị hô hoán cầm gạch đọa đuổi nhưng đàn chó không chịu buông tha. Nghe tiếng tri hô của chị H, một số người dân sinh sống cạnh đó chạy đến đuổi đàn chó và ít phút sau đàn chó mới buông tha cháu N. Lúc này, cháu bé bị đàn chó cắn khắp người, vào đầu, cổ, sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Mong muốn người thân nạn nhân

Nghẹn lòng tâm sự của người thân bé trai 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong - 2

Người thân nạn nhân đau xót khi sự việc xảy ra bất quá bất ngờ. Ảnh: Đặng Thủy

Những ngày này, căn nhà của gia đình anh Đ.Đ.L (bố cháu N) bao trùm nỗi tang thương và những tiếng khóc nghẹn. Có lẽ, không ai có thể tin cháu N. lại bị chính đàn chó của gia đình chủ nhà gây hiểm họa. Bố cháu N. kể, bình thường con trai anh sợ chó và không dám đi đâu một mình, nếu có thì cũng bảo chị gái đưa đi cùng. Tuy nhiên, tối 3/4, do gia đình chưa kịp đi đón con trai nên cháu N. tự về và khi đi qua khu vực sân vận động cũ thì bất ngờ đàn chó nhà bà An lao đến cắn xé.

Cũng theo người thân cháu bé, do gia đình có nghề làm đậu lâu đời nên khoảng 10 năm trước, vợ chồng anh L có đến nhà bà An thuê gian nhà cấp 4 lợp tôn và làm đậu bán. Sau khi ổn định, anh chuyển cả gia đình về đây sinh sống cho thuận lợi. Trong cuộc sống hằng ngày, gia đình chủ hộ và vợ chồng anh L là chỗ thân thiết, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy, khi xảy ra sự việc, ai cũng đau xót và trong quá trình từ lúc đi viện đến lo hậu sự, gia đình chủ hộ đều có mặt. Do đó, mặc dù đau xót khi mất con, mất cháu nhưng người thân nạn nhân mong sẽ chỉ xử lý tình cảm chứ không nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Trọng Dân - Chủ tịch UBND xã An Bình chia sẻ, vào chiều 4/4, di quan cháu bé xấu số đã được gia đình hoàn thành việc mai táng. Tuy nhiên, lúc này người thân và bố mẹ cháu ai cũng đau buồn vì sự việc diễn ra quá nhanh.

Theo Chủ tịch UBND xã An Bình, cháu N là con trai thứ hai trong gia đình, ngoài người chị lớn thì cháu N còn một em nhỏ mới sinh. Ông Dân cho biết: “Gia đình nhà chủ thuê trọ và gia đình cháu N sống tình cảm nên mọi công việc lớn nhỏ đều qua lại với nhau. Trong khi đó, ở địa phương vợ chồng anh L chịu khó lao động, sống hòa thuận có trước có sau nên ai cũng quý mến và sự việc này xảy ra đáng tiếc, không ai mong muốn”.

Sáng 5/4, tại cuộc họp báo thường kỳ quý I/2019 của Bộ NN&PTNT, ông Đàm Xuân Thành, Phó cục trưởng Cục Thú y cho biết: “Nếu nuôi chó không đăng ký, không tiêm phòng, ra đường, không có chủ đi kèm, có thể bị xử phạt hành chính. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay, văn bản quy định pháp luật thì có đầy đủ, nhưng rất hiếm trường hợp bị xử lý hành chính khi để chó thả rông, không rọ mõm, không đăng ký”.

Vụ bé trai bị chó cắn tử vong: “Tôi hét khản cổ, ném gạch đá nhưng đàn chó không sợ”

Khi kể lại giây phút dùng mọi cách để đuổi đàn chó đi, chị H. vẫn chưa hết run sợ bởi sự hung dữ của chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tùy ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN