Mỹ: Bị la mắng, cậu bé lớp 5 sát hại cụ bà 90 tuổi

Cảnh sát bị sốc khi cậu bé 10 tuổi khai rằng cậu đã dùng chiếc gậy gỗ để sát hại bà cụ vì bị la mắng.

Ngày 14/10, báo chí Mỹ đưa tin một cậu bé 10 tuổi ở bang Pennsylvania thú nhận với cảnh sát rằng cậu đã sát hại một cụ bà 90 tuổi trong nhà ông nội của mình.

Mỹ: Bị la mắng, cậu bé lớp 5 sát hại cụ bà 90 tuổi - 1

Cậu bé 10 tuổi thừa nhận đã dùng gậy sát hại bà cụ 90 tuổi

Cậu bé học lớp 5 Tristen Kurilla đưa ra lời thú nhận gây sốc trên sau khi được mẹ đưa tới đồn cảnh sát ở Honesdale để trình báo về vụ việc. Hiện Kurilla đang bị giữ tại trung tâm cải tạo hạt Wayne và bị truy tố với tội danh giết người.

Tristen khai với cảnh sát rằng cậu đã vớ lấy một chiếc gậy gỗ và chèn ngang cổ họng cụ già 90 tuổi Helen Novak trong vài giây rồi đấm liên tiếp vào cổ và bụng bà cụ.

Lý giải về hành động hung hăng này, Tristen nói rằng cậu ta giận dữ với bà Novak vì bà đã la mắng khi cậu bước vào phòng. Tristen khai rằng cậu ta vào phòng vì muốn hỏi bà Novak một vấn đề gì đó.

Khi được cảnh sát hỏi có phải cậu đã tìm cách giết bà cụ không, Tristen trả lời: “Không, cháu chỉ tìm cách làm đau bà ấy”.

Sau khi cung cấp lời khai cho cảnh sát, cậu bé đã bị giam giữ không được bảo lãnh và sẽ phải ra tòa vào ngày 22/10 tới đây.

Mỹ: Bị la mắng, cậu bé lớp 5 sát hại cụ bà 90 tuổi - 2

Trung tâm cải tạo nơi Tristen đang bị giam giữ

Luật sư Bernie Brown cho biết ông đã nộp đơn lên tòa án xin cho cậu học sinh lớp 5 này không phải ngồi tù, vì “Tristen thực sự chưa hiểu được điều gì đang diễn ra” và đề nghị đưa Tristen tới một trung tâm giáo dưỡng trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, cơ quan công tố đã bác bỏ yêu cầu này vì theo luật của bang Pennsylvania, bất cứ hành động giết người nào cũng phải được xem xét trước hết ở tòa án dành cho người lớn, và không một trung tâm giáo dưỡng nào chấp nhận trẻ vị thành niên bị buộc tội giết người.

Vụ giết người này xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước, khi cảnh sát được thông báo về một thi thể bên trong ngôi nhà của ông nội Tristen. Chỉ vài giờ sau đó, mẹ của Tristen đã đưa con tới đồn cảnh sát để trình diện.

Mẹ của Tristen cho biết cậu bé này “có vấn đề về thần kinh” và đã gây cho cô rất nhiều rắc rối, và cậu bé cũng đã có nhiều lần hành xử bạo lực trước đây.

Ban đầu Tristen nói với ông nội rằng bà Novak bị chảy máu miệng và cậu ta không làm bất cứ điều gì tổn hại tới bà, tuy nhiên khi ông nội cậu ta vội vàng vào nhà kiểm tra, ông phát hiện ra rằng bà Novak đang hấp hối trên nền nhà. Cụ bà này qua đời không lâu sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN