Lời kể của thiếu nữ bị bắt làm "quà tặng" cho IS

Thiếu nữ 14 tuổi bị biến thành "món quà" trong tay phiến quân IS đã may mắn trốn thoát và kể lại bi kịch.

Sáng sớm ngày 3/8, mọi người trong ngôi làng Tel Uzer ở miền bắc Iraq lan truyền một thông tin khủng khiếp: phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đang trên đường ập đến tấn công làng. Đó là ngày mà cô gái 14 tuổi Narin (tên nạn nhân đã thay đổi) dự kiến sẽ có nhiều việc phải làm để giúp đỡ gia đình. Thế nhưng sau khi nghe tin trên, cô cùng mọi người chỉ kịp gói ghém vài bộ quần áo và đồ quý giá để trốn chạy.

Sau khi đi bộ suốt một tiếng đồng hồ lên phía bắc, Narin và mọi người dừng lại để uống nước từ một chiếc giếng giữa sa mạc khô cằn. Kế hoạch của họ là sẽ trốn lên núi Sinjar cùng hàng ngàn người Yazidi khác, bởi họ đã nghe rất nhiều câu chuyện về sự tàn bạo của IS đối với những người không theo đạo Hồi.

Lời kể của thiếu nữ bị bắt làm "quà tặng" cho IS - 1

Cô gái 14 tuổi Narin từng sống ở một ngôi làng yên bình tại miền bắc Iraq

Đúng lúc đó, nhiều xe bán tải chở đầy những tay súng mặc trang phục của IS đột ngột xuất hiện và bao vây cả nhóm dân thường trong khi họ la hét vì sợ hãi. Chưa bao giờ Narin cảm thấy tuyệt vọng đến vậy, khi con đường chạy trốn của họ đã bị phiến quân ngăn chặn hoàn toàn.

Sau đó phiến quân chia họ thành từng nhóm nhỏ, một nhóm là những thanh niên trẻ khỏe, một nhóm phụ nữ trẻ và các thiếu nữ, còn nhóm thứ ba toàn ông bà già. Bọn chúng cướp hết trang sức của nhóm cuối cùng và bỏ mặc họ lại giữa sa mạc, còn Narin và các cô gái trẻ bị dồn lên xe tải.

Khi đoàn xe tải rời đi, Narin nghe thấy nhiều tiếng súng vang lên. Mãi sau này cô mới biết bọn chúng đã bắn chết tất cả thanh niên trong làng ngay tại chỗ, trong đó có người anh trai 19 tuổi của cô.

Chiều hôm đó, phiến quân IS đưa Narin và nhóm của cô tới một ngôi trường bỏ hoang ở thị trấn Baaj phía tây thành phố Mosul gần biên giới với Syria. Ở đó cô gặp nhiều phụ nữ Yazidi khác cũng bị IS bắt giữ. Họ kể với cô rằng cha, anh và chồng của họ đã bị phiến quân sát hại trong các cuộc tấn công vào làng.

Lời kể của thiếu nữ bị bắt làm "quà tặng" cho IS - 2

Phiến quân IS đi đến đâu là gieo rắc đau thương và chết chóc đến đó

Sau đó, một số chiến binh bước vào và bắt họ phải đọc lời thề trung thành với đạo Hồi, thế nhưng họ từ chối. Bọn chúng rất tức giận và hết lời nguyền rủa Narin cùng những người phụ nữ trong đoàn.

Suốt 20 ngày sau đó, Narin và những phụ nữ khác bị nhốt trong một tòa nhà, phải ngủ trên sàn xi măng và chỉ được ăn một bữa mỗi ngày. Thỉnh thoảng, phiến quân lại vào và yêu cầu họ từ bỏ đạo Công giáo để chuyển sang đạo Hồi, nhưng họ kiên quyết không tuân theo.

Một ngày nọ, phiến quân bắt đầu chia họ thành hai nhóm có chồng và chưa chồng. Narin và người bạn Shayma bị đưa đi làm “quà tặng” cho hai chiến binh IS đến từ miền nam. Narin bị trao cho một người đàn ông to béo, rậm râu chừng 50 tuổi có vẻ như là một chỉ huy của phiến quân.

Người đàn ông tên là Abu Ahmed này lái xe đưa cô về một ngôi nhà sang trọng trông giống như lâu đài ở Fallujah. Trong ngôi nhà này, Ahmed đã nhiều lần tìm cách cưỡng hiếp Narin nhưng bị cô chống cự quyết liệt, bởi thế mà cô thường xuyên bị đánh đập và bỏ đói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo WP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN