Lời kể của thiếu nữ bị bắt làm "quà tặng" cho IS

Thiếu nữ 14 tuổi bị biến thành "món quà" trong tay phiến quân IS đã may mắn trốn thoát và kể lại bi kịch.

Tuy nhiên, Ahmed lại cho phép Narin sử dụng điện thoại di động gọi về nhà để kể lại thảm cảnh của cô, nhằm phục vụ cho mục đích tuyên truyền của chúng. Khi gọi về nhà, cô biết được rằng gia đình cô đã được lực lượng dân quân người Kurd giải cứu khỏi vòng vây của phiến quân IS.

Đến ngày thứ 6 bị giam giữ ở Fallujah, lợi dụng lúc Ahmed đi công chuyện ở Mosul và sơ hở của tên lính gác, Narin đã tìm cách gọi điện cho một người họ hàng đang sống ở Fallujah để cầu cứu. Sau đó, cô sử dụng dao rựa trong nhà bếp để phá khóa cửa và trốn ra ngoài.

Lời kể của thiếu nữ bị bắt làm "quà tặng" cho IS - 1

Những người phụ nữ mất chồng, mất con vì tội ác của IS

Lợi dụng đêm tối, cô đã trốn được ra khỏi tòa nhà, đến điểm hẹn và được người họ hàng đưa về nhà để nghỉ ngơi qua đêm. Sáng hôm sau, ông này thuê một tài xế taxi đưa Narin quay trở về thủ đô Baghdad.

Cô đã phải mặc bộ quần áo trùm kín người, chỉ để hở đôi mắt và dùng mạng che mặt trong suốt hành trình trở về. Người họ hàng tốt cũng cũng đưa cho cô thẻ học sinh giả để đề phòng bị kiểm tra tại các chốt kiểm soát của IS.

Chưa bao giờ Narin hồi hộp và lo sợ đến như vậy. Qua mỗi chốt kiểm soát, trống ngực của cô lại đập thình thịch vì lo sợ bị phát hiện, rất may là người tài xế đã nhanh trí đưa tiền đút lót cho các chiến binh IS tại đây để không bị kiểm tra kỹ.

Lời kể của thiếu nữ bị bắt làm "quà tặng" cho IS - 2

Narin đã may mắn thoát khỏi ác mộng trở thành nô lệ tình dục trong tay IS

Cuối cùng, họ cũng tới được thủ đô Baghdad, và tại đây, cô đã liên hệ với một người bạn của gia đình để tạo điều kiện cho cô trở về nhà. Họ đã thu xếp cho cô một chuyến bay để trở về Irbil, vùng đất hiện do người Kurd kiểm soát để đoàn tụ cùng bố mẹ sau chuỗi ngày khổ sở.

Tuy nhiên, khi trở về nhà cô mới biết được rằng người chị dâu xinh đẹp của mình hiện vẫn đang nằm trong tay phiến quân IS ở Mosul. Chị dâu cô cũng như rất nhiều phụ nữ tội nghiệp khác vẫn đang trở thành nô lệ tình dục của các chiến binh IS mà gần như không tìm thấy lối thoát.

Giờ đây Narin vẫn gặp ác mộng mỗi đêm, khi nhớ lại những gì đã diễn ra với anh trai và bản thân mình cũng như những hành động tàn ác của phiến quân IS. Cô vẫn tự hỏi mình điều gì sẽ xảy ra nếu như hôm đó cô không may mắn trốn thoát được khỏi ngôi nhà của Ahmed.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo WP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN