Lính cứu hoả kể lại khoảnh khắc nữ nạn nhân ôm chặt, oà khóc nức nở sau vụ cháy

Sự kiện: Tin nóng

Bức ảnh anh Đức ôm chầm bé gái được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến anh vừa ngại vừa hạnh phúc. Anh nói đây vừa là chiến công vừa là may mắn của lực lượng cứu hoả.

Cảnh sát phá chuồng cọp cứu người mắc kẹt. 

Cảnh sát phá chuồng cọp cứu người mắc kẹt. 

Tối 23/10, tại một ngôi nhà 6 tầng trong ngõ 132 Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 11 người bị mắc kẹt. 

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã giải cứu được 11 nạn nhân trong căn nhà thoát ra an toàn.

Sau vụ cháy, hình ảnh một cô gái trẻ mặt mũi lấm lem ôm chặt người lính cứu hỏa khóc nức nở được chia sẻ rần rần.

Nạn nhân ôm trầm anh Đức oà khóc nức nở.

Nạn nhân ôm trầm anh Đức oà khóc nức nở.

Theo tìm hiểu của PV, người lính cứu hoả trong bức ảnh trên là thiếu tá Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2, PC07).

Về đơn vị sau vụ cháy, anh Đức thở phào nhẹ nhõm kể, khoảng 18h45 tối 23/10, anh nhận được tin báo cháy ngôi nhà trọ ở ngõ 132 Cầu Giấy. 5 phút sau, anh cùng đồng đội có mặt tại hiện trường. 

“May hôm qua là ngày nghỉ nên đường không tắc, chỉ chậm 1 phút thôi là có người bị chết ngạt. Tại tầng 1, 2 và 3 của ngôi nhà ngọn lửa bùng lên dữ dội, nếu cảnh sát không tiếp cận nhanh thì đúng là thảm hoạ”, anh Đức kể.

Anh Đức kể lại quá trình cứu nạn.

Anh Đức kể lại quá trình cứu nạn.

Theo anh Đức, ngôi nhà xảy ra vụ cháy là dạng nhà ống, nằm trong ngõ lại không có lối thoát hiểm thứ 2 nên lực lượng cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình cứu nạn.

“Khi ở hiện trường vụ cháy thấy nạn nhân cầu cứu rất thảm thiết nên chúng tôi định băng qua ngọn lửa để vào ứng cứu luôn. Tuy nhiên, nạn nhân không có bảo hộ nếu đi qua lửa sẽ bị bỏng, buộc chúng tôi phải tiếp cận từ nhà dân bên cạnh để đưa ra ngoài”, anh Đức nói.

Anh Đức cho hay, nhiệm vụ cứu người là quan trọng, được đặt lên hàng đầu, nên lính cứu hoả sẽ làm hết mình. 

“Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết mình để tối về ngủ ngon. Nếu có một người chết là bứt rứt, mất ngủ lắm”, anh Đức chia sẻ.

Sau khi tiếp cận được căn nhà từ sân thượng nhà bên cạnh, anh Đức cùng với đồng đội đã cắt “chuồng cọp” để giải cứu đưa 7 nạn nhân ra ngoài. Lúc này, anh Đức nghe tiếng kêu vang vọng: “Cứu em với, cứu em với”. Anh nhìn lên tầng tum, phát hiện 2 nạn nhân (một nam, một nữ) kêu cứu. 

“Chúng tôi trấn an tinh thần, giúp nạn nhân bình tĩnh. 5 phút sau, chuồng cọp được phá bỏ, 2 nạn nhân bước xuống tầng 6 nhà bên cạnh. Sau đó, nạn nhân nữ mặt mũi lấm lem, chạy đến ôm chầm lấy tôi oà khóc nức nở và cảm ơn lực lượng cảnh sát đã cứu. Còn 2 bạn nam gọi điện về cho mẹ nói mẹ ơi con được các chú phòng cháy cứu sống rồi”, anh Đức nói.

Anh Đức dang tay ôm nạn nhân và an ủi: “Cháu bình tĩnh, có các chú ở đây rồi, hết nguy hiểm, không phải lo nữa đâu”.

“Tôi rất bất ngờ, không nghĩ mình có bức ảnh đẹp như vậy. Tôi vào nghề được 14 năm, chữa nhiều vụ cháy lắm nhưng khoảnh khắc bé gái ôm chầm lấy tôi hôm qua tôi thấy hạnh phúc nhất”, anh Đức cười nói.

Anh Đức nói thấy rất vui và hạnh phúc vì cứu người an toàn và có bức hình đẹp.

Anh Đức nói thấy rất vui và hạnh phúc vì cứu người an toàn và có bức hình đẹp.

11 nạn nhân được hướng dẫn đưa ra ngoài an toàn, trong đó 2 người bị thương nặng được chuyển bệnh viện cấp cứu trong đêm. Họ đều nói lời cảm ơn lực lượng cảnh sát.

Người bị nặng nhất là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, mắc kẹt trên tầng 5 của căn nhà, được các chiến sĩ nhường bình oxy ngay tại hiện trường. 

“Da tay và chân nạn nhân bị bỏng nặng nhưng vẫn tỉnh táo. Cô ấy nói như được sống lại lần 2 và cảm ơn cảnh sát đã ứng cứu kịp thời”, anh Đức kể.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy hoàn toàn được dập tắt. Các chiến sĩ PCCC tiếp tục quay lại hiện trường, lên từng phòng rà soát và tìm kiếm đề phòng có nạn nhân mắc kẹt trong nhà vệ sinh.

Bức ảnh anh Đức ôm chầm bé gái được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến anh vừa ngại vừa hạnh phúc. Anh nói đây vừa là chiến công vừa là may mắn của lực lượng cứu hoả.

Nguồn: [Link nguồn]

Xúc động giây phút cảnh sát cứu 11 người trong căn nhà cháy ở Hà Nội

Được giải cứu khỏi căn nhà rực lửa ở Hà Nội, nhiều nạn nhân đã lao đến ôm chặt cảnh sát khóc nức nở.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Linh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN