Khung cảnh thanh bình đến lạ ở Hà Nội, Sài Gòn sáng mùng 1 Tết Canh Tý 2020

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Không còn cảnh nhộn nhịp, đông đúc như thường ngày, phố phường sáng mùng 1 Tết thanh bình đến lạ.

Tại Hà Nội:

Phố Tây Sơn hằng ngày là điểm đen về ùn tắc giao thông. Thế nhưng, sáng mùng 1 Tết, con phố này thưa thớt người qua lại.

Phố Tây Sơn hằng ngày là điểm đen về ùn tắc giao thông. Thế nhưng, sáng mùng 1 Tết, con phố này thưa thớt người qua lại.

Người ta khó nhận ra hình ảnh đường Nguyễn Trãi vốn quen thuộc. Không còn cảnh phương tiện giao thông đông đúc, hỗn loạn dù đang là giờ cao điểm. Ảnh chụp lúc 8h sáng.

Người ta khó nhận ra hình ảnh đường Nguyễn Trãi vốn quen thuộc. Không còn cảnh phương tiện giao thông đông đúc, hỗn loạn dù đang là giờ cao điểm. Ảnh chụp lúc 8h sáng.

Cầu vượt Ngã Tư Sở không còn cảnh ùn tắc vào buổi sáng.

Cầu vượt Ngã Tư Sở không còn cảnh ùn tắc vào buổi sáng.

Hầm chui Thanh Xuân vắng vẻ hơn hẳn ngày thường.

Hầm chui Thanh Xuân vắng vẻ hơn hẳn ngày thường.

Khung cảnh sáng mùng 1 Tết ở Hà Nội thanh bình đến lạ, không còn cảnh xô bồ ngày thường. Người dân, du khách thoải mái dạo bước ngắm phố phường.

Khung cảnh sáng mùng 1 Tết ở Hà Nội thanh bình đến lạ, không còn cảnh xô bồ ngày thường. Người dân, du khách thoải mái dạo bước ngắm phố phường.

Quang cảnh bên ngoài Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quang cảnh bên ngoài Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chợ Đồng Xuân không còn cảnh buôn bán tấp nập của ngày thường.

Chợ Đồng Xuân không còn cảnh buôn bán tấp nập của ngày thường.

Mới chỉ một ngày trước chợ hoa Hàng Lược còn tấp nập, nhộn nhịp thì nay lại vắng vẻ, yên ả lạ thường.

Mới chỉ một ngày trước chợ hoa Hàng Lược còn tấp nập, nhộn nhịp thì nay lại vắng vẻ, yên ả lạ thường.

Sáng mùng 1 Tết, Hà Nội có mưa phùn nhẹ, trời âm u, se lạnh... rất thích hợp cho người dân đi du xuân. Trong ảnh là đường Phan Đình Phùng.

Sáng mùng 1 Tết, Hà Nội có mưa phùn nhẹ, trời âm u, se lạnh... rất thích hợp cho người dân đi du xuân. Trong ảnh là đường Phan Đình Phùng.

Vòng xuyến quanh Nhà hát lớn Hà Nội thưa thớt người qua lại.

Vòng xuyến quanh Nhà hát lớn Hà Nội thưa thớt người qua lại.

Phố Ngô Quyền đường rộng thênh thang, hết cảnh ùn tắc so với ngày thường.

Phố Ngô Quyền đường rộng thênh thang, hết cảnh ùn tắc so với ngày thường.

Người dân ngồi trên xích lô, ngắm cảnh phố phường ngày mùng 1 Tết sẽ mang lại những cảm giác thú vị.

Người dân ngồi trên xích lô, ngắm cảnh phố phường ngày mùng 1 Tết sẽ mang lại những cảm giác thú vị.

Tại TP.HCM

Tại TP.HCM, sáng mùng 1 Tết Canh Tý, đường phố không có tiếng còi xe inh ỏi, không ùn tắc mà đẹp mộng mơ.

Tại TP.HCM, sáng mùng 1 Tết Canh Tý, đường phố không có tiếng còi xe inh ỏi, không ùn tắc mà đẹp mộng mơ.

Đường phố TP.HCM như khoác lên chiếc áo mới của ngày đầu năm. Cảnh kẹt xe thường ngày trên đường đã không còn mà thay vào đó là đường phố tĩnh lặng, người đi xe máy thong thả chạy trên đường, tận hưởng không khí đất trời vào xuân. Những hàng cây cổ thụ hai bên đường rợp màu xanh.

Đường phố TP.HCM như khoác lên chiếc áo mới của ngày đầu năm. Cảnh kẹt xe thường ngày trên đường đã không còn mà thay vào đó là đường phố tĩnh lặng, người đi xe máy thong thả chạy trên đường, tận hưởng không khí đất trời vào xuân. Những hàng cây cổ thụ hai bên đường rợp màu xanh.

Đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) - con đường có “truyền thống” kẹt xe thì nay trở nên rộng thênh thang.

Đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) - con đường có “truyền thống” kẹt xe thì nay trở nên rộng thênh thang.

Trong ảnh: Khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả cũng không có cảnh kẹt xe.

Trong ảnh: Khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả cũng không có cảnh kẹt xe.

Mặt trời lên, những tia nắng lọt qua tán cây và rọi xuống đường, nhiều người đi xe máy chạy khá chậm để tận hưởng những khoảnh khắc phố phường ngày xuân, ngày đầu năm mới.

Mặt trời lên, những tia nắng lọt qua tán cây và rọi xuống đường, nhiều người đi xe máy chạy khá chậm để tận hưởng những khoảnh khắc phố phường ngày xuân, ngày đầu năm mới.

Các tuyến đường trung tâm thành phố trong sáng nay cũng khá vắng người.

Các tuyến đường trung tâm thành phố trong sáng nay cũng khá vắng người.

Cầu vượt thép gần công viên Hoàng Văn Thụ cũng vắng xe cộ lưu thông trong ngày đầu năm Canh Tý.

Cầu vượt thép gần công viên Hoàng Văn Thụ cũng vắng xe cộ lưu thông trong ngày đầu năm Canh Tý.

Đường Lê Thánh Tôn (đoạn trước tòa nhà UBND TP.HCM) cũng vắng lặng trong ngày đầu năm mới. “Ngày xuân phố phường Sài Gòn đẹp quá. Không kẹt xe, không khói bụi và không phải chen lấn trên đường để đi làm. Sài Gòn sáng nay đẹp mộng mơ”, anh Nguyễn Trọng Linh (ngụ quận Bình Tân) chia sẻ.

Đường Lê Thánh Tôn (đoạn trước tòa nhà UBND TP.HCM) cũng vắng lặng trong ngày đầu năm mới. “Ngày xuân phố phường Sài Gòn đẹp quá. Không kẹt xe, không khói bụi và không phải chen lấn trên đường để đi làm. Sài Gòn sáng nay đẹp mộng mơ”, anh Nguyễn Trọng Linh (ngụ quận Bình Tân) chia sẻ.

Khung cảnh thanh bình đến lạ ở Hà Nội, Sài Gòn sáng mùng 1 Tết Canh Tý 2020 - 21

Đầu năm, nhiều người dân đi lễ tại chùa Vĩnh Nghiêm để cầu cho gia đình được bình an, mong mọi điều tốt lành đến với bản thân và gia đình trong năm mới.

Đầu năm, nhiều người dân đi lễ tại chùa Vĩnh Nghiêm để cầu cho gia đình được bình an, mong mọi điều tốt lành đến với bản thân và gia đình trong năm mới.

Khu vực nhà thờ Đức Bà cũng vắng người trong buổi sáng đầu năm mới.

Khu vực nhà thờ Đức Bà cũng vắng người trong buổi sáng đầu năm mới.

Nhiều người dân tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong sáng đầu năm Canh Tý.

Nhiều người dân tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong sáng đầu năm Canh Tý.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh tượng ”hiếm thấy” trong đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020 ở Hà Nội

Tối 30 Tết (24/1 dương lịch), cơn mưa xối xả kèm theo sấm chớp khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội bị ngập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang - Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN