Giăng thêm lưới quanh phà Sewol bảo vệ xác nạn nhân

Nhiều người lo sợ một số nạn nhân trong phà Sewol đã bị sóng cuốn ra biển lớn.

Ngày 5/5, lực lượng cứu hộ của Hàn Quốc đã phải gia cố thêm vành đai bằng lưới xung quanh chiếc phà Sewol bị đắm trên biển Hoảng Hải trong nỗ lực nhằm ngăn cản thi thể nạn nhân bị cuốn ra biển khi vẫn còn 43 người mất tích chưa tìm thấy xác.

Hôm nay, các đội thợ lặn của hải quân và cảnh sát biển Hàn Quốc đã vớt được thêm 12 thi thể nạn nhân, nâng số người chết được xác nhận trong thảm họa đắm phà Sewol lên 259 người.

Đã 19 ngày trôi qua kể từ khi chiếc phà khổng lồ nặng gần 7000 tấn bị nghiêng và đắm dần trên biển Hoàng Hải, và mặc dù lực lượng thợ lặn đã nỗ lực hết mình để tìm đường vào bên trong những khoang khó tiếp cận nhất của phà nhưng họ vẫn chưa tìm thấy hết các nạn nhân mất tích.

Giăng thêm lưới quanh phà Sewol bảo vệ xác nạn nhân - 1

Lực lượng cứu hộ giăng thêm lưới xung quanh phà đắm để bảo vệ xác nạn nhân

Các nhân viên cứu hộ đã phải dùng thuyền đánh cá để gia cố vành đai bằng lưới xung quanh khu vực chiếc phà đắm vì lo ngại rằng những dòng hải lưu cực mạnh trong vùng biển này có thể sẽ cuốn các thi thể nạn nhân ra biển lớn.

Người phát ngôn Bộ Hàng Hải Hàn Quốc Park Seung-ki cho biết: “Lực lượng cứu hộ đang giăng thêm lưới ở gần khu vực tàu đắm nhằm ngăn cản thi thể bị cuốn mất.”

Ngày hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng đã đến cảng Jindo lần thứ hai để gặp gỡ gia đình những nạn nhân vẫn còn đang mất tích. Các gia đình này đều khẩn khoản đề nghị chính phủ vớt hết xác con em họ trước khi bắt đầu chiến dịch trục vớt phà, vì lo ngại quá trình trục vớt có thể làm biến dạng xác chết.

Chiến dịch cứu hộ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do sóng lớn và nước biển chảy xiết khiến các thợ lặn gặp rất nhiều rủi ro khi mò tìm xác nạn nhân dưới vùng biển đục ngầu. Thợ lặn phải luôn bám vào những sợi dây cáp định hướng để tránh bị nước chảy xiết cuốn trôi trong quá trình lặn xuống tàu, và sau đó phải tìm đường qua các hành lang chật hẹp và những căn phòng đầy các vật thể trôi nổi để dò tìm các nạn nhân mất tích.

Giăng thêm lưới quanh phà Sewol bảo vệ xác nạn nhân - 2

Tổng thống Park Geun-hye tới thăm lực lượng thợ lặn ở bến cảng Jindo

Mỗi ngày trôi qua, người ta lại phát hiện các vật dụng của nạn nhân và đồ đạc trên tàu lại bị cuốn ra xa hơn, khiến nhiều người lo ngại rằng một số xác nạn nhân có thể sẽ không bao giờ được tìm thấy.

Hồi tuần trước, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể của một số nạn nhân ở cách nơi phà đắm khoảng 4 km, còn các vật dụng trong phà thì bị cuốn xa tới 30 km.

Đây là thảm họa hàng hải tồi tệ nhất của Hàn Quốc trong thời bình, khiến cả dân tộc bàng hoàng vì họ mất đi một lúc quá nhiều sinh mạng còn rất trẻ. Khoảng 2/3 số hành khách trên phà là các học sinh mới chỉ 17-18 tuổi của một trường trung học đang trên đường tới đảo Jeju để tham quan.

Dư luận Hàn Quốc đang vô cùng tức giận với thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của chiếc phà, những người đã bỏ mặc hàng trăm hành khách bị mắc kẹt để chạy thoát thân. Họ cũng giận dữ với hệ thống kiểm soát an toàn tàu khách lỏng lẻo của chính phủ và những nghi vấn tham nhũng tệ hại trong đội ngũ giám sát viên quản lý phà chở khách nội địa.

Hồi tuần trước, các công tố viên Hàn Quốc tiết lộ một thông tin chấn động, đó là phà Sewol đều chở quá tải trong hầu hết các chuyến hành trình cả năm qua mà không hề có một cơ quan quản lý nhà nước nào phát hiện và ngăn chặn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Chìm phà ở Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN