Đưa con đi thi, cha rớt lầu nguy kịch

Thấy cha bị nạn, Hà khóc lóc đòi bỏ thi vào viện chăm sóc cha.

Sáng 1.7, Bác sỹ Trần Xuân Lợi, Chủ nhiệm khoa B1 Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) cho biết: Bệnh nhân Vũ Xuân Đính (42 tuổi), trú tại TDP 2, Thị trấn Chư Ty (Đức Cơ, Gia Lai) nhập viện lúc 7h sáng nay, trong tình trạng bị đa chấn thương ở thái dương, chảy máu tai, bàn chân phải chảy máu, đau vùng ngực. Bệnh nhân đã được các bác sỹ cho  chụp X Quang, CT não. Qua hình ảnh CT cho thấy, bệnh nhân Đính bị chấn thương sọ não kín, vỡ xương đá thái dương. Hiện bệnh nhân tạm qua cơn nguy kịch.

Đưa con đi thi, cha rớt lầu nguy kịch - 1

Ông Đính đang được cấp cứu tại Bệnh viện 211. 

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng 1.7, người dân ở gần nhà nghỉ An Tiên (đường Trần Quốc Toản – Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, TP Pleiku) phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè, bên hông nhà nghỉ, người bê bết máu nên đã hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu.

Đưa con đi thi, cha rớt lầu nguy kịch - 2

Lầu 2, phòng nơi được cho là ông Đính bị rớt xuống. 

Người bị nạn được xác định là ông Vũ Xuân Đính, cha Em Vũ Thị Hà, thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia ở Hội đồng thi Trường THCS Trưng Vương. Bị ngã từ tầng 2 của nhà nghỉ xuống đất ở độ cao hơn 3m. Sau sự việc xảy ra, cơ quan công an đã kiểm tra hiện trường nơi ông Đính bị ngã, hiện nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ.

Thấy cha bị nạn, Hà khóc lóc đòi bỏ thi vào viện chăm sóc cha. Người nhà phải động viên Hà an tâm thi cử, tránh trường hợp em bỏ dở việc thi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Dinh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN