“Địa đạo thiếc” kiên cố ở Thung lũng Tình yêu

Địa đạo nằm ngay trong căn nhà bán hàng đặc sản, sâu khoảng 13m, được kè chắn kiên cố bằng gỗ thông và “trang bị” hệ thống chiếu sáng, thoát khí để phục vụ hoạt động đào đãi thiếc.

Rạng sáng nay 6/8), Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã mở đợt tập kích quy mô lớn vào khu vực đào thiếc trái phép trong Thung lũng Tình yêu. Hiện trường thuộc khu vực bãi dâu do ông Đoàn Nhĩ hợp đồng với Công ty du lịch Thung lũng Tình yêu để trồng và bán hàng đặc sản, trong đó có một căn nhà.

“Địa đạo thiếc” kiên cố ở Thung lũng Tình yêu - 1

Đào hầm thiếc ngay trong nhà

“Địa đạo thiếc” kiên cố ở Thung lũng Tình yêu - 2

Hầm sâu hoắm và kè chắn kiên cố

Theo đại tá Nguyễn Đình Long, Trưởng Công an thành phố Đà Lạt, do thời điểm tập kích trời còn tối và địa hình rừng phức tạp nên nhiều đối tượng đã kịp bỏ trốn vào rừng. Công an chỉ bắt được một đối tượng tên Mai Thế Cửu (khoảng 50 tuổi).

Qua kiểm tra hiện trường, công an phát hiện trong căn nhà của ông Nhĩ có một hầm thiếc sâu khoảng 13m, rộng 1,4m, dài 1,4m được kè bằng gỗ thông rất chắc chắn, đáy hầm có nước và chia nhiều nhánh ngang. Hầm được kéo điện và ống thông khí để phục vụ hoạt động đào thiếc. Cách đó khoảng 250m, ngành chức năng phát hiện một bãi đãi thiếc và 36 bao đất chưa đãi.

“Địa đạo thiếc” kiên cố ở Thung lũng Tình yêu - 3

Bãi đãi thiếc

Hiện Công an thành phố Đà Lạt đã tạm giữ đối tượng và nhiều tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, tại khu vực này trước đây đã xảy ra nhiều vụ đào địa đạo thiếc, vụ mới nhất bị phát hiện và đánh sập năm ngoái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN