Day dứt lời hứa "cưới vợ, chăm sóc bố mẹ" của Thượng uý Đỗ Đức Việt

“Việt hứa cuối năm nay sẽ cưới vợ và nhất định sẽ ở gần để còn chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già. Nhưng giờ đây, con đã không thực hiện được lời hứa với bố mẹ nữa rồi”, ông Tư nghẹn ngào.

Lời hứa còn dang dở

Vụ hoả hoạn tại quán karaoke trên phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chiều 1/8 xảy ra bất ngờ. Lực lượng cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy đã nỗ lực dập lửa. Nhưng trong khi thực hiện nhiệm vụ, 3 cán bộ, chiến sỹ của lực lượng, gồm Trung tá Đặng Anh Quân – Đội trưởng đội PCCC và Cứu hộ cứu nạn (Công an quận Cầu Giấy) và 2 chiến sĩ Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc đã hy sinh.

3 chiến sĩ PCCC nằm xuống, những người ở lại khóc cùng một nỗi đau. Nén chặt giọt nước mắt, họ tự hào về "những người lính giữa thời bình".

Thượng úy Việt bên chú cún được cứu trong một đám cháy

Thượng úy Việt bên chú cún được cứu trong một đám cháy

Tại ngôi nhà của Thượng uý Đỗ Đức Việt ở Hà Đông, Hà Nội, đông người qua lại động viên, chia buồn và chuẩn bị để lo tang lễ. Bố mẹ Thượng uý Việt vừa làm lễ cầu siêu cho anh và hai đồng đội ở hiện trường.

Với đôi mắt đỏ hoe sau một đêm thức trắng, bà Đỗ Thị Bằng (72 tuổi, bà ngoại anh Việt) thỉnh thoảng lại lấy tay gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má vì thương cháu trai ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Bà Bằng cho biết, Việt là người cháu sống tình cảm với mọi người, dù bận công việc nhưng mỗi khi rảnh rỗi anh lại về thăm bà. Nếu không về được, anh lại gọi điện thoại hỏi thăm bà thường xuyên.

“Cách đây gần một tháng, cháu nó cũng về thăm tôi nhưng không ngờ đó lại là lần gặp cuối cùng hai bà cháu gặp nhau”, bà Bằng nức nở.

Bà ngoại của Thượng úy Việt không kìm nén được cảm xúc khi nhắc đến cháu trai

Bà ngoại của Thượng úy Việt không kìm nén được cảm xúc khi nhắc đến cháu trai

Ông Đỗ Văn Tư (bố anh Việt) cho biết, vào khoảng 16h chiều 1/8, ông nhận điện thoại từ cháu trai thông báo Việt và 2 đồng đội khác hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Quá đau xót, ông Tư vội bắt xe ôm đến Bệnh viện 19-8 và gọi điện thoại về báo cho vợ.

Theo ông Tư, Việt rất năng nổ, hay tham gia công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho các em học sinh ở trường, rất tâm huyết với công tác phòng cháy chữa cháy. Năm nay anh Việt mới tròn 24 tuổi, chưa lập gia đình. Việt còn hứa với mẹ cuối năm nay sẽ cưới vợ.

“Từ bé đến giờ chưa bao giờ Việt làm bố mẹ phải phiền lòng. Việt rất say mê với nghề chữa cháy. Việt hứa cuối năm nay sẽ cưới vợ và nhất định sẽ ở gần để còn chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già. Nhưng giờ đây, con đã không thực hiện được lời hứa với bố mẹ nữa rồi”, ông Tư nghẹn ngào.

Mẹ và em gái Thượng úy Việt ôm nhau khóc nức nở

Mẹ và em gái Thượng úy Việt ôm nhau khóc nức nở

Chàng thượng úy trẻ thích làm việc thiện

Còn em Đỗ Mai (17 tuổi, học sinh cấp 3, em gái anh Việt) không cầm nổi nước mắt khi hay tin anh trai đã hy sinh. Cú sốc này quá lớn đối với Mai và gia đình.

“Khi nhận tin anh Việt mất nhưng bố không cho tôi và mẹ biết khiến tôi càng lo lắng. Đến khi thầy giáo gọi điện hỏi có phải anh Việt không, tôi cũng không dám trả lời, sau đó tôi đọc các thông tin trên mạng và oà khóc nức nở ”, Mai nói.

Theo lời của Mai, lần cuối cùng anh trai em ở nhà là tối 31/7. Mỗi lần lên đơn vị trực, anh không quên ôm hoặc bắt tay tạm biệt em gái. Việt được đánh giá là chàng trai tình cảm.

“Có lần đi chữa cháy, anh ấy cứu được một chú chó và nhất quyết để nuôi trong nhà. Giờ anh ấy đi rồi, ai sẽ là người chia sẻ với tôi đây”, Mai bật khóc nói.

Ông Nguyễn Công Khoái chia sẻ sự việc với PV

Ông Nguyễn Công Khoái chia sẻ sự việc với PV

Ông Nguyễn Công Khoái (người thân của Thượng úy Việt) cho biết, anh Việt là anh cả trong gia đình có hai anh em, bố làm cũng làm trong ngành công an. Ngay từ nhỏ, anh Việt đã yêu thích nghề lính cứu hoả và sau đó đã thi đỗ vào trường ĐH Phòng cháy chữa cháy. Dù biết vất vả, kèm nỗi lo lắng nhưng cả gia đình ai cũng ủng hộ sự lựa chọn của anh.

“Nhận tin cháu tử vong khi đang chữa cháy trong quán karaoke, cả nhà ai cũng sốc, tin dữ này như sét đánh ngang tai. Từ qua đến nay, bố mẹ và em gái của cháu khóc ngất, không dám tin vào sự thật”, ông Khoái nói.

Theo ông Khoái, ở nhà, anh Việt là người con ngoan ngoãn, hiếu thảo. Đặc biệt, chàng thượng uý trẻ còn thích làm việc thiện, hay giúp đỡ những người kém may mắn hay gặp khó khăn hơn mình.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 1/8, tại quán karaoke ISIS, số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng, đang dừng hoạt động để sửa chữa.

Lúc này, Trung tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy) cùng Thượng úy Đỗ Đức Việt và binh nhì Nguyễn Đình Phúc tiếp cận hiện trường. Ba cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn và đưa 8 người ra ngoài an toàn.

Sau đó, họ tiếp tục quay lại tìm kiếm, cứu nạn. Khi đến tầng 4 thì cầu thang sập xuống, chặn vòi chữa cháy. Đúng lúc này, trần nhà đổ sập đè trúng 3 cán bộ, chiến sĩ khiến họ hy sinh.

Ngày 2/8, UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc truy tặng Bằng khen thành tích đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong vụ cháy quán karaoke tại 231 Quan Hoa (Cầu Giấy).

Theo đó, thành phố truy tặng bằng khen cho 3 cá nhân là các chiến sĩ đã hy sinh vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn phường Quan Hoa, mỗi cá nhân là 20 triệu đồng.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với Đặng Anh Quân; truy thăng cấp bậc hàm từ trung uý lên thượng úy đối với Đỗ Đức Việt, cán bộ và truy thăng cấp bậc hàm từ binh nhì lên hạ sỹ đối với Nguyễn Đình Phúc, chiến sỹ nghĩa vụ.

Nguồn: [Link nguồn]

Xúc động di ảnh Trung uý Đỗ Đức Việt bên chú cún được cứu sau đám cháy

Ra đi mãi mãi sau cuộc chiến với biển lửa để cứu người, Trung uý Đỗ Đức Việt còn khiến nhiều người nghẹn ngào không chỉ bởi lòng quả cảm mà còn bởi tình yêu thương,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Linh ([Tên nguồn])
3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN