CLIP: Những mảnh đời mưu sinh trong đêm buốt lạnh

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Trong cái lạnh như cắt da cắt thịt đêm Hà Nội, nhiều lao động nghèo, vô gia cư vẫn miệt mài đi từng con đường, góc phố để mưu sinh.

Đợt không khí lạnh mạnh đã khiến Hà Nội chìm trong giá buốt, càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu, Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, trong đêm đông buốt lạnh, người dân đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng vẫn còn những người lao động nghèo, những xe, gánh hàng rong… vẫn bám trụ trên từng con đường, ngõ phố, từ 18 giờ và kết thúc khoảng vào 2 đến 3 giờ sáng hôm sau.

CLIP: Những mảnh đời mưu sinh trong đêm buốt lạnh

Đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay khiến từ 20 giờ, phố phường Hà Nội đã vắng vẻ khác thường, người dân qua lại thưa thớt. Nhiều người dân nhặt củi nhóm lửa sưởi ấm.

Bà Ba (74 tuổi, một người vô gia cư sống gần cầu Long Biên) cho biết: "Tôi đi nhặt rác được mấy chục năm rồi, mỗi ngày tôi đi bắt đầu từ 18 giờ đến 1-2 giờ sáng kể cả mùa đông hay mùa hè, bởi vì lúc đó hàng quán người ta đóng cửa và họ nhớ đến tôi để phần lại những bìa các-tông hay chai lọ… có thể bán được".

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15-12, tại Hà Nội trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15 - 17 độ C.

Hình ảnh PV ghi nhận:

Những ngày gần đây, nhiệt độ ngoài trời vào ban đêm ở Hà Nội giảm sâu, cảm giác lạnh buốt. Để giữ ấm, những người phải làm việc ban đêm phải đốt những đống lửa sưởi bên đường.

Những ngày gần đây, nhiệt độ ngoài trời vào ban đêm ở Hà Nội giảm sâu, cảm giác lạnh buốt. Để giữ ấm, những người phải làm việc ban đêm phải đốt những đống lửa sưởi bên đường.

Một người ăn xin ngồi tại ngã tư Lê Trọng Tấn và Trường Chinh phải mặc thêm áo mưa để tránh những đợt gió buốt.

Một người ăn xin ngồi tại ngã tư Lê Trọng Tấn và Trường Chinh phải mặc thêm áo mưa để tránh những đợt gió buốt.

Người bán hàng rong trên đường Đại La

Người bán hàng rong trên đường Đại La

Dưới ánh đèn điện mờ ảo, một phụ nữ nhặt nhạnh những miếng bìa giấy, chai nhựa, vỏ lon,…

Dưới ánh đèn điện mờ ảo, một phụ nữ nhặt nhạnh những miếng bìa giấy, chai nhựa, vỏ lon,…

CLIP: Những mảnh đời mưu sinh trong đêm buốt lạnh - 5

Khi màn đêm buông xuống, nhiều người dân đang chuẩn bị trở về nhà

Khi màn đêm buông xuống, nhiều người dân đang chuẩn bị trở về nhà

Người vô gia cư không có nơi ở cố định phải chật vật ngoài đường trong cái lạnh buốt da thịt

Người vô gia cư không có nơi ở cố định phải chật vật ngoài đường trong cái lạnh buốt da thịt

CLIP: Những mảnh đời mưu sinh trong đêm buốt lạnh - 8

Người dân mang những đồ như chăn, áo không dùng đến cho người vô gia cư

Người dân mang những đồ như chăn, áo không dùng đến cho người vô gia cư

Bà Ba ( 74 tuổi, một người vô gia cư sống gần cầu Long Biên) đêm nào cũng phải đi nhặt rác đến 1 - 2 giờ sáng

Bà Ba ( 74 tuổi, một người vô gia cư sống gần cầu Long Biên) đêm nào cũng phải đi nhặt rác đến 1 - 2 giờ sáng

Những quán hàng rong nóng hổi trong đêm đông giá lạnh thu hút các bạn trẻ

Những quán hàng rong nóng hổi trong đêm đông giá lạnh thu hút các bạn trẻ

Ghi nhận trên phố Đê La Thành

Ghi nhận trên phố Đê La Thành

Ghi nhận trên đường Quan Hoa, Cầu Giấy

Ghi nhận trên đường Quan Hoa, Cầu Giấy

Hai người phụ nữ lao công đang cố gắng hoàn thành công việc sớm để trở về nhà

Hai người phụ nữ lao công đang cố gắng hoàn thành công việc sớm để trở về nhà

Một phụ nữ bán hàng rong trở về nhà khi các con phố đã vắng tanh

Một phụ nữ bán hàng rong trở về nhà khi các con phố đã vắng tanh

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Nhung ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN