Chạy với tốc độ ăn cướp, CSGT sao dừng xe được!

Một tài xế chứng kiến vụ TNGT thảm khốc ở Gia Lai cho rằng xe tải chạy với tốc độ kinh hoàng như vậy, CSGT sao dừng xe được!

Chạy với tốc độ ăn cướp, CSGT sao dừng xe được! - 1

Anh Mã Văn Sáu (áo đỏ), nhân chứng đầu tiên đang kể lại vụ tai nạn thảm khốc với Báo Giao thông (ảnh: Ngọc Hùng).

Trưa 8/5, anh Mã Văn Sáu (SN 1975, tài xế xe khách Hoàng Sơn), người chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn có cuộc trao đổi với PV Báo Giao thông về quá trình xe tải vượt trạm thu phí, gây tai nạn kinh hoàng khiến 13 người chết ở Gia Lai.

Anh Sáu cho biết, tài xế xe tải BKS: 77C-139.37 chạy với tốc độ trên 100km/h, bấm còi "chết", liên tục cúp đầu xe anh trước khi đi vào đường một chiều và tông vào xe khách Đức Hà. 

Trước câu hỏi của PV "từ trạm thu phí tới điểm tai nạn có CSGT không? CSGT có dừng xe tải lại không?", anh Sáu cho biết, từ trạm thu phí tới điểm tai nạn có 2 tổ công an: một tổ của CSGT tỉnh Gia Lai, một tổ chốt đầu đường đôi của thị trấn Chư Sê nhưng anh không thấy CSGT dừng xe tải lại. "Không dừng được, chạy như ăn cướp thế sao dừng được", anh Sáu nói. 

Tài xế này cho biết khi chứng kiến xe tải phóng như tên bắn từ trạm thu phí, anh đã dự đoán xe này sẽ đâm chết người.

Cũng theo phán đoán của anh Sáu, tài xế xe tải "phải chơi hàng đá (ma túy đá) mới chạy tốc độ vậy".

Sáng 8/5 anh Sáu đã đến cơ quan công an ký biên bản làm chứng. 

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 4h35 phút ngày 7/5/2017 tại Km 1632+100 đường HCM (đường Hùng Vương, TT. Chư Sê, H. Chư Sê, T. Gia Lai) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải BKS: 77C-139.37 đi ngược chiều và xe khách BKS: 18B-018.32 khiến 13 người tử vong và làm hơn 30 người khác bị thương.

Tai nạn ở Gia Lai: Vợ lái xe tải mong gia đình các nạn nhân tha thứ

Vợ tài xế xe tải gây tai nạn ở Gia Lai thay mặt chồng gửi lời xin lỗi đến gia đình người bị nạn và mong được tha...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hùng (Báo Giao thông)
Tai nạn xe khách kinh hoàng ở Gia Lai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN