Cha mất, nữ điều dưỡng ngã quỵ chịu tang trong khu cách ly

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Đang làm nhiệm vụ chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc, chị Duyên nhận được tin cha qua đời. Thế nhưng, vì nhiệm vụ chị không thể về nhà chịu tang cha.

Chị Duyên khóc ngất bên di ảnh người cha quá cố trong khu cách ly.

Chị Duyên khóc ngất bên di ảnh người cha quá cố trong khu cách ly.

Sáng 8/6, tại khu cách ly tập trung khách sạn Hoàng Quy (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1984, điều dưỡng khoa Nhi của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc) ngồi thất thần trước di ảnh của người cha quá cố.

Chia sẻ với PV, chị Duyên cho biết, bố chị qua đời nhưng chị đang làm nhiệm vụ chống dịch không thể về chịu tang. Do đó, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã lập một ban thờ nhỏ, đặt di ảnh của cha chị trong khu cách ly để chị làm lễ bái vọng, tiễn biệt đấng sinh thành. Các đồng nghiệp của chị cũng thay phiên tới động viên, chia sẻ nỗi mất mát cùng chị Duyên.

 Nhiều đồng nghiệp của chị Duyên đã đến động viên, chia sẻ để chị sớm vượt qua nỗi đau.

 Nhiều đồng nghiệp của chị Duyên đã đến động viên, chia sẻ để chị sớm vượt qua nỗi đau.

Chị Duyên tâm sự, cha chị là ông Nguyễn Thanh Hoàng (91 tuổi, ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc) do tuổi già, sức yếu mấy tháng nay đã lâm bệnh nặng.

Ngày 30/5, chị Duyên nhận nhiệm vụ của cơ quan tới Bệnh viện Dã chiến phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc (cơ sở Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh cũ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên) để hỗ trợ.

Lúc này, nữ điều dưỡng vội vàng chuẩn bị tư trang, sau đó tranh thủ tới thăm bố trước khi lên đường tham gia chống dịch.

“Tôi tranh thủ thời gian đến thăm bố, 2 bố con vẫn nói chuyện bình thường. Tôi cầm tay bố dặn dò và chào bố hẹn 1 tháng nữa tôi về, bố ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ đợi tôi. Bố tôi còn dặn tôi yên tâm công tác, ấy vậy mà đó lại là lần cuối cùng tôi được gặp bố”, chị Duyên nức nở nói.

Chị Duyên ngồi gục bên di ảnh của cha.

Chị Duyên ngồi gục bên di ảnh của cha.

Theo chị Duyên, dù biết bố ốm nặng nhưng giờ cả nước chống dịch, chị lại làm trong ngành y nên chấp nhận xa gia đình để hoàn thành tốt công việc.

Đến ngày 6/6, chị Duyên nhận được điện thoại của người thân nói bệnh tình bố chị trở nặng, khó qua khỏi. Lòng nóng như lửa đốt, chị Duyên báo cáo lãnh đạo bệnh viện và được tạo điều kiện cho chị sang khu cách ly để có thời gian nghỉ ngơi và cách ly, sớm được về nhà thăm bố.

Tuy nhiên, bố của chị Duyên đã không qua khỏi, không thể chờ đợi con gái hoàn thành thời gian cách ly trở về. Nhận được tin bố ra đi, chị Duyên ngã qụy, muốn về nhìn bố lần cuối nhưng do quy định nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh, chị không thể về nhà chịu tang cha.

“Lúc bố ốm nặng tôi không thể ở bên chăm sóc, khi bố mất tôi cũng không được nhìn ông lần cuối. Buồn và đau lòng lắm nhưng nhiệm vụ của mình là chống dịch nên tôi phải gắng gượng”, chị Duyên nói.

Nơi chị Duyên đang cách ly chỉ cách nhà vài chục cây số nhưng chị không thể về. Ngồi gục bên ban thờ lập vội cho người cha quá cố, chị Duyên gạt nước mắt gọi tên cha trong vô vọng.

Cha mất, nữ hộ lý không thể về chịu tang và bức ảnh từ tâm dịch Bắc Giang khiến triệu trái tim lay động

Hình ảnh đội ngũ nhân viên y tế ở Bắc Giang trong bộ quần áo blouse trắng đứng nghiêm trang cúi đầu tưởng niệm, tiễn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN