Bình Dương: CSGT đưa cháu bé 1 tuổi bị bỏng đi cấp cứu trong đêm

Sự kiện: Tin nóng

Cháu bé bị bỏng nặng được tổ tuần tra kịp thời đưa đi cấp cứu trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông.

Tối ngày 30/8, Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã đến nhà thăm, gửi tặng nhu yếu phẩm và tiền mặt cho gia đình cháu bé bị bỏng nặng được tổ tuần tra thuộc đơn vị kịp thời đưa đi cấp cứu trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa em bé đi cấp cứu

Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa em bé đi cấp cứu

Khoảng 19 giờ 29/8, tổ tuần tra thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm TTATGT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến ĐT741. Khi đến khu vực cổng KCN Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên) thì có 1 phụ nữ trên tay ôm một bé trai khoảng 1 tuổi trong tình trạng cơ thể bị bỏng nước sôi đến nhờ Tổ công tác đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay lập tức, tổ công tác đã phân công 2 cán bộ dùng xe ô tô tuần tra nhanh chóng hỗ trợ đưa cháu bé đến Bệnh viện Becamex (TX Bến Cát) để cấp cứu. Sau khi bệnh viện cấp cứu và tiến hành lấy mẫu test Covid-19 cho kết quả âm tính, tổ công tác tiếp tục hỗ trợ đưa cháu bé về nhà, hiện sức khỏe cháu bé ổn định và tiến triển tốt.

CSGT trao quà hỗ trợ gia đình em bé

CSGT trao quà hỗ trợ gia đình em bé

Biết gia đình cháu bé có hoàn cảnh rất khó khăn. Hai vợ chồng cùng 3 con nhỏ, người vợ đang mang bầu. Người chồng làm thuê trong 1 cơ sở gỗ ở thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên nuôi cả gia đình. Nhưng bị ảnh hưởng do dịch nên hơn một tháng nay bố cháu bé không có việc làm. Cháu bé bị bỏng cũng đang bị bệnh nặng, gia đình không có điều kiện về tài chính để chữa trị cho bé.

Trước những khó khăn trên, Đội CSGT thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã vận động CBCS trong đội ủng hộ giúp đỡ gia đình cháu bé và đã đến tận nhà gửi tặng nhu yếu phẩm gạo, sữa và số tiền mặt 3.500.000đ để gia đình này vươt qua khó khăn trong mùa dịch.

Nguồn: [Link nguồn]

Giúp đỡ người đạp xe từ TP.HCM về Phú Thọ, sau 17 ngày mới đến Nghệ An

Người đàn ông bị khuyết tật ở tay đã một mình đạp xe hơn 1.300km về quê tránh dịch. Khi tới Nghệ An đã được Sở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Bình ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN