Bé trai bị bắt cóc tại BV: Hành trình phá án

“Biết đối tượng bắt cóc cháu trai 1 ngày tuổi đang lẩn trốn trong nhà, chúng tôi kêu gọi đối tượng ra đầu thú, lực lượng công an không sử dụng biện pháp cứng rắn nhằm tránh trường hợp bé trai gặp nguy hiểm”, Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng Công an quận 7, TP.HCM cho biết.

Chiều 13/1, Cơ quan điều tra Công an quận 7 vẫn tạm giữ hình sự đối với nghi can Lê Thị Bích Trâm (24 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7) để điều tra làm rõ hành vi “chiếm đoạt trẻ con”.

Trước đó, vào lúc 10h15 cùng ngày, các trinh sát Công an quận 7 phối hợp với Công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã bắt giữ Lê Thị Bích Trâm và “giải cứu” bé trai 1 ngày tuổi Trương Văn Hoài, con của vợ chồng anh Trương Văn Hên và chị Nguyễn Thị Minh Tâm, bị Trâm bắt cóc ngày 9/1.

Bé trai bị bắt cóc tại BV: Hành trình phá án - 1

Công an quận 7 “giải cứu” bé trai 1 ngày tuổi và chuyển cho gia đình vợ chồng chị Nguyễn Thị Minh Tâm

Đại tá Tuấn cho biết: “Ngày 9/1, cơ quan Công an quận 7 tiếp nhận thông tin về trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm có con trai mới sinh được 1 ngày tuổi bị người phụ nữ lạ mặt bắt cóc tại Khoa Hậu sản - Bệnh viện Quận 7. Ngay lập tức, Công an quận 7 tung ra lực lượng trinh sát rà soát địa bàn. Qua điều tra, công an xác định người phụ nữ lạ mặt sau khi bắt cóc con chị Tâm đã thuê xe ôm từ Bệnh viện Quận 7 chạy đến cầu Tân Thuận 2 (quận 7). Tại đây, người phụ nữ xuống xe tiếp tục thuê một xe ôm khác chạy đến vòng xoay Nguyễn Văn Cừ - Lý Thái Tổ - Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3). Sau đó, người phụ nữ lại thuê xe ôm chở đến chợ Trần Nhân Tôn (phường 2, quận 10) rồi đi bộ vào chợ mất dấu”.

Theo Đại tá Tuấn, sau 3 ngày vào cuộc, nhờ có bức chân dung được một họa sĩ phác họa lại đối tượng và các báo thông tin, nhiều người dân đã liên tục gọi điện về Công an quận 7 cho biết tung tích đối tượng bắt cóc.

Trong 3 ngày, Công an quận 7 tiếp nhận hàng trăm cuộc điện thoại phản ánh của người dân từ nhiều địa phương khác nhau. Từ thông tin trình báo của người dân, công an sàng lọc và cử các trinh sát nhanh chóng xuống địa bàn xác minh.

Bé trai bị bắt cóc tại BV: Hành trình phá án - 2

Cháu Trương Văn Hoài đã về với vòng tay ấm áp của gia đình sau 4 ngày bị "mẹ mìn" bắt cóc

Đại tá Tuấn cho biết: “Đáng chú ý nhất là thông tin một phụ nữ ở tỉnh Tiền Giang không mang bầu nhưng lại bồng bé trai mới 2 ngày tuổi tới công an xã làm giấy khai sinh. Từ thông tin này, các chiến sĩ trinh sát ngay lập tức xuống tỉnh Tiền Giang xác minh. Tuy nhiên, cháu bé này được người phụ nữ ở địa phương mang bầu và sinh nhưng không muốn nuôi con nên đã bán cho người khác với giá 6 triệu đồng và có giấy chứng sinh của bệnh viện. Ngoài ra, trên người cháu bé này không có những đặc điểm giống cháu trai bị bắt cóc là có bớt ở mông, mũi hơi tẹt vì mũi cháu bé này cao.

Sau đó, Công an quận 7 cũng tiếp nhận thông tin của người dân gọi báo là có một người phụ nữ ở tỉnh Long An bỏ đứa nhỏ sơ sinh trong va ly và chở bằng xe máy chạy trên đường. Cứ chạy được một đoạn, người phụ nữ này lại dừng lại giở va ly ra xem. Lực lượng công an cũng nhanh chóng triển khai đi xác minh nhưng không đúng.

Đến ngày 12/1, người dân ngụ xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) gọi điện báo có một người phụ nữ hiện đang cư ngụ trên địa bàn có khuôn mặt giống với tấm hình vẽ được phác họa đăng trên báo. Từ thông tin này, lực lượng công an nhanh chóng cử trinh sát xuống xác minh và xác định được đối tượng bắt cóc là Lê Thị Bích Trâm đang lẩn trốn trong căn nhà nằm trên con hẻm bê tông trong khu dân cư thuộc ấp 1 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

“Anh Trương Văn Hên, cha của cháu bé bị người phụ nữ lạ mặt bắt cóc được đưa xuống nhà nơi đối tượng tình nghi để xác minh. Tại đây, anh Hên xác định cháu bé đang được Trâm bồng trong nhà này chính là con mình vì cháu có miệng rất giống vợ anh. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo sự an toàn, tránh “rút dây động rừng” khiến đứa trẻ có thể gặp nguy hiểm nên lực lượng chức năng đã không tiến hành các biện pháp cứng rắn”, Đại tá Tuấn chia sẻ.

Bé trai bị bắt cóc tại BV: Hành trình phá án - 3

Bị sẩy thai, sợ gia đình chồng la mắng, sợ chồng bỏ, Lê Thị Bích Trâm đã bắt cóc con của người khác về làm con mình

Đại tá Tuấn cho biết: “Các trinh sát Công an quận 7 phối hợp với Công an huyện Bình Chánh tổ chức mai phục xung quanh căn nhà đối tượng Trâm đang lẩn trốn và kêu gọi đối tượng nên bồng cháu nhỏ ra đầu thú.

Đến 10h ngày 13/1, Trâm đã bồng cháu nhỏ ra công an địa phương đầu thú. Đối tượng Trâm sau đó được dẫn giải về trụ sở Công an quận 7 để lấy lời khai. Cháu bé bị bắt cóc cũng được chuyển cho vợ chồng anh Hên vào buổi chiều cùng ngày trong tình trạng sức khỏe tốt".

Tại cơ quan công an, đối tượng Trâm khai nhận, vào đầu năm 2013, Trâm lấy chồng là anh Vũ T. L (26 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và có thai nhưng không may Trâm bị sẩy thai. Sợ gia đình chồng biết, chồng bỏ, Trâm đã dùng vải độn vào bụng. Đồng thời Trâm lên kế hoạch bắt cóc trẻ một trẻ sơ sinh. Chính vì vậy, Trâm thường xuyên tìm đến các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM để tiếp cận những thai phụ mới sinh con để cướp trẻ về nuôi.

Đêm ngày 9/1, Trâm vào phòng Hậu sản - Bệnh viện quận 7 làm quen với chị Nguyễn Thị Minh Tâm, lúc này chị Tâm cũng vừa sinh được con trai nặng 3,2kg. Sau khi lân la, dò hỏi, Trâm ở lại ngủ trong phòng Hậu sản. Đến sáng ngày 9/1, lợi dụng lúc chị Tâm đi rửa bình sữa, Trâm lén bồng con chị Tâm đi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN