Bé gái trần truồng giữa trời rét: Người mẹ nói gì?

Sự kiện: Tin nóng Tin Hà Nội

Người mẹ trong clip đã giải thích do để con gái 3 tuổi trần truồng đứng ngoài đường giữa trời mưa rét.

Clip: Mẹ bắt con gái trần truồng đứng giữa trời mưa, rét 

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bé gái Trần Kim H. (3 tuổi, ở tổ 7, phường Đông Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) không mặc quần áo, đứng ngoài đường giữa trời mưa, rét. Theo thông tin kèm theo, cháu bé bị mẹ đẻ của mình hành hạ, cởi quần áo bắt đứng ra ngoài đường.

Đoạn clip sau đó gây xôn xao cộng đồng mạng, nhiều người bức xúc đề nghị xử lý người mẹ.

Bé gái trần truồng giữa trời rét: Người mẹ nói gì? - 1

Chị T. phủ nhận việc bắt con trần truồng giữa trời rét

Bà Nguyễn Thị Thoa - cán bộ chi hội phụ nữ tổ 7, phường Đông Mai, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, sự việc cháu H. đứng giữa trời mưa, rét xảy ra vào sáng 16.3.

Theo bà Thoa và lãnh đạo phường Đồng Mai, chị T. nhiều lần đánh đập, hành hạ con. Công an phường từng xử phạt hành chính chị T. vì hành vi đánh đập, hành hạ con.

Ngày 18.3, chúng tôi đã tới khu vực mẹ con chị T sinh sống để tìm hiểu sự việc. Theo quan sát, chị T. cùng 2 con nhỏ  sinh sống là một căn nhà tạm bằng tôn chật hẹp nằm cạnh đường đê.

Chia sẻ với PV, chị T. cho biết, chồng chị đi khỏi nhà cách đây 6 tháng nên một mình chị chăm sóc 2 con. Trước đây, chị đi bán hàng thuê nhưng sau khi sinh con trai thứ hai (đã 9 tháng tuổi) đã nghỉ làm. Cuộc sống vất vả nhưng chị T. vẫn cố gắng chăm sóc 2 con.

"Tôi tính khi con trai được hơn 1 tuổi thì sẽ gửi nhà trẻ để đi làm", chị T. chia sẻ dự định.

Bé gái trần truồng giữa trời rét: Người mẹ nói gì? - 2

Bé gái H. đứng giữa trời mưa rét mà không có quần áo trên mình. (Ảnh cắt từ clip)

Nói về clip con đứng giữa trời mưa rét, chị T. cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 16.3. Tuy nhiên, thông tin trên mạng không chính xác.

Chị T. lý giải, thời điểm trên, cháu H. thay quần áo nhưng do trời mưa nhiều nên quần áo giặt không khô kịp do vậy con gái chị không có quần áo mặc.

"Lúc đó, tôi sang hàng xóm xin nước, con gái tôi không mặc quần áo đi ra ngoài đường cầm xô sang cho mẹ thì có người quay lại và nói là tôi đánh đập con rồi đăng lên Facebook.

Nếu mà biết tôi đánh con thì phải quay tận mặt tôi đánh nó, còn mọi người muốn hiểu như thế nào thì hiểu…", chị T. phân trần.

Về thông tin thường xuyên đánh đập, hành hạ con mà cán bộ hội phụ nữ và lãnh đạo phường phản ánh, chị T. cho biết, do con gái còn bé, thường xuyên sang nhà người thân bên cạnh xin kẹo bị mọi người trách móc nên chị mới chửi để dạy con. Tuy nhiên, chị không hề đánh con vì sợ con bị thương sẽ không có tiền đi viện.

Trái ngược với lý giải của chị T., một số người dân sống gần nhà chị T. khẳng định, chị này thường xuyên đánh, chửi các con. Thậm chí, vào những buổi tối có nhiều muỗi, chị này vẫn bắt con không mặc quần áo đứng trước cửa.

Bé gái trần truồng giữa trời rét: Người mẹ nói gì? - 3

Nhiều người dân sống ở tổ dân số số 7 nói rằng nhiều lần chứng kiến chị T. hành hạ con

Trao đổi với PV, một lãnh đạo tổ dân phố số 7, phường Đồng Mai cho biết, sau khi đoạn clip cháu H. xuất hiện trên mạng, chiều 17.3, chính quyền địa phương và Công an phường Đồng Mai đã đến nhà chị T. để xác minh.

Lãnh đạo tổ dân phố số 7 cho biết, đây không phải lần đầu tiên chính quyền địa phương đến làm việc với chị H. về phản ánh chị này có hành vi hành hạ con. Trước đó, ngày 25 Tết Đinh Dậu 2017 chính quyền đã tới làm việc với chị H. về việc hành con và gây mất trật tự trên địa bàn.

Theo lãnh đạo tổ dân phố số 7, nguyên nhân chị T. thường xuyên chửi bới, đánh các con có thể do bực tức trong cuộc sống gia đình nên lấy các con ra để trút giận.

Lãnh đạo tổ dân phố số 7 cho biết, cấp chính quyền đã tính đến phương án xây cho mẹ con chị T. một căn nhà mới ở khu vực khác.

Bé gái trần truồng giữa trời rét: Người mẹ nói gì? - 4

>>>XEM THÊM:

Clip mẹ lột truồng, đánh con ngay giữa đường

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN