Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa ruộng

Sáng 4/12, lúc ra đồng, anh Nguyễn Văn Mạnh (18 tuổi, ngụ thôn Đại Thạnh, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi) phát hiện một bé gái sơ sinh đang cựa quậy trong thùng giấy giữa cánh đồng lúa.

Ngay lập tức, anh Mạnh gọi điện về cho cha là ông Nguyễn Thạnh ra đón cháu về nhà.

Hay tin nhà ông Thạnh có thành viên mới, rất nhiều người dân ở thôn Đại Thạnh đến chia vui, quyên góp tiền bạc mua sữa cho cháu bé.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa ruộng - 1

Cháu bé đang được gia đình ông Thạnh chăm sóc

Ông Thạnh kể lại, khi phát hiện, cháu bé chỉ vừa mới được sinh, dây rốn vẫn còn, khá bụ bẫm, nặng khoảng 3kg.
 
“Tôi cùng bà con hàng xóm vội vàng chạy đi mua kéo, thuốc sát trùng để cắt rốn; người đi đun nước nóng tắm cho bé. Sau hơn 1 giờ, cháu bé đã cất tiếng khóc và khỏe mạnh trở lại" - ông Thạnh cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Trực (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN