Bảo mẫu "phù thủy": Từ hành xác tới đánh chết trẻ

Bé chết ngạt vì bị cô giáo dán băng keo vào miệng, bảo mẫu đạp chết trẻ trong cơn tức giận hay trẻ có dấu hiệu tâm thần vì bị cô đánh đập… là những vụ án khiến dư luận cả nước rúng động trong những năm qua.

Lại clip tra tấn trẻ kinh hoàng

2 bảo mẫu bóp cổ, bịt mũi, dí đầu trẻ xuống đất, tát liên tiếp vào mặt trẻ, dộng đầu trẻ xuống thùng nước… là những hình ảnh khiến người xem clip của PV báo Tuổi Trẻ ngày hôm qua (17/12) phải bóp chặt tay, nghiến răng, chửi tục vì giận dữ.

Những hành vi đánh đập phi giáo dục đó lại trớ trêu xuất hiện tại Cơ sở mầm non tư thục Phương Anh (18 đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM), nơi hằng ngày nuôi giữ 22 bé.

Theo nội dung của clip này, một số bé lớn bị 2 bảo mẫu là Bảo Phương và Nguyễn Thị Điều quát tháo, đặt lên ghế rồi đút thức ăn liên tục vào miệng. Có bé bị nôn chớ liền bị bảo mẫu ghì xuống sát đất, đập liên tiếp vào sống lưng, đầu và mông.

Bảo mẫu "phù thủy": Từ hành xác tới đánh chết trẻ - 1

Hình ảnh 2 bảo mẫu hành xác các bé (ảnh cắt từ clip của Tuổi Trẻ)

Một bé trai sợ hãi khóc thét và không nuốt được cháo liền bị đòn liên tiếp vào tay. Mỗi lần bị đánh, thức ăn từ miệng bé lại phun ra, nước mắt nước mũi tuôn chảy.

Clip khiến đông đảo cư dân mạng phẫn uất và cơ quan chức năng vào cuộc. Hiện điểm giữ trẻ trên đã bị tạm ngưng hoạt động, 2 bảo mẫu bị công an triệu tập và xem xét khởi tố.

Trẻ có dấu hiệu tâm thần vì bảo mẫu tra tấn

Trước đó, đầu tháng 1/2008, clip ghi lại cảnh bạo hành của bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa (SN 1967, ở phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai) khiến dư luận thực sự bị sốc.

Bảo mẫu "phù thủy": Từ hành xác tới đánh chết trẻ - 2

Bé Lê Quang Vinh bị thương tích nặng nề (Ảnh: VNN)

Trong clip, bảo mẫu này đánh đập, tra tấn khiến 2 cháu (trong đó có bé Lê Quang Vinh) bị thương tích từ 1 – 3%. Tồi tệ hơn, bị bảo mẫu Hoa dùng thước đánh một cách không thương tiếc, cháu Huỳnh Thị Mỹ Duyên còn có một số biểu hiện rối loạn tâm thần. Những “nạn nhân” còn lại bị Hoa chửi mắng và tát liên tục, có bé gái bị nắm tóc giật ngước ra sau, tát bôm bốp vào mặt, dùng tô cơm đập vào cằm, miệng để ép cháu ăn.

Bảo mẫu "phù thủy": Từ hành xác tới đánh chết trẻ - 3

Quảng Thị Kim Hoa tát một cháu bé vì không chịu ăn (ảnh: Tiền Phong)

Bảo mẫu "phù thủy": Từ hành xác tới đánh chết trẻ - 4

Hoa giật tóc một cháu bé vì không chịu ăn (ảnh: Tiền Phong).

Sau vụ việc, Quảng Thị Kim Hoa đã bị truy tố ra trước vành móng ngựa về tội danh “Cố ý gây thương tích” và lĩnh 18 tháng tù giam.

Chết ngạt vì bị cô dán băng keo vào miệng

Ngày 30/11/2007, bé gái Đỗ Ngọc Bảo Trân (18 tháng tuổi) được mẹ gửi ở trường Mầm Non Tư thục Thiên Thơ, Gò Vấp, TP.HCM.

Tại đây, thấy bé Trân khóc quá nhiều, bảo mẫu là Lê Thị Lê Vy ( 31 tuổi, Gò Vấp, Tp.HCM) cắt miếng băng, dán vào miệng bé để cháu… ngưng khóc.  Đặt bé Trân nằm xuống chiếu, đắp khăn lên ngực cho bé ngủ, Vy bỏ đi chăm sóc bé khác.

Khoảng 5 phút sau, khi cháu Trâm bắt đầu ngạt thở, tím tái Lê Thị Vy mới tá hỏa đưa đi cấp cứu. Do bị ngạt quá lâu nên Trân đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, chết não và sau gần 1 tháng thì bé tử vong.

Bảo mẫu "phù thủy": Từ hành xác tới đánh chết trẻ - 5

Lê Thị Lê Vy trước vành móng ngựa (Ảnh: Người Đưa Tin)

Lê Thị Lê Vy đã bị truy tố và tuyên phạt 3 năm tù về tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp".

Dùng chân... tắm cho trẻ

Ngày 23/11/2010, cộng đồng mạng lại “dậy sóng” khi xem clip bảo mẫu vừa tắm cho trẻ, vừa dùng chân tra tấn bé gái 3 tuổi.

Theo nội dung clip, người đàn bà tên Trần Thị Phụng (52 tuổi, Bình Dương) dùng chân đạp mạnh vào người bé gái, đè em xuống sàn nhà và liên tục mắng chửi.

Bị tạt nước, bé gái hoảng sợ định bỏ chạy thì bị Phụng dùng tay, nắm tóc kéo lại, tiếp tục dùng ca nhôm múc nước trong lu tạt vào mặt vào miệng (trong quá trình tắm đã 7 lần dùng ca tạt nước vào mặt, miệng, trong đó có 4 lần giật tóc, làm bé gái hoảng sợ la khóc”.

Bảo mẫu "phù thủy": Từ hành xác tới đánh chết trẻ - 6

Bảo mẫu Trần Thị Phụng bạo hành trẻ (ảnh: Người Đưa Tin)

Trần Thị Phụng bị tòa tuyên phạt 24 tháng tù giam và bồi thường cho gia đình bé gái 5 triệu đồng.

Bảo mẫu… đạp chết trẻ

“Bé Long khóc liên tục lại không chịu ăn nên em xách một chân, một tay bé Long đưa lên cao để dọa nhưng không ngờ bị tuột nên bé té xuống nền nhà. Bé Long tiếp tục khóc ré lên, giận quá, em lấy chân đạp vào bụng và ngực bé hai cái”.

Đó là lời khai rợn người của Hồ Thị Nhờ (18 tuổi, quê Cần Thơ), nghi can gây ra cái chết của cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) vì bị đa chấn thương do đánh đập vào ngày 16/11/2013 tại quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hiện bảo mẫu này đã bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Bảo mẫu "phù thủy": Từ hành xác tới đánh chết trẻ - 7

Bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ tại cơ quan điều tra (ảnh: Khampha.vn)

Khám nghiệm tử thi, công an xác định đầu, mặt, cổ, ngực cháu bé bị bầm tụ máu dưới da; màng sụn thanh khí quản bị sưng; khoang màng phổi có máu, dập phổi; rách, bầm túi máu vùng đáy tim; vỡ tiểu nhĩ; ổ bụng có máu tụ quanh gan; rách gan…

Bố mẹ cháu bé đau đớn tới kiệt sức trước cái chết thảm của con.  "Tôi chỉ muốn biết con tôi vì sao mà chết", Chị Võ Thị Huyền, mẹ cháu Long ôm mặt khóc tức tưởi.

Bảo mẫu "phù thủy": Từ hành xác tới đánh chết trẻ - 8

Chị Võ Thị Huyền đau đớn gần như kiệt sức trước nỗi mất mát quá lớn (ảnh: Khampha.vn)

"Đôi lần đi đón con về, tôi thấy trên mặt cháu bầm tím, hỏi thì cô ta nói do cháu nghịch nước nên bị té. Tôi không ngờ cô ta lại hành hạ cháu như vậy", anh Trọng nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân ([Tên nguồn])
Bảo mẫu hành hạ dã man trẻ mầm non Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN