Bangladesh: Biểu tình lớn vì 300 người chết

Hàng nghìn công nhân dệt may ở Bangladesh hôm qua đổ ra đường biểu tình, đốt xe và xung đột với cảnh sát khi số người thiệt mạng trong vụ sập nhà đã vượt quá 300.

Đội cứu hộ vẫn tiếp tục đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát 2 ngày sau khi tòa nhà 8 tầng đổ sụp ở vùng ngoại ô thủ đô Dhaka.

Bangladesh: Biểu tình lớn vì 300 người chết - 1

Người dân và lực lượng cứu hộ bỏ chạy vì tòa nhà kế bên đổ sập vì ảnh hưởng của tòa Rana Plaza

Người ta sợ rằng hàng trăm người vẫn còn kẹt dưới nhiều lớp tường đổ. Các quan chức cho biết tòa nhà bị xây dựng bất hợp pháp vì không có giấy phép.

“Một số người vẫn còn sống dưới đống gạch đổ và chúng tôi hy vọng sẽ cứu được họ”, phó giám đốc sở phòng cháy chữa cháy Mizanur Rahman nói.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Sheikh Hasina nói rằng chính phủ đã ra lệnh bắt chủ sở hữu tòa nhà và chủ 5 nhà xưởng đóng tại tòa nhà.

Bangladesh: Biểu tình lớn vì 300 người chết - 2

Người dân đổ ra đường biểu tình

Phát ngôn viên của quân đội cho biết tổng số thương vong đã lên tới 304. Đây chưa phải con số cuối cùng.

Hàng nghìn người đổ xuống đường biểu tình để đòi cải thiện điều kiện làm việc cho 3,6 triệu công nhân ngành dệt may, trong đó chủ yếu là công nhân nữ. Khoảng 2.330 người đã được cứu, ít nhất một nửa trong số đó bị thương.

Một quan chức cho biết có đến 3.122 người, hầu hết là công nhân may, đang làm việc trong tòa nhà vào thời điểm tòa Rana Plaza đổ sập, bất chấp cảnh báo trước đó rằng cấu trúc tòa nhà không an toàn.

Bangladesh: Biểu tình lớn vì 300 người chết - 3

Người biểu tình ném gạch đá vào cảnh sát

Bangladesh: Biểu tình lớn vì 300 người chết - 4

Người dân đập phá xe kéo trên phố để đòi cảnh sát bắt chủ tòa nhà

Bangladesh: Biểu tình lớn vì 300 người chết - 5

Phẫn nộ trước tình trạng nhiều nhà cửa bị xây dựng trái phép, không đảm bảo an toàn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN