Ảnh: Tháo dỡ xác “tàu ma” hoang phế nhiều năm ở hồ Tây

Sự kiện: Tin nóng

Do bỏ hoang nhiều năm ở hồ Tây (Hà Nội), một số tàu thuyền đã bị chìm, nước vào trong khoang nên chủ tàu thuê công nhân tháo dỡ. Chi phí tháo dỡ tốn khá nhiều tiền nhưng chủ tàu không còn cách nào khác.

Theo ghi nhận của PV, sáng nay (17/11), tại khu vực Đầm Bảy (phường Nhật Tân, Tây Hồ), hàng chục công nhân đang tháo dỡ những chiếc tàu thuyền nổi cuối cùng còn sót lại tại đây. Toàn bộ tàu thuyền neo đậu trên mặt hồ Tây đều trong tình trạng hoen gỉ, nhiều thuyền đã xuống cấp, bục đáy khiến nước tràn vào. Điều này khiến cảnh quan khu vực bị ảnh hưởng trầm trọng.

Theo ghi nhận của PV, sáng nay (17/11), tại khu vực Đầm Bảy (phường Nhật Tân, Tây Hồ), hàng chục công nhân đang tháo dỡ những chiếc tàu thuyền nổi cuối cùng còn sót lại tại đây. Toàn bộ tàu thuyền neo đậu trên mặt hồ Tây đều trong tình trạng hoen gỉ, nhiều thuyền đã xuống cấp, bục đáy khiến nước tràn vào. Điều này khiến cảnh quan khu vực bị ảnh hưởng trầm trọng.

Ảnh: Tháo dỡ xác “tàu ma” hoang phế nhiều năm ở hồ Tây - 2

Bà Nguyễn Thị Mai, chủ nhân của 3 chiếc thuyền nổi cho biết, sau 4 năm bỏ hoang không hoạt động, tàu bị thủng, nước vào trong khoang gây hư hỏng nặng nên gia đình quyết định thuê công nhân tháo dỡ.

Bà Nguyễn Thị Mai, chủ nhân của 3 chiếc thuyền nổi cho biết, sau 4 năm bỏ hoang không hoạt động, tàu bị thủng, nước vào trong khoang gây hư hỏng nặng nên gia đình quyết định thuê công nhân tháo dỡ.

“Việc tháo dỡ tốn nhiều chi phí, ước tính khoảng 500 triệu đồng/3 tàu. Ban ngày công nhân cắt sắt phần trên boong tàu, tối đến thuê 2 cẩu kéo thuyền vào gần bờ mới tháo hết được”, bà Mai nói.

“Việc tháo dỡ tốn nhiều chi phí, ước tính khoảng 500 triệu đồng/3 tàu. Ban ngày công nhân cắt sắt phần trên boong tàu, tối đến thuê 2 cẩu kéo thuyền vào gần bờ mới tháo hết được”, bà Mai nói.

"Đầu tư vài chục tỉ mua 3 con tàu, giờ chúng thành bãi phế liệu, nước vào các khoang. Nếu không tháo dỡ, sau này cẩu, kéo vào bờ còn mất nhiều tiền hơn và gây mất mỹ quan, quang cảnh hồ Tây", chủ tàu bày tỏ.

"Đầu tư vài chục tỉ mua 3 con tàu, giờ chúng thành bãi phế liệu, nước vào các khoang. Nếu không tháo dỡ, sau này cẩu, kéo vào bờ còn mất nhiều tiền hơn và gây mất mỹ quan, quang cảnh hồ Tây", chủ tàu bày tỏ.

Cũng theo bà Mai, hiện chỉ có gia đình bà tháo dỡ còn các gia đình khác không biết có tháo dỡ hay không. Sau khi tháo dỡ, bà sẽ chuyển toàn bộ sắt, gỗ về bãi ở Đan Phượng.

Cũng theo bà Mai, hiện chỉ có gia đình bà tháo dỡ còn các gia đình khác không biết có tháo dỡ hay không. Sau khi tháo dỡ, bà sẽ chuyển toàn bộ sắt, gỗ về bãi ở Đan Phượng.

Cũng theo bà Mai, hiện chỉ có gia đình bà tháo dỡ còn các gia đình khác không biết có tháo dỡ hay không. Sau khi tháo dỡ, bà sẽ chuyển toàn bộ sắt, gỗ về bãi ở Đan Phượng.

Ảnh: Tháo dỡ xác “tàu ma” hoang phế nhiều năm ở hồ Tây - 8

Công nhân sử dụng đèn khò cắt khung sắt trên các tàu thuyền. Chủ tàu cho biết, chi phí thuê công nhân tháo dỡ là 500.000 đồng/người/ngày.

Công nhân sử dụng đèn khò cắt khung sắt trên các tàu thuyền. Chủ tàu cho biết, chi phí thuê công nhân tháo dỡ là 500.000 đồng/người/ngày.

Bên trong khoang tàu, nước đã tràn vào gây hư hỏng nặng. Trước đó, các tàu thuyền, nhà hàng nổi trên hồ Tây đã được di chuyển từ khu vực số 4 đường Nguyễn Đình Thi về Đầm Bảy.

Bên trong khoang tàu, nước đã tràn vào gây hư hỏng nặng. Trước đó, các tàu thuyền, nhà hàng nổi trên hồ Tây đã được di chuyển từ khu vực số 4 đường Nguyễn Đình Thi về Đầm Bảy.

Tuy nhiên, sau khi di dời về Đầm Bảy, hơn 5 năm qua, các nhà hàng nổi không được hoạt động. Chúng xuống cấp, gây phản cảm, mất mỹ quan khu vực mặt nước và đường ven hồ.

Tuy nhiên, sau khi di dời về Đầm Bảy, hơn 5 năm qua, các nhà hàng nổi không được hoạt động. Chúng xuống cấp, gây phản cảm, mất mỹ quan khu vực mặt nước và đường ven hồ.

Con thuyền lớn nhà bà Mai bên trong được làm rất đẹp, toàn bộ trần và nền làm bằng gỗ lim giờ “nằm im lìm” chờ tháo dỡ.

Con thuyền lớn nhà bà Mai bên trong được làm rất đẹp, toàn bộ trần và nền làm bằng gỗ lim giờ “nằm im lìm” chờ tháo dỡ.

Thuyền hình rồng nhà bà Mai đang bị chìm dần xuống lòng hồ Tây.

Thuyền hình rồng nhà bà Mai đang bị chìm dần xuống lòng hồ Tây.

Ảnh: Tháo dỡ xác “tàu ma” hoang phế nhiều năm ở hồ Tây - 14

Ảnh: Tháo dỡ xác “tàu ma” hoang phế nhiều năm ở hồ Tây - 15

Trước đó, do hoạt động kinh doanh của các nhà hàng nổi, du thuyền tại hồ Tây dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, đầu tháng 2/2017, UBND thành phố Hà Nội ra quyết định chấm dứt hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh này tại khu vực (từ số 2 đến số 10 phố Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ), buộc phải di dời, tập kết tại Đầm Bảy, phường Nhật Tân. Đến nay, toàn bộ 7 nhà hàng, du thuyền đã hoàn toàn trở thành phế liệu.

Trước đó, do hoạt động kinh doanh của các nhà hàng nổi, du thuyền tại hồ Tây dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, đầu tháng 2/2017, UBND thành phố Hà Nội ra quyết định chấm dứt hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh này tại khu vực (từ số 2 đến số 10 phố Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ), buộc phải di dời, tập kết tại Đầm Bảy, phường Nhật Tân. Đến nay, toàn bộ 7 nhà hàng, du thuyền đã hoàn toàn trở thành phế liệu.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN