Bé ho sù sụ, mũi xanh lè dai dẳng, mẹ làm cách này 3 ngày giảm ngay

Bé Phúc từng nhẵn mặt với ho đờm, sổ mũi, viêm tai giữa.... Chị Dương – mẹ bé tưởng như hoàn toàn bế tắc giữa một vòng luẩn quẩn bệnh viện, bác sĩ, kháng sinh. Nhưng rồi cơn ác mộng cũng dần qua đi, Phúc giờ chẳng còn dặt dẹo vì mũi vàng, mũi xanh nữa mà có da có thịt, “đẹp trai hẳn ra”.

Chỉ 2 trận ốm, một tháng sút 6 cân!

Mẹ : Chu Thị Thuỳ Dương

Họ tên bé: Trần Đại Phúc –  Ngày sinh:  08/08/2013

Địa chỉ: Số nhà 1273 Đại lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ

2 năm đầu chị Dương chăm con khá thuận lợi, cứ bú sữa mẹ rồi lớn khỏe bình thường. Không hiểu sao đến khi cai sữa, bé Phúc bắt đầu ốm liên tục.

Không muốn cho con dùng thuốc Tây ngay, chị Dương cũng loay hoay tìm đủ cách: nào là húng chanh hấp đường phèn, chanh mật ong, rồi tỏi nướng, tỏi ngâm đủ loại… nhưng chẳng thấy Phúc đỡ là bao.

Bé ho sù sụ, mũi xanh lè dai dẳng, mẹ làm cách này 3 ngày giảm ngay - 1

Hễ thời tiết thay đổi một chút là cổ họng Phúc lại ặm ọe, ho đờm, sụt sịt. Được 2, 3 ngày sau thì bắt đầu lên cơn sốt. Mũi kéo dây vàng, đặc kịt, tắc tịt 2 bên. Phải lau mũi liên tục tới nẻ rát hết mặt. Con ho khù khụ, nghe tiếng là biết rát cổ lắm rồi. Đêm đến, con ngủ không yên, phải thở bằng miệng thi thoảng đang thiêm thiếp được 1 lúc, lại tỉnh vì những cơn ho đột ngột.

Mỗi lần như vậy, chị Dương xót hết ruột gan, lại bấm bụng hôm sau phải ra ngay hiệu thuốc để mua kháng sinh cho con vì chị nghĩ cách dân gian chẳng ăn thua thì chắc hẳn kháng sinh sẽ giúp con chóng khỏi.

Con ho, khục khặc quanh năm nên kháng sinh cũng liên miên. “Mà cứ uống kháng sinh vào là con lả lướt hết người, chả buồn ăn uống gì, đặt đâu nằm đấy, không nói không cười mà chỉ nằm im trên giường không nhúc nhích. Ông nội lo lắng lần nào cũng cẩn thận ghi lại tất cả các thuốc đã uống, phòng khi nặng, gặp bác sĩ còn đưa”.

Bé ho sù sụ, mũi xanh lè dai dẳng, mẹ làm cách này 3 ngày giảm ngay - 2

Nỗi ám ảnh mang tên “Kháng sinh” của Phúc (Ảnh minh họa)

Năm Phúc 3 tuổi, cả nhà được phen nhớ đời. Ban đầu, con chỉ ho, sổ mũi, viêm họng thông thường. Ngờ đâu, vài ngày đã Viêm VA cấp rồi chạy xuống phổi thành viêm phổi, kèm viêm tai giữa, phải nhập viện gấp. 5 đêm liền con sốt tới gần 40 độ. Cả nhà lo lắng chẳng dám ngủ, chỉ sợ con co giật. Đợt ấy, con ốm liền tù tì suốt một tháng, sụt mất 6kg!

“Em cứ nghĩ ho, sổ mũi đơn giản nên cũng chủ quan. Ai ngờ đâu, lại có thể gây biến chứng, nguy hiểm đến thế!” – Chị Dương bùi ngùi.

Cạch mặt kháng sinh, con hết ốm theo cách không ngờ nhất

Sau đợt đó, chị Dương đâm hoảng, không dám xem nhẹ ho, sổ mũi nữa. “Nhưng khổ, đến kháng sinh mạnh còn chẳng nhằm nhò thì biết dùng cách gì được!”

Một lần tìm hiểu về bệnh của con, chị tình cờ đọc được chia sẻ của một mẹ tên Nga cho con dùng BigBB Plus bảo hết ho, sổ mũi. Chị mạnh dạn nhắn tin riêng hỏi thử, được mẹ Nga kể dùng BigBB Plus giúp con giảm ho, sổ mũi rất tốt, lại giảm hẳn kháng sinh, chị mới yên tâm.

Vào website sản phẩm tìm hiểu, chị Dương đọc được thông tin PGS. TS. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dinh (Nguyên GĐ bệnh viện Tai mũi họng TW) chia sẻ: “80% nguyên nhân gây viêm mũi họng ở trẻ do virus, vì vậy sử dụng Kháng sinh sẽ không có tác dụng gì, trái lại còn khiến sức đề kháng của bé bị suy giảm đi.” – chị Dương mới ngớ người hối tiếc vì quãng thời gian đã bắt Phúc phải dùng kháng sinh liên miên.

Bác sĩ Dinh còn chia sẻ: “Trong các dược thảo, thì Kha tử là dược liệu đầu bảng giúp con giảm ho, long đờm, chống virus nên giúp bé giảm viêm mũi họng mà hạn chế được việc phải dùng kháng sinh không cần thiết. Một trong những sản phẩm được bác sĩ Dinh đánh giá rất cao là cốm BigBB Plus chứa Kha tử, lại có mùi vị socola thơm ngon nên rất tiện lợi cho trẻ uống.”

Yên tâm, chị Dương quyết định ra nhà thuốc mua 2 hộp BigBB Plus về cho bé Phúc uống.

Trộm vía, Phúc hợp BigBB Plus đến không ngờ!

Bé ho sù sụ, mũi xanh lè dai dẳng, mẹ làm cách này 3 ngày giảm ngay - 3

Nhờ BigBB Plus bé Phúc “từ giã kháng sinh”! (Ảnh NVCC)

Hết hôm đầu tiên, con ho với nôn ọe đỡ đỡ, chiều hôm thứ 2 con bắt đầu chịu chơi đùa chứ không nằm li bì như trước. “Chắc mũi họng dễ chịu hơn nên nó cũng tươi tỉnh, biết đòi ăn. Thấy bà nội cầm quả chuối nó đòi luôn. 5 giờ chiều con chén sạch quả trứng em nấu một cách ngon lành dù ngày thường 7 giờ em mới cho con ăn tối.” – chị Dương phấn khởi kể lại

Sang ngày thứ 3 thì Phúc đỡ hẳn, mũi khô dần, không ặm ọe, sụt sùi gì nữa. Tiếng ho cũng trong hơn, không khản đặc, khùng khục, lọc sọc đờm như trước. Đêm con đỡ ho hẳn, nằm xuống giường là ngủ một mạch tới sáng. Dùng đủ 1 tuần như hướng dẫn thì bệnh ổn định.

Chị bắt đầu tin Phúc hợp với BigBB Plus nhưng bà nội vẫn nghĩ do tác dụng của kháng sinh dùng trước đó. Phải đến đợt ốm tiếp theo, chỉ sau 2 ngày dùng BigBB Plus, con đã đỡ hẳn. Không phải bàn cãi gì nữa, đích thị là Phúc quá hợp với BigBB Plus luôn rồi!

Chị Dương hồ hởi: “Con thích uống cái này lắm, thuộc cả tên luôn, giờ chỉ cầm lên cái là bảo BigBB Plus. Thích vị socola nên có hôm không ốm mà cứ đòi uống, có cái vỏ hộp không nó cũng đòi.”

Bé ho sù sụ, mũi xanh lè dai dẳng, mẹ làm cách này 3 ngày giảm ngay - 4

Chị Dương rất tự hào về cậu con trai khỏe mạnh (Ảnh: NVCC)

Nói chung gặp được BigBB Plus, em sướng lắm, nhàn hẳn ra. Em cho con uống phải đến 8 tháng nay rồi, dùng từ cái lúc em đang có bầu đứa thứ 2. Cứ khi nào húng hắng ho là uống, không phải động 1 viên kháng sinh nào. Cho nên con ốm nhưng vẫn ăn được, tươi rói. Nay 4 tuổi rưỡi đã cán mốc 22 kg rồi, có da có thịt, đẹp trai hơn hẳn”.

Đấy! Con ho, sổ mũi là chuyện thường tình, con ai mà chả ốm. Nhưng đừng chủ quan như em. Tìm được cách tốt thì còn cứu vãn được chứ để lai rai là hối không kịp!

>> Xem điểm bán sản phẩm BigBB Plus mà chị Dương đã mua: TẠI ĐÂY

>> Tổng đài tư vấn sức khỏe trẻ em: 1800 6855 (miễn cước gọi)

>> Website: : muihongkhoe.com

Bé ho sù sụ, mũi xanh lè dai dẳng, mẹ làm cách này 3 ngày giảm ngay - 5

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN