Video: Người đàn ông lao tới đỡ bé trai do mẹ thả xuống từ tầng 3 đang cháy ngùn ngụt

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ mới đây nhận được vô số lời khen ngợi khi không một chút chần chừ, lao tới đỡ em bé rơi từ tầng 3 của tòa nhà đang bốc cháy.

Theo Daily Mail, Phillip Blanks, 28 tuổi, đang trên đường đi bộ về nhà ở Phoenix, bang Arizona thì nghe thấy tiếng kêu cứu.

Blanks liền chạy tới tòa nhà 3 tầng, phát hiện có đám cháy lớn ở tầng 3. Đoạn video quay bằng điện thoại di động cho thấy cảnh Blanks lao tới đỡ lấy bé trai 3 tuổi tên Jameson Long, rơi từ tầng 3 của căn nhà đang cháy.

“Đó là bản năng. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ phản ứng. Tôi đã làm điều đó”, Blanks kể lại với ABC News.

Blanks đỡ bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 3 căn hộ đang cháy ngùn ngụt.

Blanks đỡ bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 3 căn hộ đang cháy ngùn ngụt.

Trong giây phút quyết định, mẹ của bé Jameson, Rachel Long, 30 tuổi, là người đã thả con mình từ trên tầng 3 căn nhà bị cháy. Bản thân cô Rachel đã qua đời.

Blanks nói: “Cô ấy mới thực sự là người hùng vì cô ấy đã hi sinh tính mạng của mình để cứu các con”.

Blanks từng là lính thủy đánh bộ Mỹ, hiện đang làm nhân viên an ninh. Blanks nói bé Jameson “xoay như chong chóng khi rơi từ trên cao xuống”.

“Tôi đã làm hết sức. Đầu của cậu bé đập xuống khuỷu tay tôi”, Jameson nói. “Tôi biết cách vì đã quen với cách bắt những trái bóng”.

Blanks nói quãng thời gian huấn luyện trong hàng ngũ lính thủy đánh bộ Mỹ cũng giúp anh có sức khỏe và phản xạ tốt. “Tôi không coi mình là người hùng. Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình là bảo vệ mọi người”, Blanks nói.

Blanks nhánh chóng bật chạy bế bé trai chạy ra xa khỏi hiện trường.

Blanks nhánh chóng bật chạy bế bé trai chạy ra xa khỏi hiện trường.

Bé Jameson hoàn toàn không hề hấn gì khi được Blanks đỡ lấy kịp thời. Cậu bé chỉ bị một vài vết bỏng trên cơ thể cùng chị gái 8 tuổi. Một phụ nữ khác có mặt tại căn nhà khi đó cũng bị thương nhưng sẽ sống sót.

Kể từ khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, trang GoFundMe đã quyên góp được 19.000 USD cho gia đình bé Jameson Long.

GoFundMe viết: “Cô Rachel thả con mình từ trên cao xuống vì không còn lựa chọn nào khác, hi vọng người ở bên dưới có thể đỡ được bé”.

“Các nhân chứng nói cô Rachel khi đó đã bị thương vì ngọn lửa, nhưng vẫn quay lại cứu con gái Roxanne, 8 tuổi. Roxanne sống sót nhưng cô Rachel thì không qua khỏi”, GoFundMe viết.

Ước tính 100 lính cứu hỏa đã tham gia dập đám cháy lớn hôm đó. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Khoảnh khắc người hùng 17 tuổi đỡ bé gái rơi từ tầng 2 ở Thổ Nhĩ Kỳ

Một thiếu niên sau một thoáng suy nghĩ, đã giang tay đỡ bé gái đang rơi từ trên cửa sổ tầng 2 của một căn nhà ở Thổ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN