Cuộc tranh giành chiếc xô múc nước bằng gỗ khiến hơn 2.000 người thiệt mạng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Đó chỉ là một chiếc xô bình thường, đặt cạnh giếng nước công cộng trong thành phố. Nhưng khi nó bị mất, người dân thành Bologna coi đó là nỗi ô nhục.

Chiến tranh thường nổ ra giữa các nước vì tranh giành lãnh thổ, tài nguyên, xung đột tôn giáo hay chính trị. Nhưng lịch sử thế giới cũng ghi nhận nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu bắt nguồn từ những nguyên nhân “dở khóc dở cười”.

Thời Trung cổ, thành Modena và thành Bologna ở Italia có mối thù kéo dài hàng thế kỷ (tranh: War History Online)

Thời Trung cổ, thành Modena và thành Bologna ở Italia có mối thù kéo dài hàng thế kỷ (tranh: War History Online)

Vào thời Trung cổ, Italia không phải là một quốc gia thống nhất như ngày nay, mà bị chia cắt thành nhiều thành bang, công quốc khác nhau với ngôn ngữ, văn hóa và chính trị riêng. Bởi sự khác biệt này, không có gì lạ khi các thành bang ở Italia thường xuyên xảy ra chiến tranh, đấu đá lẫn nhau, theo All That’s Interesting.

Năm 1154, Frederick Barbarossa – Hoàng đế La Mã Thần Thánh của nước Đức – tuyên bố, ông sẽ trở thành vua của toàn cõi Italia. Nắm trong tay quyền lực của một đế quốc, Barbarossa cho rằng ông là mới xứng đáng là người đại diện của Chúa, thay vì Giáo hoàng.

Tuyên bố của Barbarossa khiến đa số người Italia tức giận. Người Italia cho rằng, Giáo hoàng John XII (937 – 964) là người đã trao vương miện cho Hoàng đế La Ma Thần Thánh đầu tiên. Vì vậy, Giáo hoàng mới xứng đáng là người đại diện của Chúa.

Đáp trả những người chống đối, Barbarossa điều quân từ Đức tới Italia và chinh phục 4 thành phố Milan, Tortona, Pavia, Bologna và Tuscany.

Sau cuộc đàm phán với Giáo hoàng Alexander III thất bại, Barbarossa tiếp tục tấn công Italia cho đến khi bị liên quân Italia thân Giáo hoàng đánh bại. Năm 1176, Barbarossa rút quân về Đức.

Hậu quả của cuộc chiến này là những rạn nứt to lớn trong nội bộ Italia, theo History.

Bologna và Modena là 2 thành phố lớn ở Italia vào thời Trung cổ, nhưng có quan điểm khác biệt về chính trị.

Ở Modena, đa số người dân ủng hộ Hoàng đế Barbarossa. Ở Bologna, người dân ủng hộ Giáo hoàng. Sau khi Barbarossa rút quân, Bologna và Modena nuôi mối thù hằn và thường xuyên xảy ra đụng độ.

Quân Modena đánh cắp chiếc xô múc nước của thành Bologna (tranh: Allthatsinteresting)

Quân Modena đánh cắp chiếc xô múc nước của thành Bologna (tranh: Allthatsinteresting)

Năm 1325, một nhóm lính Modena đã đột nhập vào thành Bologna và lấy trộm một chiếc xô múc nước bằng gỗ sồi. Đây chỉ là chiếc xô bình thường, được đặt cạnh giếng nước công cộng trong thành phố. Nhóm lính Modena lấy được chiếc xô và vui mừng mang nó ra khỏi thành Bologna, coi đó như chiến lợi phẩm, theo All That’s Interesting.

Khi phát hiện chiếc xô bị mất, người dân thành Bologna coi đây là nỗi ô nhục. Họ yêu cầu thành Modena trả lại chiếc xô nhưng bị từ chối.

Quá tức giận, thành Bologna tuyên chiến với thành Modena. Cuộc chiến tranh vì xô múc nước bắt đầu.

Thành Bologna tập hợp đội quân khổng lồ, gồm khoảng 30.000 bộ binh và 2.000 kỵ binh. Phía Modena chỉ huy động được khoảng 5.000 bộ binh và 2.000 kỵ binh. Thị trấn Zappolino (nay thuộc thành phố Bologna, Italia) được chọn làm chiến địa.

Dù quân số ít hơn hẳn Bologna, nhưng đội quân thành phố Modena vẫn giành chiến thắng. Họ chiến đấu có kỷ luật hơn so với quân đội Bologna được trang bị kém và  vô tổ chức, theo War History Online.

Trên đường truy đuổi, quân Modena tiến sâu vào thành Bologna, phá hủy nhiều ngôi nhà và đập vỡ cửa cống trên sông Reno khiến Bologna bị mất nước. 26 quý tộc ở Bologna cũng bị quân Modena bắt sống.

Quân Modena tổ chức một cuộc đua ngựa ngay bên ngoài cổng thành Bologna nhằm kỷ niệm chiến thắng và “trêu ngươi” những kẻ chiến bại. Trước khi rút lui, họ còn “tiện tay” lấy thêm một chiếc xô khác từ cổng thành Bologna, theo History.

Ước tính, có hơn 2.000 người tử trận trong cuộc chiến này, ở cả phe Modena và Bologna. Lịch sử Italia gọi sự kiện này là “Chiến tranh xô múc nước”.

Về 26 quý tộc Bologna, họ được thả ra sau khi bị cầm tù khoảng 3 tháng. Phía Modena cũng trả lại cho Bologna nhiều tài sản đã bị đánh cắp trong trận chiến, nhưng họ không bao giờ trả lại chiếc xô múc nước.

Quân Modena thắng trận, bảo vệ được chiếc xô múc nước (tranh: History)

Quân Modena thắng trận, bảo vệ được chiếc xô múc nước (tranh: History)

Chiếc xô múc nước được trưng bày trong tòa thị chính Palazzo, thành phố Modena (ảnh: War History Online)

Chiếc xô múc nước được trưng bày trong tòa thị chính Palazzo, thành phố Modena (ảnh: War History Online)

Tháng 1/1326, thành Modena và Bologna ký hiệp định đình chiến. Tuy nhiên, những vụ đụng độ nhỏ lẻ giữa 2 thành này vẫn diễn ra trong khoảng 200 năm sau đó.

Năm 1529, vua Charles I của Tây Ban Nha tấn công Italia. Thành Modena và Bologna hóa giải thù hận và “bắt tay” cùng chống ngoại xâm.

Ngày nay, chiếc xô bằng gỗ sồi được xem là biểu tượng chiến thắng của thành phố Modena (miền Bắc Italia) và được trưng bày ở tòa thị chính Palazzo (thuộc thành phố Modena). Ở nhà thờ Torre della Ghirlandina (thuộc Modena), người ta cũng trưng bày một chiếc xô gỗ sồi bản sao.

____________

World Cup là sự kiện thể thao lớn bậc nhất hành tinh và là dịp để các quốc gia thể hiện tinh thần gắn kết thông qua môn thể thao bóng đá. Tuy nhiên, thế giới từng chứng kiến cuộc chiến đẫm máu giữa 2 nước được "châm ngòi" bởi bóng đá. Mời các bạn tìm hiểu về sự kiện này qua bài viết được xuất bản vào 10h ngày 3/12/2023.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Ảnh: Bên trong “siêu căn cứ ngầm” từng thuộc về cường quốc mạnh bậc nhất châu Âu

Được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước, căn cứ ngầm này từng giúp một nước đồng minh Liên Xô che giấu sức mạnh không quân “khủng” khỏi mạng lưới tình báo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – tổng hợp ([Tên nguồn])
Những cuộc chiến bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN