Thông tin mới vụ phiến quân cầm cung, súng trường đốt máy bay, bắt phi công ở Indonesia

Thủ lĩnh nhóm phiến quân đứng sau vụ bắt giữ phi công người New Zealand ở Indonesia bị cho là một kẻ khủng bố bị “tâm thần". 

Phi công Phillip Mehrtens, 37 tuổi, đang bị nhóm phiến quân Giải phóng Tây Papua (TPNPB) bắt làm con tin sau khi anh này điều khiển máy bay tới giải cứu các công nhân xây dựng bị dọa giết ở Tây Papua. Mehrtens bị bắt sống vào tuần trước khi vừa hạ cánh chiếc máy bay một động cơ của hãng hàng không Susi (Indonesia) xuống đường băng ở Tây Papua. Chiếc máy bay sau đó bị phiến quân đốt cháy.

Nhóm phiến quân dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Egianus Kogoya đang dùng phi công New Zealand làm "quân bài" để thương lượng  với Indonesia nhằm thúc đẩy nỗ lực ly khai tỉnh Tây Papua. 

Thủ lĩnh Egianus Kogoya (khoanh đỏ) của nhóm phiến quân TPNPB đứng cạnh phi công New Zealand. Ảnh: PPNB

Thủ lĩnh Egianus Kogoya (khoanh đỏ) của nhóm phiến quân TPNPB đứng cạnh phi công New Zealand. Ảnh: PPNB

Kogoya, 23 tuổi, bị một số người gọi là "kẻ tâm thần" khi thực hiện vụ thảm sát 31 công nhân làm việc cho một công ty xây dựng thuộc sở hữu của nhà nước Indonesia năm 2018. TPNPB cho rằng nhóm công nhân này là các binh sĩ Indonesia giả dạng. 

Cảnh sát vùng Papua (Indonesia) đã ghi nhận, trong 5 năm qua, nhóm phiến quân TPNPB đã thực hiện 47 hành vi nổ súng, 8 vụ tấn công, 3 vụ thảm sát, 2 vụ đốt phá cùng nhiều vụ hành hung, giết người khác. 

Trong một video do nhóm phiến quân TPNPB công bố, Kogoya đứng cạnh phi công Mehrtens kêu gọi quân đội Indonesia rời khỏi tỉnh Tây Papua. Xung quanh, có nhiều thành viên của TPNPB mặc trang phục thổ dân đứng cùng cầm theo súng trường và cung tên. Theo Daily Mail, nhiều thành viên của TPNPB chính là người bản địa Tây Papua, nơi có khoảng 300 bộ lạc sinh sống. 

Nhiều thành viên của TPNPB là người bản địa. Ảnh: WPLA

Nhiều thành viên của TPNPB là người bản địa. Ảnh: WPLA

Một phiến quân của TPNPB cảnh báo rằng sự tự do của phi công người New Zealand phụ thuộc vào việc chính phủ Indonesia rút binh sĩ khỏi Tây Papua và trao quyền độc lập cho tỉnh này. 

"Chúng tôi đang giữ một phi công nước ngoài và chỉ trả tự do cho người này nếu Papua được độc lập. Nếu không, phi công này sẽ ở với chúng tôi cho đến khi chết", một phiến quân nói. "Quân đội và cảnh sát Indonesia không được truy lùng chúng tôi. Nếu không, phi công này sẽ bị bắn chết". 

Maria, vợ phi công Mehrtens, cùng các con trai đang cầu nguyện những điều may mắn xảy đến với phi công này. Trong khi đó, những người bạn cũng đăng tải những lời chúc và cầu nguyện cho Mehrtens trên mạng xã hội. 

Bộ trưởng An ninh Indonesia Mohammad Mahfud cho biết, chính phủ nước này đang nỗ lực thuyết phục phiến quân trả tự do cho phi công Mehrtens.

Theo hãng tin AP của Mỹ, cuộc đấu tranh đòi độc lập giữa người Papua bản địa và người Indonesia ở Tây Papua diễn ra từ năm 1962 tới tận ngày nay. 

TPNPB đã thực hiện chiến tranh du kích chống lại quân đội Indonesia để giành kiểm soát tỉnh Tây Papua. Tỉnh này được sáp nhập vào Indonesia năm 1969 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi của Liên Hợp Quốc.  

Nguồn: [Link nguồn]

Phiến quân tập kích, giết hại ”man rợ” hàng trăm dân làng vô tội

Quốc gia Tây Phi Burkina Faso đã tuyên bố quốc tang ba ngày để tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong cuộc đột kích giữa đêm của một nhóm phiến quân có vũ trang, ở tỉnh biên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Nhã Du - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN