Thổ Nhĩ Kỳ: Chi tiền mua nước bọt bệnh nhân Covid-19 với mục đích rợn người

Được ông chủ quý mến và tin tưởng như người thân trong nhà, nhưng nhân viên này đã “trả ơn” bằng cách mua nước bọt từ bệnh nhân mắc Covid-19 rồi cho chủ uống, The Sun đưa tin.

Unverdi – người bị nhân viên âm mưu đầu độc bằng nước bọt của bệnh nhân mắc Covid-19 (ảnh: The Sun)

Unverdi – người bị nhân viên âm mưu đầu độc bằng nước bọt của bệnh nhân mắc Covid-19 (ảnh: The Sun)

Vụ việc xảy ra ở thành phố Adana, Thổ Nhĩ Kỳ, nạn nhân là ông Ibrahim Unverdi – chủ một đại lý bán xe ô tô. Theo cảnh sát thành phố Adana, nghi phạm trong vụ án tên là Ramazan C Sample, hiện vẫn đang lẩn trốn.

Unverdi đã đệ đơn tố cáo nhân viên “ruột” của mình khi người này tìm cách hãm hại ông bằng nước bọt của bệnh nhân Covid-19. Ramazan C Sample làm việc tại đại lý xe hơi của ông Unverdi suốt 3 năm liên tục và tỏ ra là người chăm chỉ, thật thà.

“Sáng hôm xảy ra sự việc, tôi gọi cho Sample và nói rằng cửa hàng vừa bán được một chiếc xe hơi. Tôi đưa cho anh ta số tiền 215.000 lira (khoảng 700 triệu đồng) để cất vào két. Tôi tin tưởng đến nỗi còn giao cả chìa khóa két sắt cho Sample”, ông Unverdi kể.

“Sau đó, tôi bắt đầu nghi ngờ khi gọi cho Sample nhiều lần nhưng không được. Cuối cùng, anh ta bắt máy và nói rằng đang cần tiền nên đã ăn cắp. Tiền của tôi bị Sample đưa hết cho những kẻ cho vay nặng lãi”, ông Unverdi nói.

Trong một cuộc gọi khác với ông chủ, Sample tỏ ra tức tối và nói rằng trước khi lấy trộm tiền, anh ta đã trộn nước bọt của một bệnh nhân Covid-19 vào đồ uống của Unverdi. Unverdi đã may mắn không uống cốc nước.

Một nhân viên khác nói với Unverdi rằng, Sample đã chi 500 lira (khoảng 1,6 triệu đồng) để mua nước bọt từ bệnh nhân mắc Covid-19.

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe về cách giết người kỳ quái như vậy. Thật đáng sợ. Cảm ơn Chúa là tôi không bị ốm. Chúa luôn phù hộ cho những người hiền lành”, ông Unverdi nói.

“Không giết được ông bằng Covid-19, tôi sẽ bắn vào đầu ông”, một đoạn tin nhắn ông Unverdi nhận được từ Sample.

“Tôi thà bị bắn chết còn hơn là nhiễm Covid-19. Mẹ và bố tôi đã già và có bệnh nền. Ít ra khi bị bắn vào đầu, tôi sẽ là người duy nhất phải chết. Nếu mắc Covid-19, tôi có thể lây cho người thân”, ông Unverdi nói.

Vợ của Unverdi nói rằng, Sample cũng trộn nước bọt vào đồ uống của mình. Cô này may mắn phát hiện được.

Văn phòng công tố viên cáo buộc Sample có hành vi giết người và đe dọa giết người. Anh ta đã bỏ trốn và hiện bị cảnh sát truy nã.

Nguồn: [Link nguồn]

Xét nghiệm Covid-19 từ hậu môn mới được tiêm vắc xin, các nhà ngoại giao Mỹ ở TQ ”kêu khổ”

Nhiều quan chức, nhân viên ngoại Mỹ làm việc ở các nước có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao đang tỏ ra thất vọng vì không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – The Sun ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN