Quan chức TQ bị người tình xinh đẹp dụ dỗ vào con đường phạm pháp, chịu mức án cao nhất

Cựu phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Thành Khắc Kiệt và người tình Lý Bình đều là người có gia đình, nhưng cả hai thỏa thuận rằng sẽ ly hôn để cưới nhau, cùng hợp tác kiếm lợi nhuận bất hợp pháp để kết hôn và tiêu xài thông qua quyền lực chính trị của ông Thành.

Cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Thành Khắc Kiệt tại phiên tòa xét xử.

Cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Thành Khắc Kiệt tại phiên tòa xét xử.

Ngày 31/7/2000, cựu phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Thành Khắc Kiệt bị tuyên án tử hình trong vụ bê bối tình cảm và nhận hối lộ chấn động Trung Quốc ở thời điểm đó.

Gần hai tháng sau, ông Thành bị xử tử bằng hình thức tiêm thuốc độc. Ông là quan chức cấp cao duy nhất của Trung Quốc bị xử tử cho đến nay.

Vướng bê bối ngoại tình

Ông Thành Khắc Kiệt sinh năm 1933 trong gia đình nghèo, là người dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây. Năm 19 tuổi, ông được nhận vào Học viện Đường sắt Bắc Kinh để học quản lý đường sắt.

Trong giai đoạn năm 1957 - 1986, ông Thành là là thực tập sinh, kỹ thuật viên, kỹ sư, phó giám đốc và giám đốc Cục Đường sắt Liễu Châu. Năm 1986, ông Thành được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Tây và đến năm 1993 trở thành Chủ tịch tỉnh.

Tháng 3/1998, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 14, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Trong khi đó, Lý Bình sinh năm 1954 ở Hồ Nam, trong một gia đình nghèo. Cha mất sớm nên 3 mẹ con phải nương tựa vào nhau, chuyển tới Nam Ninh sinh sống.

Chị dâu Lý Bình là Hoa kiều và sau này đưa chồng và mẹ chồng sang Hong Kong sinh sống. Lý Bình ở lại đại lục làm nghề lái xe cho Cục Thương mại Nam Ninh.

Ở thời điểm đó, mọi người muốn mua tủ lạnh, tivi màu đều phải có tem phiếu của Cục Thương mại. Nhiều người đến hỏi Bình, đưa tiền để được có tem phiếu này. Đó là lúc Lý Bình nhận ra tầm quan trọng của vị thế và quyền lực.

"Phụ nữ lấy chồng tốt còn hơn làm một công việc tốt", Lý Bình từng nói. Là người nổi tiếng xinh đẹp, Lý Bình quen biết con trai của một cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Tây và đồng ý kết hôn.

Sau khi kết hôn, Lý Bình chuyển sang phụ trách một khách sạn cao cấp của nhà nước ở Nam Ninh.  Ông Thành lần đầu gặp Lý Bình khi tới khách sạn để chiêu đãi khách. Khách sạn Lý Bình quản lý là chi nhánh của Văn phòng Đối ngoại tỉnh Quảng Tây.

Ông Thành Khắc Kiệt là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc bị xử tử vì tham nhũng.

Ông Thành Khắc Kiệt là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc bị xử tử vì tham nhũng.

Lần đầu, gặp Lý Bình, ông Thành đã bị ấn tượng, theo Sohu. Bố chồng Lý Bình là thủ trưởng cũ của ông Thành. Nhờ gia thế nhà chồng mà Lý Bình được ông Thành giúp đỡ nhiệt tình. Kể từ đó, vị thế của Lý Bình được nâng lên một tầm mới.

Năm 1991, Lý Bình muốn đầu tư kiếm lời và nhờ ông Thành giúp đỡ. Khoản đầu tư sau đó thành công, Lý Bình mang quà đến tặng ông Thành và cả hai nảy sinh tình cảm.

Việc hai người ngoại tình từng bị vợ của ông Thành phát hiện. Nhiều lần can ngăn bất thành dẫn tới chán nản và vợ ông Thành đành "nhắm mắt" làm ngơ.

Sự nghiệp bị hủy hoại vì người tình

Lý Bình bắt đầu nghĩ đến chuyện ly dị chồng hiện tại để kết hôn với ông Thành. Ý tưởng này cũng được ông Thành ủng hộ, nói rằng sẽ ly dị vợ. Nhưng là người có tham vọng, Lý Bình muốn cả hai kiếm một khoản tiền lớn trước khi chính thức đi tới hôn nhân.

Để có được số tiền lớn, Lí Bình đã tìm kiếm cơ hội. Năm 1994, cơ hội này xuất hiện. Vào thời điểm đó, một tổng giám đốc của công ty ở Quảng Tây đã gặp Lý Bình để nhờ tác động tới ông Thành, giúp giành được mảnh đất giá trị.

Lý Bình và Thành Khắc Kiệt từng thỏa thuận sẽ ly hôn vợ chồng hiện tại để đến với nhau.

Lý Bình và Thành Khắc Kiệt từng thỏa thuận sẽ ly hôn vợ chồng hiện tại để đến với nhau.

Khu đất khi đó đã được Ủy ban tỉnh Quảng Tây phê duyệt dự án. Ông Thành là người đã phê duyệt lại, giao khu đất cho công ty của doanh nhân trên với giá thấp nhất, đổi lại khoản hối lộ lớn bằng tiền mặt.

Sau khi nhận ra quyền lực có thể đem đến tiền bạc, ông Thành đã ngày càng lún sâu. Cùng với Lý Bình, ông Thành đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn, thu lợi cá nhân hàng chục triệu nhân dân tệ.

Tháng 4/1996, ông Thành biển thủ hơn 30 triệu nhân dân tệ nhờ gian lận trong các dự án đấu thầu của nhà nước, chi ngân sách khống. Theo Sohu, khoản tiền này nếu ông Thành chỉ làm công ăn lương thì phải mất 2.000 năm mới kiếm đủ.

Ông Thành và Lý Bình âm thuần chuyển những khoản tiền bất chính sang các tài khoản khác ở Hong Kong và Macao. Ở Hong Kong, Lý Bình còn thành lập công ty thương mại, phụ trách xuất khẩu hàng hóa từ Quảng Tây sang đặc khu hành chính này. Lý Bình cũng có mối quan hệ với một doanh nhân giàu có ở Hong Kong.

Kiếm được những khoản tiền quá lớn một cách nhanh chóng, Lý Bình thường sang Macao đánh bạc và lọt vào tầm ngắm của cơ quan ninh quốc gia Trung Quốc.

Nhưng mối quan hệ giữa ông Thành và Lý Bình chỉ bị phanh phui bởi một sự việc được coi là "giọt nước tràn ly". Tháng 8/1999, trong chuyến thăm Macao, ông Thành khi đó là Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, đã bị nhìn thấy ôm hôn thân mật một phụ nữ trong quán cà phê tại khách sạn. Khi phái đoàn rời khách sạn, một số người cũng nhìn thấy người phụ nữ này ra khỏi phòng của ông.

Lý Bình bị tuyên án tù chung thân.

Lý Bình bị tuyên án tù chung thân.

Các thành viên trong đoàn đã báo cáo với Trung ương. Ông Thành bị đưa vào diện bí mật điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc. Đó là lúc các mối quan hệ của ông Thành với Lý Bình và việc nhận hối lộ khi còn giữ chức Chủ tịch tỉnh Quảng Tây bị phanh phui. Ông Thành bị bắt ngày 25/4/2000.

Trong quá trình bị đưa ra tòa xét xử, ông Thành có lần bày tỏ sẵn sàng nộp lại số tiền mà mình nhận hối lộ. Nhưng việc thu hồi số tiền bất chính thực sự chỉ có thể thực hiện được do sự hợp tác của Lý Bình và ông Thành không có vai trò nào trong quá trình này, theo Nhân dân Nhật báo.

Ngày 31/7, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc ra phán quyết rằng bằng chứng chống lại ông Thành là đúng và đầy đủ. Do đó, ông Thành nhận án tử hình là đúng người đúng tội.

Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc phê chuẩn bản án tử hình đối với ông Thành vào ngày 7/9/2000. Bản án được thi hành vào ngày 14/9/2000 bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Người tình của ông Thành, Lý Bình nhận án tù chung thân và tịch thu số tài sản trị giá 20,88 triệu đô la Hong Kong (khoảng 80 tỷ đồng).

Nguồn: [Link nguồn]

Vị Phó Đô đốc TQ đánh mất tất cả, bị phanh phui bê bối tham nhũng vì mâu thuẫn với bồ nhí

Vị Phó Đô đốc Hải quân Trung Quốc lẽ ra đã có thể "hạ cánh an toàn" nhưng mâu thuẫn với bồ nhí về khoản tiên để chấm dứt mối quan hệ đã khiến các bê bối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Quan tham Trung Quốc và người tình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN