Con đường sa ngã, đem bản thân làm công cụ hối lộ của nữ quan tham khét tiếng Trung Quốc

Nữ quan tham Phan Ngọc Mai đến khi ngã ngựa bị phát hiện cất giữ số tiền nặng 25kg trong nhà bố mẹ đẻ và đem chính bản thân làm công cụ hối lộ.

Phan Ngọc Mai khi còn đương chức.

Phan Ngọc Mai khi còn đương chức.

Năm 2007, sau khi lễ hội mùa xuân vừa kết thúc, người dân phấn khởi chuẩn bị cho một năm mới với những hi vọng mới. Nhưng đối với Phan Ngọc Mai thì khác, nữ quan tham này bị bắt để phục vụ điều tra vì nghi vấn tham nhũng.

Mọi thứ đối với bà ta không còn ý nghĩa gì nữa, con đường làm quan đã chấm dứt, phần đời còn lại chỉ có thể ở trong buồng giam.

Phan Ngọc Mai sinh năm 1963 trong một gia đình quân nhân ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc. Do ảnh hưởng từ cha mẹ, Phan Ngọc Mai nhập ngũ sau khi hoàn thành bậc trung học phổ thông, trở thành quân nhân.

Mỗi ngày trong quân đội, Phan Ngọc Mai đều nghiêm khắc với bản thân, cố gắng làm tốt mọi việc.

Năm 22 tuổi, Phan Ngọc Mai được kết nạp đảng. Vài năm sau, Phan Ngọc Mai xuất ngũ, chuyển sang làm việc ở quận Tê Hà, thành phố Nam Kinh.

Bắt đầu công việc như một công chức bình thường, năm 31 tuổi, Phan Ngọc Mai trở thành phó trưởng phòng nội vụ, sau đó được điều động về làm chủ tịch phường Mai Bân Kiều ở quận Tê Hà.

Theo trang mạng Sina của Trung Quốc, mọi sự sa đọa của Phan Ngọc Mai bắt đầu từ phường Mai Bân Kiều.

Rượu Mao Đài nổi tiếng ở Trung Quốc.

Rượu Mao Đài nổi tiếng ở Trung Quốc.

Tết Nguyên đán năm 2000, tại căn nhà riêng, Phan Ngọc Mai tất bật đón cấp dưới đến chúc Tết. Hầu hết mọi người mang theo quà tặng bình thường, nhưng có một quan chức họ Cao đem tặng hai chai rượu Mao Đài và 10.000 nhân dân tệ.

Phan Ngọc Mai ban đầu tìm gặp người này để trả lại tiền và quà, nhưng người này nói có việc cần nhờ và đề nghị Phan Ngọc Mai cứ nhận quà.

Theo Sina, Phan Ngọc Mai lúc đó mới sinh con trai, tiền chi tiêu trong nhà không đủ nên miễn cưỡng đồng ý nhận. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu.

Năm 2001, ở tuổi 38, Phan Ngọc Mai có thành tích xuất sắc trong công tác, được chọn vào danh sách cán bộ gửi đến Auckland, New Zealand để đào tạo. Quan chức họ Cao kia biết tin, liền tìm tới để đưa 10.000 USD.

Phan Ngọc Mai nghĩ rằng số tiền này giúp mình mua quà về cho gia đình và người thân sau khi trở về nên cũng đón nhận. Quan chức họ Cao biết tính Phan Ngọc Mai, mỗi lần đưa tiền với số nhỏ. Công việc nhờ vả cũng không có gì quá khó khăn với nữ chủ tịch phường.

Phường Mai Bân Kiều giai đoạn này đang được thành phố Nam Kinh đưa vào danh sách trọng điểm để cải tạo, xây dựng công trình mới, dẫn đến tiềm năng về đất đai là rất lớn.

Người đàn ông họ Cao mua đất với giá rẻ, phát triển thành dự án thương mại cho thuê. Tuy nhiên, khi công trình xây được một nửa thì gặp vấn đề về thủ tục khiến dự án bị đình chỉ. Quan chức họ Cao tìm đến Phan Ngọc Mai nhờ giúp đỡ, hứa sẽ hậu tạ chu đáo.

Với vấn đề của dự án này, Phan Ngọc Mai chỉ sau một cuộc họp đã giải quyết xong. Quan chức họ Cao sau đó đem đến một valy tiền mặt với tổng số tiền là 800.000 nhân dân tệ (khoảng 2,6 tỷ đồng).

Theo Sina, Phan Ngọc Mai lúc này ý thức được bất động sản có thể giúp kiếm được rất nhiều tiền mà quyền quản lý trên địa bàn hoàn toàn nằm trong tay bà ta.

Phan Ngọc Mai là nữ quan chức tham ô số tiền lớn nhất bị phát hiện ở thành phố Nam Kinh khi đó.

Phan Ngọc Mai là nữ quan chức tham ô số tiền lớn nhất bị phát hiện ở thành phố Nam Kinh khi đó.

Để cụ thể hóa tham vọng, Phan Ngọc Mai mở công ty bất động sản, chuyên mua đất trên địa bàn với giá thấp và khi được giá cao thì bán lại.

Phan Ngọc Mai liên kết với một cán bộ cấp dưới và một doanh nhân Hong Kong, mỗi người nắm 33% cổ phần. Phan Ngọc Mai nhờ người thân đứng tên nắm 34% cổ phần. Doanh nhân Hong Kong là người chịu trách nhiệm đứng ra chi tiền mua bán, còn Phan Ngọc Mai và cấp dưới sẽ hoàn thành thủ tục liên quan.

Trong một loạt các giao dịch đất đai sau đó, công ty này tạo ra lợi nhuận 15 triệu nhân dân tệ. Phan Ngọc Mai hưởng 4,8 triệu nhân dân tệ (khoảng 15,7 tỷ đồng). Sau khi chia chác xong, bộ ba trên cũng giải thể công ty.

Theo Sina, Phan Ngọc Mai vốn có một gia đình hạnh phúc, chồng có công việc ổn định còn con trai ngoan ngoãn đáng yêu. Gia đình ba người nhìn bề ngoài vô cùng hạnh phúc.

Nhưng từ khi Phan Ngọc Mai tham ô và nhận hối lộ, gia đình trở nên bất hòa. Bà ta và chồng thường xuyên cãi nhau và cuối cùng ly dị.

Năm 2005, sau khi ly hôn, Phan Ngọc Mai tới Thượng Hải giải sầu cùng với quan chức họ Cao. Toàn bộ chi phí đều do người này chi trả. Đó là lần đầu Phan Ngọc Mai có giảm giác được tiêu tiền tùy hứng, bao nhiêu cũng được. Từ đó, quan chức họ Cao và Phan Ngọc Mai trở thành tình nhân.

Trong một lần khác, Phan Ngọc Mai lại giúp đỡ quan chức họ Cao trong một dự án trên địa bàn và được "lại quả" 50.000 USD. Nhưng Phan Ngọc Mai có tham vọng lớn hơn, nhắm đến bất động sản cả ở những nơi khác trong thành phố.

Theo Sina, chốn quan trường vốn rất phức tạp, không phải nói vài ba câu nhờ vả là có thể trót lọt. Chức vụ của Phan Ngọc Mai ở Nam Kinh cũng không tính là cao, nên phải có giải pháp khác.

Phan Ngọc Mai lúc này đã ly hôn, không còn bị trói buộc bởi gia đình, nên ngoài tiền bạc còn hối lộ tình dục với nhiều quan chức cấp cao hơn, Sina viết.

Số tiền mặt được Phan Ngọc Mai cất giữ ở nhà.

Số tiền mặt được Phan Ngọc Mai cất giữ ở nhà.

Một lần khác, Phan Ngọc Mai liên kết với 4 quan chức thành lập một công ty bình phong. Công ty mua lại quyền sử dụng một khu đất với giá 11 triệu nhân dân tệ. Hai năm sau, giá đất ở khu vực tăng vọt nhờ triển vọng kinh tế, khu đất được sang tay cho người khác với giá 58 triệu nhân dân tệ. Số tiền chênh lệch nằm trong túi của Phan Ngọc Mai và 4 người khác.

Phan Ngọc Mai sau đó tham ô và nhận hối lộ với tần suất ngày càng thường xuyên hơn. Nhưng mỗi lần nhận tiền, bà ta đều rất cẩn thận.

Hầu hết các giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc đô la Mỹ. Phan Ngọc Mai cũng không chuyển trực tiếp tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên mình mà nhờ người thân, bạn bè cầm giúp, sau một thời gian mới chuyển về cho mình.

Sau một thời gian, Phan Ngọc Mai lại rút tiền ra và xoay vòng nhiều lần để tẩy trắng nguồn gốc của các khoản tiền.

Năm 2005, quan chức họ Cao nằm trong diện điều tra của chính quyền. Nhưng vì không có bằng chứng nên liền được thả ra. Phan Ngọc Mai khi đó tổ chức tiệc ăn mừng cho quan chức họ Cao, "chúc mừng vì đã vượt qua bài kiểm tra của tổ chức".

Nhưng Phan Ngọc Mai không ngờ rằng, sau này chính quan chức họ Cao lại phản bội mình. Năm 2007, Cao vướng vào một vụ án tham nhũng. Với chứng cứ xác đáng, khai báo thành khẩn là điều tốt nhất để được hưởng khoan hồng.

Cao nói về việc từng đưa cho Phan Ngọc Mai vài trăm ngàn USD. Các cán bộ ủy ban kiểm tra kỷ luật khi đó tập trung sang điều tra Phan Ngọc Mai.

Ngày 26/2/2007, Phan Ngọc Mai bị bắt nhưng từ chối hợp tác với các nhà điều tra. "Chúng tôi hi vọng bà có thể tự giác thừa nhận rằng đã nhận hối lộ, lấy quyền mưu lợi cá nhân. Bà thừa nhận hay để chúng tôi phát hiện ra thì bản chất sẽ hoàn toàn khác nhau", điều tra viên nói.

Tổng số tiền mà Phan Ngọc Mai nhận hối lộ, tư lợi bất chính ước tính lên tới 12 triệu nhân dân tệ.

Tổng số tiền mà Phan Ngọc Mai nhận hối lộ, tư lợi bất chính ước tính lên tới 12 triệu nhân dân tệ.

"Các đồng chí có nhầm lẫn không? Làm thế nào mà tôi lại vi phạm các quy tắc và điều lệ đảng. Tôi không nhận hối lộ. Tôi vô vội", Phan Ngọc Mai nói.

Đến khi bị bắt, Phan Ngọc Mai là trợ lý chủ tịch quận Tê Hà, thành phố Nam Kinh. Theo Sina, Phan Ngọc Mai đã chuẩn bị tâm lý, kiên quyết không nhận tội và từ chối trả lời các câu hỏi nhạy cảm.

Trong các giao dịch tài chính của Phan Ngọc Mai, có một khoản 3,3 triệu USD đã không cánh mà bay. Để tìm ra nơi cất giấu số tiền, các điều tra viên đã phải sử dụng đến biện pháp tác động tâm lý.

"Con trai bà đang học lớp 12 tại một trường trọng điểm phải không? Điều bà lo lắng nhất là không thể chăm sóc đứa trẻ, từ dó ảnh hưởng đến việc học của con trai đúng không? Điều này bà không cần lo lắng. Chúng tôi đã chủ động cử người đến trường để tìm hiểu tình hình học tập của con trai bà, nhắn nhủ giáo viên quan tâm nhiều hơn đến con trai bà", điều tra viên nói.

Đến lúc này, Phan Ngọc Mai đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai báo số tiền tham ô và hé lộ về các quan chức, lãnh đạo từng có quan hệ tình cảm không đứng đắn với mình.

Phan Ngọc Mai cũng nói ra tung tích của khoản tiền 3,3 triệu nhân dân tệ. Số tiền được cất giấu trong nhà của cha mẹ bà ta và bà ta đã đã viết thư đề nghị cha mẹ hợp tác với các nhà điều tra.

Cha mẹ của Phan Ngọc Mai sống trong một khu phố bình thường, Người già sống trong khu phố này chiếm đa số. Phan Ngọc Mai có thể đưa valy vào nhà mà không bị hàng xóm để ý. Số lượng lớn tiền mặt được giấu trong một căn phòng bỏ trống và thường không có ai ở.

Ngày 10/3/2007, tại nhà của bố mẹ đẻ Phan Ngọc Mai, các nhà điều tra tìm thấy 530.000 USD và 1,7 triệu nhân dân tệ. Tổng số tiền nặng tới 25kg, mất hơn một giờ kiểm điếm.

Tổng cộng số tiền mà Phan Ngọc Mai từng nhận hối lộ lên tới 12 triệu nhân dân tệ (khoảng 40 tỷ đồng). Phan Ngọc Mai khi đó là quan chức nhận hối lộ lớn nhất bị phát hiện ở thành phố Nam Kinh.

Năm 2009, Phan Ngọc Mai bị tuyên án tử hình. Sau hai lần kháng cáo, bà ta được giảm án xuống còn 25 năm tù giam, đến khi ra tù cũng đã gần 70 tuổi. Độ tuổi mà cha mẹ có thể đã không còn sống nữa và con trai thì đã đến tuổi trung niên, theo Sina.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ quan tham TQ hối lộ tình dục 40 lãnh đạo, bị bắt vẫn “điều khiển” được sếp trại giam

Từ xưa đến nay, những cô gái xinh đẹp thường là đối tượng nhiều nam giới theo đuổi và ngưỡng mộ. Một số phụ nữ biết lợi dụng vẻ đẹp ngoại hình để đổi lấy tiền...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Quan tham Trung Quốc và người tình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN