Ngồi trong tủ lạnh trôi dạt trên biển suốt 11 ngày, ngư dân Brazil sống sót thần kỳ

Ngư dân 44 tuổi, không biết bơi, tưởng mình sẽ cầm chắc cái chết khi đang chèo thuyền từ vùng biển ở Brazil vào Guiana (tỉnh thuộc Pháp nằm ở đông bắc Nam Mỹ) thì bất ngờ gặp sự cố nứt thuyền.

Video ngư dân được cứu khi lênh đên trên Đại Tây Dương trong chiếc tủ lạnh (nguồn: The Sun)

Ngư dân Romualdo Macedo Rodrigues kể lại, khi thuyền chìm dần, anh kéo một chiếc tủ lạnh (dùng để ướp cá) thả xuống nước xem có thể nổi hay không. Khi biết nó có thể nổi, Rodrigues trèo vào tủ và phó mặc sinh mạng cho biển khơi. Vụ chìm thuyền xảy ra hồi đầu tháng 8, CNN hôm 4/9 đưa tin.

Rodrigues hy vọng sẽ được thuyền khác cứu, nhưng phải chờ đến 11 ngày.

“Tôi như được sinh ra một lần nữa. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ sống được để kể lại câu chuyện này. Nhưng giờ tôi ngồi ở đây”, Rodrigues kể lại khi đang trong bệnh viện.

“Những con cá mập bơi quanh tủ lạnh. Tôi nghĩ chúng sẽ tấn công. Tôi không dám ngủ. Tôi thấy bình minh rồi hoàng hôn. Tôi xin Chúa đến cứu tôi”, Rodrigues kể và nói thêm rằng mình phải dùng tay múc nước ra ngoài khi nước biển tràn vào tủ lạnh.

Rodrigues không có thức ăn hay nước uống.

“Chịu đựng những cơn khát là điều khổ sở nhất”, Rodrigues nói.

“Tôi đã nghĩ về các con, về vợ tôi. Mỗi ngày trôi qua tôi đều nghĩ về gia đình. Họ tiếp cho tôi sức mạnh và hy vọng. Nhưng đã có lúc tôi cảm thấy thực sự tuyệt vọng”, Rodrigues kể lại.

Chiếc tủ lạnh của Rodrigues trôi dạt đến vùng biển thuộc Suriname (quốc gia ở Nam Mỹ), cách nơi con thuyền của anh chìm khoảng 450 km. Trong đoạn video, Rodrigues được một số ngư dân phát hiện khi đang trong tình trạng mất nước, say nắng nghiêm trọng. Anh giảm khoảng 5 kg sau hành trình đáng sợ.

“Tôi nghe được tiếng động và thấy có một con thuyền đi về phía tủ lạnh. Họ từ từ tiến đến. Tầm nhìn của tôi mờ dần và tôi hét lên ‘có thuyền’. Tôi giơ tay và cầu xin giúp đỡ”, Rodrigues kể lại khoảnh khắc được cứu.

“Những vết thương do bỏng mặt trời trên cơ thể người gặp nạn đã khá hơn nhiều. Rodrigues gặp vấn đề về thị lực khi phải tiếp xúc với ánh sáng, nhiệt độ cao liên tục nhiều giờ. Đầu óc anh ấy vẫn tỉnh táo”, Luis Carlos Porto – cảnh sát ở Suriname – nói với CNN.

Rodrigues đã trở lại Brazil. Trước đó, anh bị cảnh sát Suriname tạm giữ vài ngày vì thiếu giấy tờ tùy thân.

“Chiếc tủ lạnh là cứu tinh của tôi. Tôi không thể sống sót nếu không có nó”, Rodrigues nói.

Nguồn: [Link nguồn]

CLIP: Thi thể ngư dân trong bụng cá sấu dài 8 m

Thi thể của ngư dân Indonesia được phát hiện trong bụng của con cá sấu dài 8 m ở tỉnh Bắc Kalimantan hôm 22-7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN