Mỹ: "Trùm cưỡng hiếp" có thủ đoạn táo tợn, bị tuyên án gần 1000 năm tù

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Tội ác của tên "trùm cưỡng hiếp" với 9 phụ nữ trong 15 năm khiến tên này phải lĩnh bản án hiếm thấy trong lịch sử tội phạm Mỹ.

Roy Charles Waller, kẻ cưỡng hiếp hàng loạt, ra hầu tòa. Ảnh: REX

Roy Charles Waller, kẻ cưỡng hiếp hàng loạt, ra hầu tòa. Ảnh: REX

Theo Daily Mail, Roy Charles Waller, 60 tuổi, biệt danh là NorCal Rapist (tạm dịch: Trùm cưỡng hiếp Bắc California) bị tuyên 2 bản án với số năm ngồi tù không tưởng là 459 năm và 438 năm (tổng 897 năm) tại Tòa thượng thẩm Sacramento, bang California, Mỹ hôm 18/12. Thẩm phán tòa thượng thẩm Sacramento coi Waller là "mối nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội". 

"Trùm cưỡng hiếp Bắc California" bị kết án với 46 tội danh hồi tháng 11 năm nay sau khi các kết quả ADN được sử dụng làm bằng chứng để giải quyết các vụ án máu lạnh liên quan đến Waller và bắt giữ tên tội phạm này năm 2018. 

Waller đã cưỡng hiếp 9 phụ nữ ở khắp các hạt thuộc miền bắc bang California trong giai đoạn 1991 - 2006. 

Thủ đoạn của tên "trùm cưỡng hiếp" này vô cùng táo tợn và có chút quái dị. Hắn chờ tới đêm khuya rồi đột nhập vào nhà các phụ nữ, khống chế và trói các nạn nhân trước khi cưỡng hiếp họ liên tục. Đôi khi, Waller bắt cóc các nạn nhân, buộc họ phải rút tiền ở máy rút tiền tự động để đưa cho hắn và lấy trộm các đồ cá nhân của các phụ nữ. Ngoài 9 nạn nhân, Waller còn liên quan tới ít nhất 8 vụ tấn công tình dục khác.

Tại phiên tòa xét xử, các nạn nhân gọi Waller là "ác quỷ thực sự" và cho rằng "Waller sẽ mãi mãi mang vết nhơ là một trong những tên máu lạnh tồi tệ nhất lịch sử California". 

Waller, kẻ hiếp dâm hàng loạt, tiếp tục phản đối bản án của tòa, tuyên bố rằng việc các công tố viên tìm thấy "các công cụ phục vụ việc cưỡng hiếp" như còng tay và dây buộc chỉ là thứ mà người đàn ông này nhặt được vì bản thân có sở thích "sưu tầm những thứ kỳ quặc". 

Theo trang tin địa phương Sacramento Bee, thẩm phán tòa thượng thẩm James Arguelles đã đưa ra bản án hôm 18/12, nói rằng Waller đã sử dụng vũ khí, trói các nạn nhân rồi cưỡng hiếp, và có những lời khai sai sự thật trắng trợn trước tòa.

Waller không biểu lộ cảm xúc khi bị kết án và từ chối phát biểu trước tòa hoặc trước các nạn nhân. 

Một nạn nhân của Waller nói tại tòa. Ảnh: REX

Một nạn nhân của Waller nói tại tòa. Ảnh: REX

Một số nạn nhân của Waller đã nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình trước khi tòa tuyên án. Nicole Earnest-Payte, nạn nhân đầu tiên của Waller, nói trước tòa rằng vẫn còn cảm giác ghê tởm dù đã 29 năm sau vụ cưỡng hiếp năm 1991. 

"Lúc đó, tôi từng nghĩ bao lâu nữa thì hắn rút súng ra rồi bắn tôi hoặc bao lâu nữa mới có người phát hiện ra thi thể của tôi nếu hắn nổ súng", nữ nạn nhân nói.

Earnest-Payte còn cho biết không thể tha thứ cho Waller vì những gì hắn làm đã ảnh hưởng tới cuộc sống không chỉ của riêng bà mà còn của gia đình bà. 

T.Doe, một nạn nhân khác, nói trước tòa rằng cứ mỗi khi tới ngày 13/12 là cô lại bị bủa vây với những ám ảnh kinh hoàng từ vụ cưỡng hiếp. Chấn thương tâm lý mà cô gặp phải khiến cô luôn có cảm giác rằng đang ở tù. 

"Có lúc, tôi ước mình chết đi thay vì sống như thế này", cô nói thêm và đề nghị thẩm phán đưa ra "mức án tối đa" với kẻ phạm tội. 

Theresa Lane, một nạn nhân khác, bị bịt mắt và cưỡng hiếp tại nhà ở thành phố Vallejo năm 1992. Bà nói mình đã kháng cự quyết liệt, dùng vật nhọn đâm vào trán của kẻ tấn công mình. 

"Những thứ hắn ta gây ra sẽ không thể biến mất nhưng hắn thì chắc chắn có", Lane nói trên KPIX sau khi nghe Waller bị tuyên án. 

Joseph Farina, luật sư của Waller, nói với các phóng viên rằng thân chủ của anh ta vẫn khẳng định bản thân vô tội và sẽ nộp đơn kháng cáo phán quyết của tòa thượng thẩm Sacramento. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ quân nhân Mỹ tự tử vì bị đồng nghiệp cưỡng hiếp tập thể

Cô Morgan Robinson tham gia lực lượng Vệ binh Quốc gia thuộc Lục quân Mỹ, sau đó bị các đồng nghiệp cưỡng hiếp ở Kuwait...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN